17/02/2025 11:54 GMT+7

'Xuân hồng trên quê gốm': Những ngăn trái tim dành cho cộng đồng

"Khởi nguồn bởi tình yêu" là chủ đề cho chương trình "Xuân hồng trên quê gốm" lần thứ 6 diễn ra tại làng gốm Bát Tràng vào ngày 14-2. Chương trình thu hút hơn 300 người tham gia, góp thêm 248 đơn vị máu cho Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chị Nguyễn Thị Thùy - nhân viên công ty môi trường - với nụ cười hạnh phúc khi lần thứ 6 được hiến máu cứu người - Ảnh LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Liên tục từ năm 2020 đến nay, người dân Bát Tràng và các khu vực lân cận đều có cơ hội làm việc thiện lành sau Tết: hiến máu cứu người. Không gian gốm Bát Tràng trở thành điểm hẹn quen thuộc của những trái tim nhân ái.

Gắn bó với chương trình "Lễ hội xuân hồng" từ năm 2003 - 2012 với vai trò là Phó chủ tịch Hội thanh niên tình nguyện vận động hiến máu Hà Nội, anh Vũ Đình Mạnh đã phối hợp với các đơn vị như Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Việt Đức để thực hiện chương trình "Xuân hồng trên quê gốm".

"Chương trình này kết nối được mọi người với nhau với tinh thần hòa ái, không chỉ đóng góp thêm một lượng máu quý giá cho tình trạng khan hiếm máu sau Tết, mà còn là một nét đẹp của làng gốm Bát Tràng, gắn kết các nghệ nhân, thợ gốm, bà con làng gốm và du khách với nhau", anh Mạnh, cũng là một người con của Bát Tràng, nói.

Năm 2025, lần thứ 6 chương trình được diễn ra, trùng với ngày lễ tôn vinh tình yêu 14-2 có chủ đề "Khởi nguồn bởi tình yêu" với thông điệp: Tình yêu khởi nguồn từ trái tim.

"Trong trái tim đấy thì có ngăn dành cho một ai đó, và có ngăn dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta đã đến đây để cùng nhau chia sẻ ngăn trái tim rộng lớn của mình. Hơn 300 người đủ lứa tuổi, ngành nghề khác nhau ngày hôm nay có mặt ở sự kiện này đều xuất phát từ tình yêu thiện nguyên, sẵn sàng sẻ chia với đồng bào - những người trong bệnh viện không may mắn đang ngày đêm chờ đợi những đơn vị máu quý giá để duy trì sự sống", anh Mạnh chia sẻ.

Còn ông Phạm Văn Mai - dù đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn đến với chương trình. "Biết tôi đến đây, nhiều người cứ cười nói máu đâu mà đi hiến nữa. Nhưng tôi đến với vai trò là người từng được nhận máu 2 lần trong bệnh viện, đến để gửi lời cảm ơn", ông Mai nói.

Trong chương trình khai mạc, ông Mai đại diện cho người dân Bát Tràng lên phát biểu, và bày tỏ góc nhìn của mình về chương trình này với 3 chữ tốt: "Người được hiến máu sẽ tốt cho sức khỏe của mình vì làm cho nó mới; cái tốt thứ hai là những người bệnh thập tử nhất sinh hy vọng có máu để được duy trì cuộc sống. Và cái tốt thứ ba thì quảng bá cho xã hội hiến máu nhân đạo, để một giọt máu cho đi cuộc đời ở lại".

Năm năm qua, chương trình đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu quý giá, đóng góp vào ngân hàng máu quốc gia, phục vụ kịp thời cho công tác cứu chữa người bệnh.

Bác sĩ Lưu Thị Tố Uyên (phó giám đốc Trung tâm truyền máu - Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) cũng cho hay chương trình lần này thu được hơn 248 đơn vị. Chị xúc động nói: "Mình đi làm trong ngành cũng được 15 năm, nhưng khi đến đây mới thấy phong trào hiến máu của Bát Tràng hiệu quả đến bất ngờ. Đây là một ngày Valentine thực sự hạnh phúc".

Chị Nguyễn Thị Thùy trong trang phục của Công ty Môi trường đô thị Gia Lâm với nụ cười rạng rỡ trên ghế hiến máu trở thành hình ảnh đẹp, ấn tượng với nhiều người có mặt tại sự kiện. Khi có người lại gần hỏi chuyện, chị thật thà: "Tôi làm gần đây, thấy băng rôn khẩu hiệu kêu gọi hiến máu. Biết đó là cứu người, nên tôi cũng mong muốn được tham dự. Đây là lần hiến máu thứ 6 của tôi".

Đến Lễ hội Xuân hồng để ‘Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc’

Lễ hội Xuân hồng không chỉ đơn thuần là một hoạt động hiến máu, mà còn là một bức tranh sống động về tình yêu thương, nơi mà mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang trong mình một câu chuyện, một hy vọng cho những bệnh nhân cần máu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp