Eqiyuebu nhận hàng loạt cú đấm vào đầu dù đã mất khả năng chống trả - Nguồn: X
Trận so tài giữa cao thủ người Nepal Rabindra Dhant với võ sĩ Trung Quốc Eqiyuebu diễn ra ngày 18-4 ở sự kiện Brace FC ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Trong một tình huống áp sát, Rabindra Dhant ôm chặt đối thủ rồi tung ra những cú đấm khiến Eqiyuebu choáng váng, gục xuống mất khả năng tự vệ. Lúc này đáng lý trọng tài Jing Junti phải can thiệp để dừng trận đấu, nhưng ông đã làm ngơ.
Kết quả Eqiyuebu đã phải liên tục lãnh trọn hàng chục cú đấm vào đầu. Chứng kiến khoảnh khắc này, bình luận viên bên ngoài lồng đấu đã phải liên tục kêu gọi trọng tài can thiệp. Khi đó bình luận viên nói: "Đây là những cú đánh mạnh. Trọng tài ơi... Tôi nghĩ anh ấy (Eqiyuebu) đã ngất xỉu. Trọng tài ơi hãy can thiệp".
Cuối cùng trọng tài đã cho dừng trận đấu và Rabindra Dhant có chiến thắng knock-out để nâng chuỗi chiến thắng của anh lên con số 8. Điều may mắn là Eqiyuebu sau đó đã tỉnh và rời sàn đấu mà không có chấn thương nghiêm trọng nào.
Nhưng khoảnh khắc thờ ơ của trọng tài Jing Junti sau đó đã được chia sẻ trên mạng xã hội và gây bức xúc cho người hâm mộ.
Một người dùng X (trước đây là Twitter) viết: "Trời ơi... trọng tài muốn thấy một xác chết ở đây tối nay. Eqiyuebu bị đối thủ đấm liên tục vào đầu dù đã xụi lơ".
Chuyên gia bình luận võ thuật Grabaka Hitman cũng bình luận: "Không hiểu trọng tài làm gì nữa. Rõ ràng Eqiyuebu đã hoàn toàn mất khả năng chống trả. Nhưng trọng tài vẫn cứ đứng nhìn. Tôi đếm anh ấy đã nhận khoảng 30 cú đấm'.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận