![Việt kiều thuê người đánh dằn mặt con nợ, bị truy tố tội giết người - Ảnh 1. Việt kiều thuê người đánh dằn mặt con nợ, bị truy tố tội giết người - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/12/112-minh-hoa-t18-read-only-1739316678233328743588.jpg)
Minh họa: DAD
Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố Quach Ken Chee (48 tuổi, Việt kiều Úc), Dinh Christina Phuong Thi (30 tuổi, Việt kiều Mỹ), Nguyễn Hiếu (50 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Thịnh (22 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (20 tuổi) và Bùi Đức Tín (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về tội giết người.
Hai lần thuê người đánh con nợ
Theo hồ sơ, Quach Ken Chee (Chee), Dinh Christina Phuong Thi (Thi), Nguyễn Hiếu và Phạm Trần Đức Thịnh là bạn bè xã hội với nhau từ khoảng năm 2021.
Quá trình quen biết, Đức Thịnh nợ tiền của Chee mà không trả nên khoảng giữa năm 2023 Chee bực tức và nhờ Thi mướn người đánh Đức Thịnh để dằn mặt.
Thi đồng ý rồi lên Facebook tìm thuê nhóm bảy người (không rõ lai lịch) đánh Đức Thịnh gây thương tích. Sau khi nhóm này đánh Đức Thịnh và quay video lại cho Chee xem thì Chee trả tiền thuê là 10,5 triệu đồng.
Sau khi bị đánh, Đức Thịnh chụp ảnh gửi cho Hiếu, Hiếu gửi những hình ảnh này cho Chee. Do thấy Đức Thịnh không bị thương tích nên Chee nảy sinh ý định thuê người khác đánh Đức Thịnh thêm lần nữa.
Trong lúc nói chuyện trên nhóm chat thì Chee nhờ Thi tiếp tục tìm người đánh Đức Thịnh với yêu cầu đánh phải chảy máu, đồng thời có quay video lại thì Chee sẽ trả số tiền 15 triệu đồng.
Ngày 30-7-2023, Thi kể lại việc trên cho bạn trai là Nguyễn Văn Dũng nghe. Dũng đồng ý nhận và điện thoại rủ Bùi Đức Tín. Tín tiếp tục rủ thêm Đồng Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Thịnh nên Tín rủ Khánh và Thịnh cùng tham gia.
Sau đó Dũng cùng Thi, Tín, Thanh Thịnh, Khánh đi đến nhà của Đức Thịnh. Trên đường đi, Dũng ghé chợ mua ba con dao dài khoảng 22cm, cán bằng gỗ cất giấu trong người.
Do không tìm được Đức Thịnh và Dũng biết Đức Thịnh là nhân viên của quán bar Double Lounge (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) nên Dũng dẫn cả nhóm đi tìm.
Thấy Đức Thịnh chạy xe máy từ quán bar đi ra ngoài nên Khánh, Dũng, Thanh Thịnh, Thi chạy xe theo sau. Trên đường đi, do thấy có công an tuần tra nên Thanh Thịnh vứt bỏ hai con dao.
Do cả nhóm mất dấu Đức Thịnh và đến nơi ở mới của Đức Thịnh để tìm nhưng không gặp nên quay trở lại quán bar Double Lounge tiếp tục chờ.
Hôm sau, trong lúc đi cà phê với nhau, Chee hỏi Thi về việc tìm người đánh Đức Thịnh thì Thi nói nhóm người đi tìm Đức Thịnh mấy ngày nay nhưng chưa tìm được. Lúc này Chee chuyển khoản cho Thi 10 triệu đồng làm chi phí.
Xảy ra án mạng
Từ đó cho đến ngày 2-8-2023, nhóm trên liên tục tìm Đức Thịnh nhưng không gặp nên Dũng gọi điện thoại Đức Thịnh giả vờ hỏi thăm (có quen biết từ trước), sau đó Đức Thịnh hẹn Dũng đến vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 3) để gặp mặt.
Lúc gặp, Đức Thịnh hỏi Dũng chỗ mua ma túy thì Dũng chỉ sang quận 4, đồng thời thông báo cho nhóm biết.
Tín sau khi được Dũng chia sẻ vị trí thì gọi điện thoại báo cho Thanh Thịnh, Khánh tập hợp đến nhà Tín để cùng đi đánh Đức Thịnh. Trước khi đi, Tín xuống nhà bếp lấy một con dao nhọn dài khoảng 10cm đưa cho Thanh Thịnh cất giấu trong người rồi cả ba đi theo định vị do Dũng gửi.
Đến khoảng 17h45 ngày 3-8-2023, khi Đức Thịnh chạy xe máy chở Dũng đi trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) thì Dũng thấy nhóm Tín, Khánh, Thanh Thịnh đang chạy theo phía sau.
Khi đến trước nhà số 218 Tôn Thất Thuyết thì Tín chở Thanh Thịnh chạy từ phía sau vượt lên ép đầu xe của Đức Thịnh vào lề đường. Thanh Thịnh lấy dao đâm hai nhát vào ngực bên trái và vai của Đức Thịnh. Cùng lúc, Khánh chạy xe phía sau lên rồi dùng điện thoại quay lại sự việc. Thanh Thịnh nhảy xuống xe, dùng tay đánh Đức Thịnh.
Lúc này Đức Thịnh dùng tay trái ôm ngực, tay phải điều khiển xe mô tô bỏ chạy thì Tín, Thanh Thịnh, Khánh đuổi theo nhưng Thanh Thịnh nhìn thấy dao có dính máu nên nói cho Tín biết và vứt bỏ con dao lại trên đường, đồng thời cả ba không đuổi theo nữa.
Đức Thịnh sau khi bị đâm chạy xe đến trước nhà số 221 Lê Văn Lương (quận 7) thì gục ngã xuống đường và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 19h cùng ngày thì tử vong.
Sau đó, Thi gửi video clip Đức Thịnh bị đánh cho Chee để lấy tiền công. Do video quay không rõ nên Chee không đồng ý trả số tiền 15 triệu đồng theo thỏa thuận. Thấy vậy Thi ứng trước 5 triệu đồng cho cả nhóm lẩn trốn tại quận Gò Vấp.
Thi nhắn tin trên nhóm chat, tiếp theo yêu cầu Chee trả 15 triệu đồng nhưng Chee không đồng ý chuyển tiền do chưa biết tình trạng của Đức Thịnh. Sau đó Thi tiếp tục thông báo cho Chee và Hiếu biết nhóm của Tín đã đâm chết Đức Thịnh.
Ngày 4-8-2023, Chee chuyển 15 triệu đồng cho Thi. Do biết công an đang truy tìm nên Thi tiếp tục yêu cầu Chee chuyển thêm 50 triệu đồng để cho nhóm Tín bỏ trốn sang Campuchia, nhưng Chee không đồng ý.
Thi tiếp tục hỏi mượn Chee 50 triệu đồng để giúp nhóm Tín bỏ trốn thì Chee mới đồng ý cho mượn, nhưng Thi chưa kịp chuyển tiếp tiền thì nhóm Tín bị bắt giữ.
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định hành vi của Chee về ý thức không mong muốn nhưng đã để mặc cho hậu quả xảy ra là Đức Thịnh đã chết vào ngày 3-8-2023. Do đó, hành vi của Chee đủ cấu thành tội giết người với vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Khiếu nại vì cho rằng không giết người
Suốt quá trình điều tra, các luật sư của bị cáo Quach Ken Chee nhiều lần khiếu nại về tội danh "giết người" mà cơ quan điều tra đã truy cứu đối với Chee. Theo luật sư, trong hai lần nhờ Thi thuê người đánh nạn nhân, Chee chỉ yêu cầu đánh vào vùng mặt với mục đích làm cho nạn nhân sợ để trả tiền, chứ không yêu cầu dùng hung khí tấn công nhằm tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Bởi lẽ nếu nạn nhân chết thì Chee cũng không thể đòi được khoản nợ.
Chee thấy trước hành vi của mình có thể gây thương tích cho nạn nhân nhưng vẫn để mặc cho hậu quả đó xảy ra nhưng hậu quả không phải là nạn nhân chết. "Hồ sơ vụ án thể hiện các tin nhắn trao đổi giữa Chee, Thi chỉ dừng lại ở việc yêu cầu đánh nạn nhân ở vùng mặt, tuy nhiên nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân vượt quá yêu cầu của Chee, cụ thể là nhóm người được Thi trực tiếp thuê dùng hung khí là dao đâm vào vùng bụng và vai của nạn nhân. Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân vẫn tiếp tục di chuyển được bằng xe máy, sau đó mới tử vong", luật sư kiến nghị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận