CLB TP.HCM hiện khó có thể thu hút khán giả - Ảnh: N.K.
Có thêm một đội bóng chuyên nghiệp khi CLB Trẻ TP.HCM giành quyền thăng hạng nhất, bên cạnh CLB TP.HCM đang chơi ở V-League, nhưng bóng đá TP.HCM lại chẳng thể vui khi sân Thống Nhất luôn vắng người xem.
Với người trong cuộc, nỗi buồn càng lớn hơn bao giờ hết. Hãy nghe họ nói gì.
HLV Phùng Thanh Phương (CLB TP.HCM): Buồn vì vắng khán giả
Bóng đá muốn có khán giả thì phải đầu tư về con người, có thành tích. Không có gì hết mà muốn kêu khán giả đến sân thì rất khó. Mà muốn có cầu thủ ngôi sao, có thành tích thì phải xem nguồn lực kinh tế của đội thế nào. Điều này là vấn đề của CLB TP.HCM.
Chúng tôi mùa này phải đá với nhiều cầu thủ trẻ, lấy cầu thủ trẻ chủ yếu từ CLB hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu không mấy người biết về thì làm sao có khán giả được. Khán giả đông đi đôi với chất lượng đội bóng tốt. Đội có nhiều cầu thủ chất lượng, có thành tích thì khán giả càng đến sân đông.
Bao năm qua, CLB TP.HCM đá trên sân Thống Nhất luôn vắng khán giả, mang đến nỗi buồn không nhỏ cho các cầu thủ. Có đông đảo khán giả ủng hộ sau lưng sẽ kích thích tinh thần của các cầu thủ nhiều hơn, giúp họ thi đấu tốt và giành chiến thắng. Ra sân nhìn các khán đài trống vắng, buồn lắm.
CLB Trẻ TP.HCM (áo trắng) trong trận tiếp Hoàng Đức cùng dàn sao CLB Phù Đổng Ninh Bình trên sân Thống Nhất vắng khán giả - Ảnh: N.K.
HLV Trần Duy Quang (Trẻ TP.HCM): Mở cửa tự do cũng không có khán giả
CLB Trẻ TP.HCM mới thăng lên thi đấu ở Giải hạng nhất, chưa được người dân TP.HCM biết đến nhiều. Lực lượng của đội lại chuyển giao từ Ninh Bình vào nên lại càng lạ lẫm hơn với người hâm mộ.
Bóng đá cần khán giả. CLB Trẻ TP.HCM mới, lại không có ngôi sao hay cầu thủ chất lượng thì rất khó thu hút khán giả. Chúng tôi thi đấu từ đầu mùa đến giờ, không có nhiều khán giả đến sân Thống Nhất xem và ủng hộ nên khá buồn, dù trận đấu không bán vé. Nhưng cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao được.
Muốn kéo khán giả đến sân Thống Nhất đông, không có cách nào khác phải có sự đầu tư về lực lượng để có thành tích. Trong khi đội Trẻ TP.HCM thiếu sức hút với người hâm mộ do đa số cầu thủ không có tên tuổi.
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân: Kiếm tài trợ cho bóng đá chuyên nghiệp rất khó
CLB TP.HCM cũng có sự đầu tư nhưng thật ra cũng chưa đủ lực để lôi kéo khán giả đến sân Thống Nhất.
Đội Trẻ TP.HCM khi thi đấu ở Giải hạng nhì thực chất là nơi để các em trẻ cọ xát. Nhưng khi thăng hạng nhất - buộc phải trở thành đội bóng chuyên nghiệp - thì xảy ra nhiều vấn đề. Trong đó có việc nhà tài trợ muốn gắn tên, còn Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thì không, nên họ đổi hướng đầu tư, dẫn đến đội Trẻ TP.HCM không có cầu thủ chất lượng. Điều này làm cho khán giả vẫn còn thờ ơ với đội bóng.
Đứng ở góc độ sở, chúng tôi cố gắng thu hút khán giả quan tâm lại với bóng đá qua việc đầu tư, chuẩn bị cải tạo sân Thống Nhất sao cho đẹp hơn, giúp người hâm mộ cảm thấy thoải mái khi đến sân. Bên cạnh đó, sân Thống Nhất cũng sẽ tích cực đăng cai các giải châu Á, trước mắt là vòng tứ kết AFC Champions League nữ 2024-2025 cho CLB nữ TP.HCM để người dân đến xem.
Còn với bóng đá chuyên nghiệp của nam, điều này phụ thuộc vào chính hai CLB TP.HCM và Trẻ TP.HCM, cần cố gắng nâng chất đội hình. Sở chỉ quản lý về mặt nhà nước về mặt thể dục thể thao, các đội bóng hiện nay hoạt động theo cơ chế chuyên nghiệp. Cho nên đội nào tăng cường đầu tư, có tầm nhìn thì sẽ thu hút được khán giả.
Nhưng thực sự thì kiếm tài trợ cho bóng đá chuyên nghiệp của TP.HCM thì rất khó. Bởi TP.HCM có nhiều lĩnh vực cần đầu tư, không chỉ có bóng đá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận