10/11/2019 08:30 GMT+7

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Live show 'Chẳng phải tình cờ' đã kết thúc bằng nụ cười lẫn ánh mắt rưng rưng mãn nguyện của Uyên Linh, Lân Nhã và của những ai đã yêu mến hai giọng ca đầy nội lực, bền bỉ trên con đường âm nhạc không ồn ào mà cả hai đã chọn.

Uyên Linh - Lân Nhã - Erik hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Video: GIA TIẾN

16h20 ngày 9-11, sân khấu live show Chẳng phải tình cờ sáng đèn khi trời còn chưa chạng vạng khiến khán giả như thêm hứng khởi khi đến thưởng thức giọng hát hoàn toàn đối lập: Uyên Linh đang ở độ chín muồi như ly rượu ủ hầm, đậm đà và thơm nức; Lân Nhã còn nhát sân khấu nhưng vẫn gây thương nhớ như một tách trà ngon, thoang thoảng hương thơm.

Qua 24 tiết mục được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày dọn gọn gàng trên sân khấu, bạn yêu nhạc một lần nữa được chiêm ngưỡng rõ nét hơn về cá tính âm nhạc lẫn chân dung nghệ sĩ của hai giọng ca đẹp, xuất thân từ Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol 2010: quán quân Uyên Linh và top 6 Lân Nhã.

Qua gần 10 năm, cả hai vẫn giữ được cho mình các "dấu hiệu nhận biết" riêng cùng tình yêu âm nhạc cháy bỏng, được mô tả rõ nét từ ngay tiết mục mở màn khi cả hai hát Độc bướcNgười hát tình ca.

Uyên Linh hát Đại lộ tan vỡ - Video: GIA TIẾN

Khi nói về nhau và ngay cả khi tự mô tả về mình, Linh và Nhã đều cho thấy họ đầy khác biệt trong tính cách và quan điểm sống. Nhưng nền tảng âm nhạc, cơ duyên bắt đầu cùng âm nhạc chuyên nghiệp và con đường âm nhạc mà cả hai đã chọn lạ thay lại rất giống nhau, mang đến sự kết hợp thật thú vị.

Cả hai đều theo đuổi một ngành học khác, không liên quan đến âm nhạc nghệ thuật trước khi tình cờ đến với Vietnam Idol, để rồi sau đó "liều mạng" đổi ngành, chọn hướng đi "chậm mà chắc" trên "đại lộ showbiz" ồn ào, đầy những bon chen, cùng những bản ballad, những giai điệu chắt chiu, đi vào lòng người.

Lân Nhã hát Bài không tên cuối cùng - Video: GIA TIẾN

Với Lân Nhã là Hoa tàn, Tình nồng, Niềm đau chôn dấu, Phượng yêu, Chiều một mình qua phố, Bài không tên cuối cùng... Và với Uyên Linh là những gì "thời đại" hơn như: Chờ người nơi ấy, Bài hát của em, Đại lộ tan vỡ, Em và tôi, Bình yên ở lại...

Đến với Chẳng phải tình cờ, khán giả được sống trong không khí của một buổi "live" đẳng cấp cùng ban nhạc, với những bản phối đưa hai giọng ca lấp lánh ánh vàng.

Uyên Linh một lần nữa khẳng định ví trí "quán quân" Vietnam Idol với khả năng "phiêu" rất đặc biệt cùng trình hát tiếng Anh đúng điệu nhất trong những giọng ca cùng thế hệ qua hai tuyệt phẩm FallingNever enough. Và cô cũng cho thấy sự trưởng thành đầy đủ trong cảm xúc và giọng hát khi thể hiện hay đến "sởn da gà" bản Cô đơn của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Uyên Linh hát Cô đơn - Video: GIA TIẾN

Uyên Linh và Lân Nhã hát Thà như giọt mưa - Video: GIA TIẾN

Lân Nhã hát Biết bao giờ trở lại - Video: GIA TIẾN

Không giấu giếm, Uyên Linh nói: "Năm buổi tập ca khúc này, Linh đều không vượt qua được chính mình". Cô đã khóc, rất nhiều, đến dang dở cả buổi chạy chương trình cuối cùng của chiều hôm trước. Nhưng trong buổi diễn chính thức của Chẳng phải tình cờ, đã có một Cô đơn phiên bản Uyên Linh mà chắc rằng khó ai có thể vượt qua.

Thật lạ đời nhưng cũng thật đáng trân trọng khi trên một sân khấu chuyên nghiệp, khán giả vẫn còn được thấy những ngập ngừng. Ngập ngừng không biết nói gì, không biết phải diễn thế nào, chỉ biết nói cảm ơn và hát, hát thật hay, thật sâu như Lân Nhã. Lời cám ơn nhiều nhất, có lẽ Nhã đã dành cho Linh - người đã chủ tâm kéo anh ra sân khấu to rộng, rực rỡ hơn với lượng khán giả nhiều hơn.

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 7.

Ban nhạc Hoài Sa hỗ trợ cho 2 giọng hát Uyên Linh và Lân Nhã - Ảnh: GIA TIẾN

Chỉ hơi tiếc khi buổi nhạc chiều thảnh thơi này đôi lúc bị làm phiền bởi những âm thanh "lạc loài" từ một tiệc cưới bên cạnh. Trung tâm hội nghị hay trung tâm tiệc cưới là lựa chọn "cực chẳng đã" cho một live show ca nhạc khi những điều kiện về âm thanh, chỗ ngồi và tầm nhìn của khán giả chưa bao giờ là chuẩn mực hay xứng đáng với những con tim yêu nhạc.

Nhưng biết đâu một chút tiếc nuối này sẽ là động lực để hai giọng hát đẹp trở lại ở một sân khấu tiêu chuẩn, xứng tầm hơn dành cho mình và những người ái mộ.

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 8.

Lân Nhã: "Hai năm ngồi bàn giấy khiến tôi thấy nhàm chán và hiểu rõ đó không phải là mình. Chỗ của tôi là sân khấu, nơi tôi có thể trải lòng cùng mọi người" - Ảnh: GIA TIẾN

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 9.

Uyên Linh hát Sao chẳng về với em - Ảnh: GIA TIẾN

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 10.

Uyên Linh trong ca khúc Đại lộ tan vỡ. Vũ đạo cho tiết mục này lẫn tiết mục Chờ người nơi ấy của Uyên Linh đều hơi... thừa. Với Uyên Linh, chỉ cần hát và phiêu cùng ban nhạc đã là tuyệt hảo - Ảnh: GIA TIẾN

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 11.

Lân Nhã - Uyên Linh và ca sĩ khách mời Erik - Ảnh: GIA TIẾN

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 12.

Không chỉ hát tình ca, Lân Nhã còn trổ tài khiêu vũ cùng khả năng hát tiếng Anh "chiến" không thua gì Uyên Linh ở bản Sway - Ảnh: GIA TIẾN

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 13.

Uyên Linh - Lân Nhã dùng tiết mục kết chương trình: Cảm ơn tình yêu để cảm ơn khán giả và những cộng sự đã làm nên đêm nhạc Chẳng phải tình cờ - Ảnh: GIA TIẾN

Uyên Linh - Lân Nhã: Tuyệt hảo hai mảng màu đối lập - Ảnh 14.

Uyên Linh - Lân Nhã và ban nhạc Hoài Sa, nhóm bè Cadillac - Ảnh: GIA TIẾN

Uyên Linh, Lân Nhã Uyên Linh, Lân Nhã 'cao hứng' làm liveshow lúc 4 giờ chiều

TTO - Liveshow 'Chẳng phải tình cờ' của cặp đôi Vietnam Idol 2010 Uyên Linh và Lân Nhã không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ giám khảo của chương trình năm đó là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mà còn có cả sự góp mặt của ban nhạc Hoài Sa.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp