
Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam sau khi Gia Bảo ghi bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: VFF
Trận này, với đẳng cấp vượt trội, U17 Nhật Bản dễ dàng kiểm soát thế trận và dồn ép U17 Việt Nam sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland cũng tỏ ra rất "biết mình biết người" khi lùi sâu đội hình tập trung chơi phòng ngự.
Tuy nhiên, hàng thủ của U17 Việt Nam cũng không đứng vững quá lâu. Phút 13, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, Minato Yoshida bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thắng này, U17 Nhật Bản thi đấu tương đối chậm với ý đồ kiểm soát cuộc chơi và không cho U17 Việt Nam vùng dậy.
Thực tế, U17 Nhật Bản cũng đã thành công khi U17 Việt Nam gần như không có nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, phải dành rất nhiều lời khen ngợi cho U17 Việt Nam khi "chiến binh sao vàng trẻ" không hề tỏ ra nao núng hay xuống tinh thần. Ngược lại, họ kiên nhẫn trong phòng ngự và tự tin cầm bóng mỗi khi có cơ hội.

U17 Việt Nam gây bất ngờ trước U17 Nhật Bản ở Giải U17 châu Á 2025 - Ảnh: VFF
Điều đó giúp U17 Việt Nam không bị cuốn theo đối thủ. Khi U17 Nhật Bản tăng tốc, các hậu vệ của U17 Việt Nam cũng không quá bị động và luôn phòng ngự một cách chính xác. Kịch bản giằng co này được duy trì đến cuối trận. Khi tất cả các CĐV đều nghĩ về chiến thắng cho U17 Nhật Bản thì điều ngược lại đã xảy ra.
Phút 90+5, Gia Bảo chớp thời cơ thoát xuống nhận bóng đối mặt với thủ môn U17 Nhật Bản nhưng lại bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt 11m và Gia Bảo không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định tỉ số hòa 1-1.
Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam giành 2 điểm, mở ra cánh cửa vào tứ kết. Ở lượt cuối, U17 Việt Nam có thể nghĩ về tấm vé đi tiếp nếu đánh bại U17 UAE.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận