19/09/2024 08:41 GMT+7

Tuổi Trẻ trao 600 phần quà cho học trò vùng lũ Lào Cai

VĨNH HÀ
và 1 tác giả khác

Chiều 18-9, tại hai trường tiểu học và THCS xã Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai), báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh Đoàn Lào Cai đã trao hơn 600 suất quà từ đóng góp của bạn đọc cho học sinh ở nơi từng chìm sâu trong nước lũ.

Tuổi Trẻ trao 600 phần quà cho học trò vùng lũ Lào Cai - Ảnh 1.

Anh Hoàng Mạnh Linh (trái), phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng nhà báo Nguyễn Đức Bình, phó trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại miền Bắc, trao quà cho học sinh ở Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai) - Ảnh: NGỌC QUANG

Xã Quang Kim có 12 thôn, 7 thôn chìm trong nước lũ nhiều ngày qua. Nước đã rút, việc khắc phục thiệt hại rất vất vả.

Ông Chu Văn Hội, bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Quang Kim, cho biết có 365 hộ dân bị nước ngập, tài sản bị trôi, hỏng. Hơn 600 hộ dân khác bị ảnh hưởng hoa màu, thủy sản đang nuôi trồng. Nhiều đoạn đường, công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Trao 600 phần quà cho học sinh hai trường tiểu học và THCS ở vùng lũ Lào Cai

Những món quà đến đúng lúc

Chia sẻ tại buổi trao quà cho học sinh, ông Chu Văn Hội bày tỏ sự xúc động, ông cho biết sau lũ chính quyền, các đoàn thể địa phương đã nỗ lực trong nhiều ngày qua để khắc phục thiệt hại.

Nhiều gia đình hiện vẫn rất khó khăn và việc này có thể ảnh hưởng đến tinh thần học tập của nhiều học sinh.

Tuổi Trẻ trao 600 phần quà cho học trò vùng lũ Lào Cai - Ảnh 2.

Học sinh nhận quà từ sự đóng góp của bạn đọc Tuổi Trẻ chiều 18-9 - Ảnh: NGỌC QUANG

Vì thế, những món quà đến đúng lúc là sự động viên tinh thần rất lớn không chỉ với các cháu bé, thầy cô giáo trong các nhà trường mà cũng là sự động viên với các cấp lãnh đạo tại địa phương.

Nhớ lại trận lũ, cô Bùi Thị Ngọc, phó hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Kim, cho biết vì có kinh nghiệm của trận lũ gây thiệt hại nặng nề gần 10 năm trước nên từ ngày 8-9, các thầy cô đã bắt đầu thu dọn đồ dùng, thiết bị để chống lũ.

Dù vậy, đêm 9-9 lũ về nhanh nước dâng rất cao hơn sự hình dung của mọi người. Ngay trong đêm các thầy cô, phụ huynh học sinh đã có mặt ở trường để đưa được toàn bộ đồ dùng, thiết bị, bàn ghế lên các phòng học cao tầng.

Cứu được đồ dùng, thiết bị và sách trong thư viện nhưng trường ngập sâu gần 2m. 3-4 ngày nước mới rút dần. Nước rút đến đâu, thầy cô dọn dẹp đến đó. "Nước rút để lại lớp bùn đất rất dày. Nhưng tới ngày 16-9, cơ bản chúng tôi đã khắc phục được để đón học sinh trở lại trường", cô Ngọc cho biết.

Trường tiểu học Quang Kim có 686 học sinh, 343 em có gia đình chịu thiệt hại bởi trận lũ. Trong đó 78 gia đình học sinh bị sạt nhà, nước ngập sâu khiến nhiều tài sản, đồ dùng sinh hoạt bị hỏng, trôi.

Có 77 học sinh của Trường tiểu học Quang Kim buổi đầu đến trường trong tình trạng không còn sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập.

"Hiện chúng tôi mới xin cho các con được 43 bộ sách giáo khoa. Sự hỗ trợ của báo Tuổi Trẻ đến đúng lúc, giúp cho các con có đồ dùng học tập. Việc này khích lệ các con rất nhiều. Từ khi được báo sẽ có quà, các con rất vui", một cô giáo của Trường tiểu học Quang Kim cho biết.

Tuổi Trẻ trao 600 phần quà cho học trò vùng lũ Lào Cai - Ảnh 3.

600 suất quà từ đóng góp của bạn đọc cho học sinh ở nơi từng chìm sâu trong nước lũ tại hai trường tiểu học và THCS xã Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai) - Ảnh: NGỌC QUANG

Ưu tiên 1: lo đón học sinh trở lại trường

Trường THCS Quang Kim là điểm thứ hai Tuổi Trẻ trao quà trong ngày 18-9. Cô Bùi Thu Hiền, hiệu trưởng, cho biết trong số 456 học sinh có 258 em gia đình chịu thiệt hại nặng trong trận lũ vừa qua.

Cô Hiền cho biết trường cũng có 6 giáo viên nhà bị ngập nước, thiệt hại tài sản. Tuy nhiên, việc khắc phục thiệt hại để đón học sinh quay lại trường vẫn ưu tiên hơn cả. Chỉ trong một tuần, vừa chạy lũ để cứu thiết bị, đồ dùng, sách vở, vừa lo vệ sinh, vét bùn, liên lạc với học sinh để nắm tình hình và có biện pháp hỗ trợ ngay.

Tuổi Trẻ trao 600 phần quà cho học trò vùng lũ Lào Cai - Ảnh 4.

Học sinh trường Tiểu học Quang Kim (Bát Xát, Lào Cai) nhận quà từ sự đóng góp của bạn đọc Tuổi Trẻ chiều 18-9 - Ảnh: NGỌC QUANG

"Hơn 100 học sinh trường tôi bị mất hoàn toàn sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Để các con có đủ sách vở khi quay lại trường, ngay trong hai ngày nghỉ vừa qua trường đã liên hệ với các trường kết nghĩa xin hỗ trợ, lên danh mục sách đặt mua để ngày 16-9 học sinh có sách đến trường buổi đầu tiên sau lũ", cô Hiền cho biết.

Theo cô Bùi Thu Hiền, trường còn 8 học sinh có gia đình thuộc hộ nghèo, 36 học sinh thuộc hộ cận nghèo. Sau lũ, nhiều gia đình học sinh sẽ nghèo hơn và phải rất lâu mới khắc phục được hậu quả của trận lũ.

Một học sinh lớp 7 Trường THCS Quang Kim sau khi được nhận quà của Tuổi Trẻ đã cho biết: "Con đã được thầy cô phát sách và giờ được nhận quà là ba lô, đồ dùng học tập.

Số tiền 500.000 đồng được trao, con muốn đưa bố mẹ để phụ giúp gia đình mua lại đồ dùng trong nhà bị hỏng trong trận lũ". Em cho biết nhà bị ngập đến lưng nhà trong nước. Cả nhà em phải đi ở nhờ và mới quay lại nhà khi nước rút.

Huyện Bát Xát (Lào Cai) cũng là một trong những địa bàn chịu thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua. Hiện vẫn còn 1 trường và 9 điểm trường chưa thể đón học sinh trở lại. Trong đó có những điểm vẫn bị cô lập do đường giao thông bị chia cắt.

4 điểm trường không thể sử dụng

Cô Dương Thị Hoan, chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Bát Xát, cho biết hiện có 4 điểm trường lẻ bị sạt, sập, nứt tường không thể sử dụng. Trẻ mầm non các điểm trường phải học nhờ nhà văn hóa thôn. Tại thôn Phìn Ngan, hơn 30 học sinh lớp 1, lớp 2 được đưa về trường trung tâm vì điểm trường phải đóng cửa.

Riêng Trường phổ thông bán trú THCS Phìn Ngan chưa thể cho học sinh toàn trường đi học trở lại nên chỉ ưu tiên đưa toàn bộ học sinh lớp 9 đến trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp của huyện để học nhờ.

Mong đồng bào kiên cường đi qua khó khăn

Những chia sẻ quý báu từ bạn đọc thân thiết, từ các tập thể và những doanh nghiệp lớn tiếp tục được trao gửi đến đồng bào vùng lũ thông qua Tuổi Trẻ.

Công ty cổ phần Acecook Việt Nam đã tới tòa soạn báo Tuổi Trẻ sáng 18-9 để gửi 300 triệu đồng đến đồng bào vùng bão lũ phía Bắc.

Ông Shimada Shigeru - chánh văn phòng tổng giám đốc Acecook Việt Nam - bày tỏ: "Nhật Bản - quê hương tôi thiên tai diễn ra hằng năm nên tôi hiểu rất rõ sự khó khăn các bạn đang phải gánh chịu.

Chúng ta cần kiên cường trong thời điểm này, càng khó khăn càng phải nỗ lực và hôm nay chúng tôi mang tấm lòng này đến đây cũng hy vọng các bạn sẽ kiên cường như vậy".

Bà Nguyễn Thị Hương - ủy viên ban biên tập, đại diện báo Tuổi Trẻ - tiếp nhận số tiền của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và cam kết sẽ tìm đúng nơi, đưa đúng người để giúp đồng bào miền Bắc sớm vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, đại diện Công ty TNHH kỹ thuật NK cũng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ 221.150.000 đồng. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, giám đốc kinh doanh của công ty, cho biết đây là số tiền mà tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã đóng góp để gửi tới đồng bào miền Bắc.

17 tỉ đồng

Đó là số tiền Tuổi Trẻ đã tiếp nhận từ 5.900 lượt bạn đọc tổ chức và cá nhân gửi bà con vùng bão lũ phía Bắc (tính đến chiều 18-9).

Tuổi Trẻ trao 600 phần quà cho học trò vùng lũ Lào Cai - Ảnh 3.Nghĩa cử nhận và trao đi những ngày bão lũ

Trong cơn bão lũ, tinh thần đoàn kết 'lá lành đùm lá rách' của người Việt lại càng được khẳng định và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Và trên hành trình ấy luôn lan tỏa nghĩa cử: Nhận và trao đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp