10/03/2025 13:47 GMT+7

Từ vụ 'bà Châu quận 8', bạn đọc nói về hàng xóm mới lạc nhịp giữa khu dân cư

Từ vụ 'bà Châu quận 8', bạn đọc kể về cuộc đối đầu giữa 'ma cũ' và 'ma mới'. Nhiều trường hợp hàng xóm mới đến ở chưa kịp thân đã thành thù.

Từ vụ 'bà Châu quận 8', bạn đọc nói về hàng xóm mới lạc nhịp giữa khu dân cư - Ảnh 1.

Nhiều nơi lối đi chung bị chiếm dụng thành không gian riêng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Khi hàng xóm mới chưa kịp thân quen đã thành "thù"

Sau loạt bài "Bà Châu quận 8""Vì sao ma cũ bắt nạt ma mới?", Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc.

Bên cạnh đa số ý kiến phản đối việc "ma cũ bắt nạt ma mới", cũng có những ý kiến trái chiều "kể tội" những người hàng xóm mới gây phiền toái.

Anh T. (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nói đã góp ý cho hàng xóm mới nhiều lần trên group Zalo của tổ dân phố nhưng không thành công. Anh cho biết khu dân cư của mình ở trong hẻm đường Hoàng Diệu có khoảng 40 hộ. Đa phần là những người bà con trong dòng tộc đã sống ở đây từ trước ngày chia tách tỉnh (năm 1997).

Sau này khi Đà Nẵng phát triển, hẻm kín nhà. Tuy nhiên, ai cũng quen nếp sống điềm đạm bởi đã sống chung trong hẻm 20 năm. Thế rồi có một người trong hẻm bán nhà, gia đình hàng xóm mới đến ở đem theo cả những thói quen gây bức bối.

"Vợ chồng hàng xóm này còn trẻ, là dân buôn bán. Những ngày đầu khu phố đang quen yên tĩnh bỗng nhức nhối bởi những bản nhạc EDM mở to hết cỡ. Nhất là vào buổi trưa là giờ nghỉ ngơi, nhưng người này buôn bán về nhà là mở nhạc ầm ĩ" - anh T. nói.

Anh T. cho biết bản thân đã góp ý, rồi khu dân cư góp ý nhưng chưa có biến chuyển. Lâu rồi hàng xóm chưa kịp thân đã thành thù, không qua lại, chào hỏi.

"Bỏ rác bừa bãi thì dễ xử lý vì chỉ cần quay video lại phản ánh là được nhưng mở nhạc thì khó. Nhắc thì có khi mở nhỏ lại rồi sau đó lại mở to. Mà không lẽ hàng xóm với nhau lại nhắc mãi" - anh T. bất lực. 

Không chỉ vậy, nhiều người hàng xóm mới còn có nhiều thói quen sinh hoạt không thể hợp với người cũ. Ông Trần Văn Hoàng (72 tuổi, quận Thanh Khê) kể hàng xóm mới đến khu dân cư nhà ông rất yêu hoa và cây xanh. Vừa chuyển đến ít lâu đã dựng hàng rào sắt, đặt chậu trồng cây xanh ngay lối đi chung khiến việc đi lại gặp khó khăn. 

"Họp tổ dân phố phê phán nhiều lần nhưng họ không hủy. Mọi người đi lại khó khăn, nhất là những nhà có người già" - một người hàng xóm kể.

Từ vụ 'bà Châu quận 8', bạn đọc nói về hàng xóm mới lạc nhịp giữa khu dân cư - Ảnh 3.

Đa số vụ việc cãi nhau giữa hàng xóm liên quan đến việc tranh chấp lối đi chung - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Lạc nhịp" vì thói quen, ý thức

Đa số ý kiến bạn đọc phàn nàn, "kể tội" hàng xóm vì lý do chiếm dụng không gian chung. Chủ yếu là các trường hợp biến khoảng sân chung thành sân nhà riêng; tùy tiện để xe máy, chậu cây, thậm chí cả bàn nhậu.

Chị Lê Thị Lan, một cư dân sống trong hẻm, kể có hôm chạy xe máy va phải chậu cây đặt giữa lối đi của hàng xóm khiến chị té bầm chân.

"Bắt đền hàng xóm thì họ cũng chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Không chỉ đặt chậu cây ra lối đi chung mà nhiều hôm nước tưới cây tràn ra đầy hẻm khiến ai nấy khó chịu" - chị kể.

Rồi còn những cuộc nhậu xuyên đêm, tiếng cười nói ầm ĩ làm khu phố vốn yên bình trở thành "quán nhậu ngoài trời" bất đắc dĩ. Có lần hàng xóm tổ chức tiệc đến 2h sáng, hát karaoke inh ỏi. Nhà chị gọi điện nhắc nhở thì nghe tiếng hàng xóm mở loa ngoài nói giữa cuộc nhậu: "Chịu thì chịu, không chịu thì thôi".

Nhiều bạn đọc cho rằng mối quan hệ hàng xóm xưa nay vốn dựa trên sự tôn trọng và chia sẻ. Trong đó hàng xóm ở làng quê mang nặng yếu tố văn hóa cộng đồng, làng xã, bà con, dòng tộc. Thế nhưng, trong một xã hội đang thay đổi theo hướng đô thị hóa nhanh chóng, các khu dân cư ngày càng đông đúc cư dân xáo trộn thì dễ xảy ra va chạm giữa "ma cũ" và "ma mới".

Cũng có ý kiến bạn đọc đánh giá trong một số trường hợp, không hẳn là người mới đến không có ý muốn hòa nhập. Nhưng đôi khi sự khác biệt về văn hóa, nếp sống khiến họ lạc lõng, vô tình tạo ra khoảng cách với những người xung quanh.

Từ vụ 'bà Châu quận 8', bạn đọc nói về hàng xóm mới lạc nhịp giữa khu dân cư - Ảnh 1.Nhiều vụ 'bà Châu quận 8', vì sao ma cũ bắt nạt ma mới?

Nhiều vụ "bà Châu quận 8" xảy ra khi tranh chấp lối đi giữa những người hàng xóm ở nhiều nơi trên cả nước. Liệu có phải "ma cũ bắt nạt ma mới" không?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp