18/07/2016 17:29 GMT+7

Trẻ nhỏ theo cha mẹ xếp hàng dài chờ mua nhu yếu phẩm ở Venezuela

THUẬN THẮNG (theo Reuters)
THUẬN THẮNG (theo Reuters)

TTO - Đất nước Venezuela đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Đời sống người dân thiếu thốn đủ thứ từ lương thực tới... giấy vệ sinh. 

Một chú bé kệ nệ khuân giúp mẹ bịch giấy vệ sinh mua từ vùng biên giới Comlombia - Ảnh: REUTERS
Một chú bé kệ nệ khuân giúp mẹ bịch giấy vệ sinh mua từ vùng biên giới Comlombia - Ảnh: REUTERS

Venezuala được mệnh danh là đất nước dầu mỏ, nhưng hiện nay đời sống người dân gặp vô vàn thiếu thốn. Nhiều gia đình đã phải ăn xoài, khoai lang trừ bữa.

Tình trạng "cháy" hàng diễn ra ở khắp các siêu thị trên cả nước, kể cả ở thủ đô Caracas.

Chính phủ Venezuela thông báo sẽ phát 42 ngàn tấn lương thực gồm bột ngô, gạo, mỳ, dầu ăn cho người dân. Nhưng nhiêu đó dường như là chưa đủ. Người dân cần nhiều mặt hàng hơn thế.

Hàng ngàn người xếp hàng chờ mua lương thực ngay tại thủ đô, hàng trăm ngàn gia đình dắt díu nhau tràn qua biên giới Colombia để mua các nhu yếu phẩm thiết yếu. 

Hình ảnh những cô bé, cậu bé chẳng thể hiểu nổi sự tình theo cha mẹ xếp hàng mong mỏi mua được cuộn giấy vệ sinh hay lương thực khiến người xem không khỏi nhói lòng.

Cậu bé này khuân hàng từ Colombia về Venezuela qua cầu quốc tế Simon Bolivar ở San Antonio del Tachira , VenezuelaSan - Ảnh: REUTERS
Cậu bé này khuân hàng từ Colombia về Venezuela qua cầu quốc tế Simon Bolivar ở San Antonio del Tachira , VenezuelaSan - Ảnh: REUTERS
Người dân chen chúc xếp hàng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát để chờ mua lương thực ở thủ đô Caracas - Ảnh: REUTERS
Người dân chen chúc xếp hàng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát để chờ mua lương thực ở thủ đô Caracas - Ảnh: REUTERS
Một người đàn ông chuẩn bị sẵn tiền trên tay chờ tới lượt mua lương thực ở thủ đô Caracas - Ảnh: REUTERS
Một người đàn ông chuẩn bị sẵn tiền trên tay chờ tới lượt mua lương thực ở thủ đô Caracas - Ảnh: REUTERS
Các bà mẹ với con nhỏ trên tay sếp hàng chờ mua lương thực. Họ không có sự ưu tiên nào cả - Ảnh: REUTERS
Các bà mẹ với con nhỏ trên tay sếp hàng chờ mua lương thực. Họ không có sự ưu tiên nào cả - Ảnh: REUTERS
Hai mẹ con người Venezuela trở về nước dưới cơn mưa sau khi mua được nhu yếu phẩm mình cần ở Colombia - Ảnh: REUTERS
Hai mẹ con người Venezuela trở về nước dưới cơn mưa sau khi mua được nhu yếu phẩm mình cần ở Colombia - Ảnh: REUTERS
Một em bé Venezuela khóc thét trong dòng người chật cứng chờ tới lượt mua hàng ở biên giới Colombia - Ảnh: REUTERS
Một em bé Venezuela khóc thét trong dòng người chật cứng chờ tới lượt mua hàng ở biên giới Colombia - Ảnh: REUTERS
Một cụ bà được lựng lượng tình nguyện Colombia hướng dẫn xếp hàng khi qua biên giới nước này mua hàng - Ảnh: REUTERS
Một cụ bà được lựng lượng tình nguyện Colombia hướng dẫn xếp hàng khi qua biên giới nước này mua hàng - Ảnh: REUTERS
Một em bé khác mệt mỏi xếp hàng cùng cha - Ảnh: REUTERS
Một em bé khác mệt mỏi xếp hàng cùng cha - Ảnh: REUTERS
Cảnh sát xách hàng giúp người dân qua biên giới hai nước Colombia và Venezuela trên chiếc cầu quốc tế Simon Bolivar - Ảnh: REUTERS
Cảnh sát xách hàng giúp người dân qua biên giới hai nước Colombia và Venezuela trên chiếc cầu quốc tế Simon Bolivar - Ảnh: REUTERS
THUẬN THẮNG (theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục

    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp