21/09/2024 08:54 GMT+7

Tình cảnh trớ trêu khi được mời đi dự lễ trao giải

Nếu vội tin ngay cuộc gọi, tôi có thể đã đường xa đi dự lễ, mất thời gian, tiền bạc... Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện của anh bạn tôi ngày trước. Có bao nhiêu người khác nữa rơi vào tình huống này?

1. Anh bạn tôi là cán bộ văn hóa phường, gọi điện thoại hẹn bạn bè "lai rai" do anh có chuyện vui. Xem qua Facebook, tôi thấy anh đăng hình ảnh một bức thư mời dự trao thưởng.

Bạn bè, người thân, đồng nghiệp cơ quan bình luận chúc mừng nhiều. Số là trước đó anh có gửi bài viết tham gia cuộc thi viết tiểu phẩm kịch truyền thanh do một đài phát thanh - truyền hình tỉnh tổ chức...

Đến ngày hẹn, gọi điện mấy lần nhưng điện thoại anh luôn trong tình trạng "không liên lạc" được. Mấy ngày sau gặp nhau, bạn tôi ngại ngần cho biết anh không có giải thưởng nào trong cuộc thi.

Thì ra phía đơn vị tổ chức phát giấy mời cho tất cả những ai có tác phẩm tham gia, họ muốn mọi người đều đến tham dự đông đủ. Thông tin ai đạt giải lại được giữ bí mật kết quả đến phút chót.

Nghe chuyện rất không vui nhưng ai cũng... mắc cười cho chuyện trớ trêu. 

Tôi đành lựa lời với anh rằng: "Có lẽ ban tổ chức muốn cảm ơn tất cả thí sinh vì tất cả đã góp phần tạo nên thành công của cuộc thi. Cơ quan anh cũng cách nơi tổ chức 10 phút đồng hồ, đi xe máy cũng đỡ mất công".

Sự cố gặp phải của anh bạn tôi thành "truyền thuyết" mọi người nhắc nhở nhau về việc tham dự lễ trao giải các cuộc thi.

2. Tôi đâu ngờ có ngày tôi cũng gặp chuyện tương tự. Gần đây, tôi có tham gia một cuộc thi viết, có hai tác phẩm được đăng tải kèm nhuận bút khiến tôi đã rất vui. Một tuần trước ngày trao giải, tôi nhận được cuộc gọi mời tham dự lễ trao giải. Đường quá xa (gần 200 cây số) để đến dự, tôi dè dặt trả lời: "Đâu có khả năng đoạt giải mà đi tham dự".

Người của ban tổ chức nhanh nhảu cho biết: "Nhưng còn buổi ra mắt sách nữa em". Tôi nghĩ có thể tác phẩm của mình đã được chọn in sách. Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao không có giấy mời tác giả, qua điện thoại không thể xác nhận ngay có tham gia hay không. Sau đó, tôi nhận được giấy mời trang trọng với đầy đủ họ tên qua email.

Tìm hiểu thêm, xem Facebook của một người trong ban tổ chức vừa cho đăng tải mục lục sách sắp xuất bản, tôi không thấy tên mình. Tôi đã góp ý với ban tổ chức về việc này. Sau đó, y như rằng, tôi được giải thích do... nhầm lẫn và xin lỗi.

Sự kiện nào cũng mong có đông người dự để thêm phần long trọng, hoàng tráng, thêm nhiều người biết đến. Nhưng thiết nghĩ ứng xử văn minh, phù hợp luôn là điều cộng đồng, xã hội hướng đến.

Như cần tránh các kiểu tổ chức lễ, chương trình, sự kiện kiểu dễ gây hại cảm xúc nhất như thế này!

Tình cảnh trớ trêu khi được mời đi dự lễ trao giải - Ảnh 1.Làm gì khi ý kiến của bạn không được lắng nghe và ủng hộ?

Bạn lo sợ ý kiến của mình ngược chiều hoặc sẽ không được lắng nghe và ủng hộ? Hãy học các kinh nghiệm kinh điển từ các nhà đàm phán. Nếu áp dụng đúng các quy tắc, ảnh hưởng của bạn có thể vượt khỏi chức danh thông thường của chính bạn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp