07/04/2025 09:02 GMT+7

Thuận Hữu đâu chỉ có Những phút xao lòng

Đọc cuốn tuyển thơ Nhặt dọc đường mà nhà báo Thuận Hữu vừa ra mắt, độc giả yêu thơ nhận ra tác giả này đâu chỉ có bài thơ Những phút xao lòng nổi tiếng…

Thuận Hữu - Ảnh 1.

Tập thơ Nhặt dọc đường là tập thơ thứ ba của Thuận Hữu với toàn bộ minh họa và bìa của Đào Hải Phong - Ảnh: T.ĐIỂU

Nhặt dọc đường là tập thơ thứ ba của Thuận Hữu - một nhà báo, đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV - sau các tập Những phút xao lòng (1987) và Biển gọi (2000).

Ngoài ra, ông còn từng in một tập truyện ngắn có tên Ngọn đèn ban ngày (1988). Nhưng ông vẫn không nhận mình là nhà thơ, nhà văn. Ông cũng chưa gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam.

Những bài thơ "nhặt dọc đường"

Nhặt dọc đường tuyển chọn những bài thơ đặc sắc trong suốt hành trình viết thơ khá dài của tác giả.

Thuận Hữu không chọn lấy tên một bài thơ làm tên tập thơ như lẽ thông thường.

Mà giản dị gọi tuyển thơ này là những bài thơ ông "nhặt" được trên đường đời, nhặt được qua những vùng đất ông đã đi qua, nhặt được từ những cuộc gặp gỡ, nhặt được từ chính gia đình và những người thân yêu.

Các bài thơ không được sắp xếp theo thứ tự thời gian mà theo chủ đề, với ba phần chính: Quê hương - Đất nước, Người thân - Ký ức, Tình biển - Tình em. Trong đó tất nhiên không thể thiếu bài thơ nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích của ông là bài Những phút xao lòng.

Thêm phần phụ lục gồm những bài phân tích bài thơ nổi tiếng của ông, bài Những phút xao lòng, và những bài hát phổ thơ ông. Sách được trình bày đẹp với nhiều tranh minh họa và bìa đều do họa sĩ Đào Hải Phong vẽ.

Đọc tập thơ, bạn đọc nhận ra một tâm hồn thơ gắn bó, yêu thương quê hương miền Trung và đất nước mình tha thiết, bên cạnh những yêu thương con người. Và nhận ra Thuận Hữu không chỉ có Những phút xao lòng nổi tiếng, mà ông còn là một tiếng thơ đa dạng, ngân nga.

Phẩm chất người, phẩm chất thơ

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều trong lời giới thiệu tập thơ đã viết ông chọn hình ảnh quả chuông và tiếng ngân vang của nó để nói về bản chất thơ Thuận Hữu.

"Bởi khi ông viết về nỗi buồn, về những đau đớn, về những bất trắc, về bóng tối và bất cứ điều gì thì cuối cùng cái đẹp, tình yêu thương con người, ánh sáng của niềm hy vọng và sự kiêu hãnh làm người vẫn vượt qua tất cả để vang lên", ông Thiều viết.

Ông Thiều còn đặc biệt ấn tượng về "phẩm chất người" và "phẩm chất thơ" của Thuận Hữu.

"Trên thế gian mênh mông, quá nhiều ồn ào và không ít hào quang bao quanh ông, ông vẫn nhận ra sự cô đơn của một kẻ tha hương trong thế giới lặng im của mình. Đấy là "phẩm chất người" của ông và cũng là "phẩm chất thơ" của ông. Chính điều đó làm cho người đọc hoặc ít nhất là cá nhân tôi tin cậy vào những câu thơ của ông.

Và cũng chính điều đó làm lên "quyền lực" cho những câu thơ của ông, quyền lực của sự thật và sự dung dị" - ông Nguyễn Quang Thiều viết.

Thuận Hữu đâu chỉ có Những phút xao lòng - Ảnh 2.Hà Giang - Miền đá nở hoa

Với ông Nguyễn Thái Bình, tác giả sách Hà Giang - Miền đá nở hoa, Hà Giang là vùng đất hấp dẫn ông trong cảnh sắc, lối sống, nét mặt và trang phục của người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp