21/03/2025 11:00 GMT+7

Thí sinh Nam vương Campuchia: Dù có những lúc bị xúc phạm, tôi vẫn cảm thấy ổn

Thí sinh Nam vương Campuchia khẳng định dù sinh ra trong hoàn cảnh hay ngoại hình thế nào, điều quan trọng nhất là lòng yêu thương những gì mình đang có.

Thí sinh Nam vương Campuchia nói về việc bị miệt thị ngoại hình - Ảnh 1.

Lai Vathai trong cuộc thi Nam vương Campuchia 2025 - Ảnh: FBNV

Cuộc thi Nam vương Campuchia 2025 đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Top 10 cuộc thi năm nay gây tranh cãi về diện mạo, trang phục và phong cách trình diễn. 

Chiều 20-3, trên trang TikTok cá nhân, Lai Vathai - thí sinh lọt top 10 Nam vương Campuchia 2025 - đăng tải video nói về việc bị miệt thị ngoại hình những ngày qua. 

'Tôi không có gì, chỉ có 10 ngón tay'

Trong video, Lai Vathai tâm sự rằng vì tự ti về ngoại hình, có một khoảng thời gian dài anh không dám thể hiện bản thân. Anh từng nghĩ rằng các cuộc thi nhan sắc chỉ dành cho những người có ngoại hình xinh đẹp. 

Thí sinh Nam vương Campuchia: Dù có những lúc bị xúc phạm, tôi vẫn cảm thấy ổn - Ảnh 2.

Lai Vathai không bận tâm về việc bị chê bai về ngoại hình - Ảnh: FBNV

Song việc anh đứng trên sân khấu Nam vương Campuchia 2025 là lời khẳng định mạnh mẽ cho việc dù có sinh ra trong hoàn cảnh nào, ngoại hình ra sao, điều quan trọng nhất là yêu thương những gì mình đang có. 

"Tôi muốn các bạn hiểu rằng điều quan trọng không phải là kết quả mà là việc chúng ta dám sống thật với chính mình, dám thể hiện những gì mình có và làm những điều mình mơ ước. 

Tôi là một người bình thường, không có gì đặc biệt ngoài 10 ngón tay, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta dám thể hiện bản thân thì đó chính là chiến thắng lớn nhất" - Lai Vathai chia sẻ. 

Về việc bị miệt thị ngoại hình, anh cho rằng đó không phải là điều khiến anh gục ngã: "Dù có những lúc tôi bị xúc phạm, tôi vẫn cảm thấy ổn. Bởi lẽ tôi biết rằng những người đó chưa thực sự hiểu tôi". 

Cũng trong video, Lai Vathai có những trải lòng về tuổi thơ cơ cực. Anh kể rằng mình là một sinh viên nghèo, phải làm việc vất vả để phụ giúp gia đình. Cuộc sống khốn khó khiến anh phải nghỉ học, làm mọi việc để có thể chăm sóc người thân. 

"Tôi không phải kẻ xấu. Tôi không đi ăn cắp hay làm tổn thương ai cả. Tôi chỉ đến đây để thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình - ước mơ tham gia cuộc thi này và thể hiện bản thân. Một lần nữa, xin cảm ơn và trân trọng các bạn vì luôn ủng hộ tôi" - anh nói thêm. 

Thí sinh Nam vương Campuchia nói về việc bị miệt thị ngoại hình - Ảnh 3.

Ảnh đời thường của Lai Vathai - Ảnh: FBNV

Ở dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ đến Lai Vathai. Nhiều người gửi lời xin lỗi đến anh vì đã từng có nhận xét tiêu cực. 

"Chính mình từng hùa theo bạn bè cười cợt anh ấy, nhưng nó chỉ nên dừng lại ở khoảnh khắc đó thôi thay vì lúc nào cũng lấy anh ấy ra làm trò đùa"; 

"Thực sự là anh ấy đẹp theo tiêu chuẩn rồi mọi người ạ. 

Không phải gu mình thì mình cứ cho là bình thường đi, họ tử tế mà"; "Đó là tiêu chuẩn sắc đẹp của người ta, mình không có quyền phán xét họ đâu"... - một số bình luận của khán giả. 

Lai Vathai là thí sinh mang số báo danh M63 trong cuộc thi Miss and Mister Majestic Cambodia (Nam vương Campuchia 2025).

Anh lọt vào top 10 cuộc thi, được đánh giá là nhân tố khác biệt, tạo bất ngờ nhất trong 10 thí sinh cuối cùng trong vòng chung kết.

Thí sinh Nam vương Campuchia nói về việc bị miệt thị ngoại hình - Ảnh 5.Ứng viên nam vương gây 'chấn động tam giới'

Lai Thai - ứng viên một cuộc thi nam vương ở Campuchia - đang tạo nên nhiều tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội, sau khi lọt top 10 thí sinh xuất sắc nhất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp