19/09/2024 14:59 GMT+7

Thầy cô, học sinh TP.HCM 'gửi nắng yêu thương' đến vùng bão lũ

Nhiều trường học tại TP.HCM đã dành ngày làm việc tốt 'gửi nắng yêu thương' hướng về đồng bào vùng bão lũ.

Thầy cô, học sinh TP.HCM 'gửi nắng yêu thương' đến vùng bão lũ - Ảnh 1.

Đoàn Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) đã đến góp 16.033.000 đồng sáng 19-9 - Ảnh: YẾN TRINH

"Đọc tin tức bão lũ, em rất buồn và thương các bạn"

Sáng 19-9, đại diện Trường THCS Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ trao số tiền 25 triệu đồng và 700 cuốn tập được quyên góp từ tập thể giáo viên, phụ huynh và học sinh trường.

Theo thầy Luân, thời điểm này đất nước chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, trường cũng mong muốn góp chút tấm lòng cho đồng bào miền Bắc.

Thầy cô, học sinh TP.HCM 'gửi nắng yêu thương' đến vùng bão lũ - Ảnh 2.

Giáo viên và các em học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) đọc tin tức về bão lũ nên rất thương các bạn đồng trang lứa ở những vùng chịu thiệt hại nặng nề - Ảnh: YẾN TRINH

Em Nguyễn Như Phúc (học sinh lớp 10) chia sẻ rằng khi đọc tin tức bão lũ, em rất buồn và thương các bạn cùng trang lứa ngoài đó, mới vào học mấy ngày đã phải hoãn việc học. "Mong các bạn sớm trở về với cuộc sống như mọi ngày", Phúc bày tỏ.

Còn em Lâm Như Ý (học sinh lớp 11, ủy viên ban chấp hành đoàn trường) cho biết em rất xúc động trước những lời chia sẻ, kêu gọi của thầy hiệu trưởng trong tiết chào cờ. Em có kể cho ba mẹ và dùng số tiền dành dụm từ tiền quà sáng ba mẹ cho để góp phần nào.

Quyên góp trong tiết chào cờ đầu tuần

Thầy cô, học sinh TP.HCM 'gửi nắng yêu thương' đến vùng bão lũ - Ảnh 3.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tiếp nhận số tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ ở miền Bắc từ đại diện Trường THCS Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trong sáng 19-9, đoàn Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) đã đến góp 16.033.000 đồng. Thầy Võ Minh Luân, đại diện đoàn trường cho biết đây là số tiền mà thầy hiệu trưởng đã vận động đóng góp vào tiết chào cờ đầu tuần.

Cô Dương Thị Huệ, chủ tịch công đoàn trường, cho biết đây là một phần trong số tiền được quyên góp trong tiết chào cờ đầu tuần với chủ đề Ngày làm việc tốt "Gửi nắng yêu thương" vượt qua bão lũ.

Trường đã quyên góp được 109 triệu đồng và trích một phần nhờ báo Tuổi Trẻ gửi đến đồng bào miền Bắc. Số tiền còn lại sẽ chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, TP.HCM.

Thầy cô, học sinh TP.HCM 'gửi nắng yêu thương' đến vùng bão lũ - Ảnh 4.

Học sinh Trường THCS Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) trong tiết chào cờ đầu tuần với chủ đề Ngày làm việc tốt "Gửi nắng yêu thương" - Ảnh: NHƯ HÙNG

Em Vũ Minh Hoài Phương, học sinh lớp 9A1, cho biết em cảm thấy bồi hồi xúc động khi được thầy cô cho xem đoạn clip về bão lũ ở miền Bắc.

Em thấy bản thân cần bày tỏ tinh thần tương thân tương ái, đóng góp một chút gì đó mặc dù nhỏ nhoi gửi cho đồng bào miền Bắc, nhất là các bạn học sinh chưa thể đi học được. Em mong các bạn sớm vượt qua khó khăn này.

Không chỉ riêng Phương, thầy cô và các bạn trong trường cũng tham gia buổi quyên góp. Em Lê Trần Khánh Nhi, lớp 8A2, xúc động khi thấy nhiều người dân đã mất do bị sạt lở đất, trong đó có những bạn học sinh và em nhỏ.

Vì vậy, Nhi tích cực tham gia đóng góp cùng thầy cô và các bạn trong trường bằng những đồng tiền dành dụm từ tiền ba mẹ cho, tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của em.

Ngày làm việc tốt của thầy cô, học sinh "Gửi nắng yêu thương" vượt qua bão lũ - Ảnh 5.Nhiều gia đình rủ nhau cùng đóng góp cho đồng bào bão lũ thông qua cầu nối Tuổi Trẻ

Ngày 17-9, nhiều bạn đọc cá nhân và tổ chức đến báo Tuổi Trẻ đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Trong đó có cả các bé đang học trường mầm non.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp