
Đoàn phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - Ảnh: ĐPCC
Chiều 23-4, tại TP.HCM diễn ra buổi công chiếu phim điện ảnh Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ, hình tượng nhân vật từng được khán giả yêu thích trong Người vợ cuối cùng (2023).
Đoàn phim gồm có nhà sản xuất - diễn viên Đinh Ngọc Diệp, cùng các diễn viên Quốc Huy (vai thám tử Kiên), NSND Mỹ Uyên, Minh Anh, Quốc Anh, Anh Phạm, Võ Điền Gia Huy...
Đây là phim điện ảnh thứ 18, đánh dấu hành trình 20 năm làm nghề của Victor Vũ.
Trailer Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu
Phần 2 của Thám tử Kiên phụ thuộc vào khán giả
Trong buổi công chiếu, khán giả dành lời khen cho đạo diễn Victor Vũ khi thể hiện khung cảnh hùng vĩ của các địa danh nổi tiếng ở Việt Nam như hồ Bản Cài (Tuyên Quang), thác Cò Là, đồi cỏ Vinh Quý (Cao Bằng)...
Đồng thời, có khán giả bày tỏ sự tự hào khi nhân vật thám tử Kiên có tư duy và hành động quyết đoán, dũng cảm xông pha, lột tả rõ ràng phẩm chất và khí phách của người Việt.
Để hóa thân thành công vào vai thám tử Kiên, diễn viên Quốc Huy tiết lộ anh phải học thêm về võ thuật, đấu kiếm, cưỡi ngựa để mang đến những cảnh đánh nhau máu lửa, sinh tử chân thật nhất trên màn ảnh rộng.

Diễn viên Quốc Huy thủ vai thám tử Kiên (trái) và Đinh Ngọc Diệp thủ vai Hai Mẫn - Ảnh: ĐPCC
Với thời lượng hơn 2 tiếng, phim mang màu sắc huyền bí, lấy bối cảnh thời phong kiến nhưng lại có hơi hướng điều tra sắc bén, gợi nhớ đến những vụ án điều tra hiện trường "hack não".
Nhân vật thám tử Kiên càng điều tra, càng lòi ra nhiều lớp sự thật cho đến tận cuối phim. Bí mật nào rồi cũng bị phơi bày, kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.
Câu chuyện được xây dựng với kết cấu đầy bất ngờ: twist chồng twist, bí ẩn và căng thẳng được đẩy lên cao trào.
Mỗi khung hình đều là sự tính toán tỉ mỉ của đạo diễn Victor Vũ. Không có nhân vật nào là thừa thãi - ai cũng có mục đích riêng, khiến khán giả không thể ngồi yên mà liên tục suy đoán danh tính thủ phạm.
Ngay cả khi tưởng như đã điều tra xong, đoạn kết vẫn tung ra một cú xoay chuyển khiến khán giả "trở tay không kịp".
Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ nếu khán giả yêu thích và ủng hộ Thám tử Kiên, anh rất háo hức làm phần tiếp theo để tiếp tục hành trình của nhân vật này, bởi anh cũng gửi gắm dụng ý đó ở cuối phim, chỉ chờ xem phản ứng của khán giả như thế nào.
Diễn viên Quốc Huy cho biết kinh phí làm phần 2 của Thám tử Kiên sẽ phụ thuộc nhiều vào sự lan tỏa từ khán giả.
"Nếu thực sự có phần 2 thì chắc chắn tôi sẽ áp lực hơn phần 1, vì điều này đòi hỏi tôi phải có những cái gia vị mới để khán giả không nhàm chán" - anh bày tỏ.

Đạo diễn Victor Vũ tại buổi chiếu phim - Ảnh: THƯỢNG KHẢI
Về vấn đề doanh thu phòng vé, Victor Vũ cho hay: "Tôi không đặt nặng cần đạt con số doanh thu cụ thể nào đó trong đầu, quan trọng là mình làm ra một bộ phim khán giả có thể cảm nhận được câu chuyện mình muốn kể.
Để đủ sức làm tiếp phần 2, tôi không thể trả lời chính xác con số, quan trọng là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu có thể chạm đến cảm xúc hồi hộp, cảm động, sợ hãi... của người xem và hơn hết là kịch bản tiếp theo có xứng đáng để tôi làm phần tiếp theo hay không".
Nhà sản xuất trăn trở suất chiếu và khả năng hòa vốn
Tuy phim tập trung trọng tâm vào màn thể hiện của thám tử Kiên, nhưng hầu như các phân cảnh có sự xuất hiện của Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp đóng) đều chiếm "spotlight", gây cười khán giả bởi nhiều lời thoại và hành động thật thà và có phần vô tri.
Dù vậy, cả Hai Mẫn và thám tử Kiên vẫn tạo nên "phản ứng hóa học" bùng nổ một cách dễ thương, đầy duyên dáng, khiến người xem không khỏi "quắn quéo".

Phản ứng hóa học giữa Đinh Ngọc Diệp và Quốc Huy trong phim khiến khán giả "quắn quéo" - Ảnh: ĐPCC
Khi được hỏi tại sao lại cài cắm nhiều tình tiết hài hước cho nhân vật Hai Mẫn, Victor Vũ lý giải: "Đây là sự cân đối giữa Hai Mẫn của Người vợ cuối cùng và Hai Mẫn trong Thám tử Kiên. Tôi tính toán rất kỹ yếu tố hài trong phim này. Nếu không có những phân cảnh đó, Hai Mẫn sẽ mất đi bản chất vô tri, nghĩ gì nói vậy.
Nhân vật này phải luôn thể hiện được hai dạng tâm lý: người mất con và người hài hước. Nếu không nhân vật này sẽ không có gì đặc sắc, khán giả sẽ khó nhớ đến cô".
Đinh Ngọc Diệp xúc động cho biết là nhà sản xuất, cô trăn trở rất nhiều về kịch bản, doanh thu, suất chiếu và khả năng hòa vốn của phim.
Cô chia sẻ: "Tôi lo lắng rằng bản thân và anh Quốc Huy có thể không đủ sức hút để kéo khán giả đến rạp như những gương mặt trẻ.

Đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất - diễn viên Đinh Ngọc Diệp xúc động trước sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả tại buổi công chiếu - Ảnh: THƯỢNG KHẢI
Tôi còn trăn trở liệu phim có thể hòa vốn hay không, đặc biệt khi dịp lễ 30-4 năm nay có nhiều tác phẩm lớn và xuất sắc cạnh tranh. Hơn nữa, tôi lo rằng các cụm rạp sẽ không dành đủ suất chiếu cho Thám tử Kiên".
Đồng thời, cô bày tỏ sự phấn khích khi nhận được vai diễn dài hơi, xuất hiện từ đầu đến cuối phim.
"Ở tuổi 40, bây giờ tôi mới cảm nhận được mình đang thực sự làm nghề diễn viên.
Vì trước đây, tôi diễn thiên về bản năng, tôi ngoài đời như nào thì sẽ đóng phim như vậy chứ không có sự chuẩn bị nào cả.
Khi có cơ hội hóa thân vào nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp như Hai Mẫn, tôi rất thích thú vì không giống tôi ngoài đời. Khi sống trong nhân vật như vậy, tôi rất đam mê và dường như không muốn thoát vai" - Đinh Ngọc Diệp bộc bạch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận