NAM TRẦN
Thông tin chung
Phóng viên ảnh báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội
Sự nghiệp/ hoạt động
Giải A báo chí TP Hồ Chí Minh 2023
Giải C báo chí Quốc gia 2022
Giải Nhì Báo chí TP.HCM 2022
Giải C giải Khoảnh khắc ảnh báo chí 2022 của hội nhà báo
Giải Ba Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường TP Hà Nội 2022 của UBND Hà Nội
Giải Ba giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Trung ương Đoàn 2021
Giải Nhì cuộc thi Bắc Giang trên tuyến đầu chống dịch COVID -19 2021
Giải xuất sắc Báo chí Quảng Ninh 2020, 2022
Giải Nhất giải báo chí viết về ngành giao thông vận tải lần thứ I - 2020
Giải Ba báo chí: Tự hào Nông dân Việt Nam 2018 - 2019
Bài viết
Video
Sống sót sau hơn 6 tiếng trôi dạt trên sóng biển giữa tâm bão Yagi, ông Nguyễn Văn Tú (54 tuổi, quê xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) ngậm ngùi: 'Tôi là người chết hụt trong bão'.
Những con tàu chở hàu, cá, mực đã cập cảng Cái Rồng, huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chiều ngày 16-9 mang theo niềm vui của nhiều ngư dân, buôn bán hải sản trên cảng tấp nập hơn.
Trận mưa lớn đổ xuống TP Hà Nội từ đêm 15, rạng sáng 16-9 đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng và ùn tắc nghiêm trọng trong sáng sớm đầu tuần.
Đến nay các lực lượng của quân đội đã đưa 374.000 người đến nơi an toàn trước, trong và sau bão số 3.
Mồ hôi ướt đẫm, tay chân lấm lem bùn đất nhưng bóng áo xanh không nề hà việc khó.
Sau ngày khai giảng, đáng lẽ ở thời điểm này các em học sinh đã được cắp sách tới trường. Thế nhưng sau trận mưa lũ lịch sử, không chỉ nhà cửa mà nhiều trường học tại Yên Bái bị ảnh hưởng, các em vẫn chưa thể đến trường.
Sáng nay 12-9, tại thành phố Yên Bái, trời bắt đầu hửng nắng, người dân quay trở lại nhà để dọn dẹp, vớt vát chút tài sản còn sót lại dưới lớp bùn, rác sau khi bị mưa lũ tàn phá nhà cửa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Yên Bái thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Trở về nhà sau khi mưa lũ ngớt, bà con ở hồ thủy điện Thác Bà vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại cảnh tháo chạy ngay trong đêm.
Ông Bùi Ngọc Giang, chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, cho biết thi thể anh N.H.T., tình nguyện viên tử vong khi cứu trợ tại địa bàn, đã được bàn giao cho gia đình.
Huyện Cát Hải (Hải Phòng) có đến hơn 4.700 ngôi nhà bị thiệt hại sau bão số 3, trong đó thị trấn Cát Bà là một trong những nơi bị thiệt hại nặng.
Ba máy bay trực thăng thuộc Trung đoàn không quân 916, Sư đoàn 371 sẽ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại tỉnh Yên Bái và Cao Bằng.
Tiểu thương bán hàng lưu niệm hàng chục năm qua tại khu chợ trung tâm phục vụ khách du lịch ở thị trấn Cát Bà đã khóc nghẹn vì bão số 3 cuốn phăng quần áo, đồ lưu niệm cất giữ tại các ki ốt.
Có người thiệt hại gần 10 tỉ, có người trên dưới 1 tỉ... Nhiều hộ kinh doanh ở Cát Bà thẫn thờ không biết sẽ hồi phục ra sao.
Nhà tốc mái, cây đổ ngổn ngang, bàn ghế, tủ lạnh tứ tung trên đường… khung cảnh không khác gì một 'trận bom' vừa giội xuống thị trấn Cát Bà.
Theo báo cáo của Cục Cứu hộ, Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, đến nay các lực lượng của quân đội đã đưa 374.000 người đến nơi an toàn trước, trong và sau bão số 3. Riêng số người bị nạn được cứu là 870 người.
Hà Nội rút báo động 2 trên sông Hồng, sông Đuống khi nước lũ tại các dòng sông này đã bắt đầu rút từ ngày 12-9
Sáng 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Yên Bái thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ.
Ba máy bay trực thăng thuộc Trung đoàn không quân 916, Sư đoàn 371 sẽ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ tại tỉnh Yên Bái và Cao Bằng.
Ngày 10-9, tàu và sà lan trôi tự do từ thượng lưu sông Lô và mắc kẹt tại cầu Vĩnh Phú, nối liền hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Lực lượng chức năng tạm cấm người dân và các phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn.
Thị trấn Cát Bà, Hải Phòng có nhiều khu vực vẫn tan hoang sau bão. Các cơ sở doanh du lịch ở đây chịu thiệt hại nặng, có gia đình bị thiệt hại lên đến gần 10 tỉ đồng.
Thị trấn Cát Bà là một trong những nơi chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề nhất của Hải Phòng sau bão số 3 (bão Yagi). Đến nay thị trấn này vẫn chưa được cấp điện, nước, mạng viễn thông trở lại.
Liên quan vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ, theo Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc thông tin bước đầu có khoảng 10 xe, 2 xe máy và khoảng 13 người dân mất tích.
Sáng 9-9 cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Sau đây là hình ảnh camera nhà người dân và camera hành trình trên ô tô quay lại được.
Trưa 9-9, ông Nguyễn Mạnh Hùng phó chủ tịch huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được số xe, người bị rơi xuống sông trong vụ sập cầu Phong Châu.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng sớm nay 8-9, sau khi bão số 3 quét qua vào tối, đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Đông, Hoài Đức (Hà Nội) rất nhiều cây xanh gãy, bật gốc, cột đèn, biển quảng cáo đổ ngổn ngang.
Bão Yagi càn quét, quật ngã cây cối, nhấn chìm tàu thuyền. Tâm bão đổ vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió 149 km/h, cấp 13. Lúc 20h, tâm bão Yagi quét qua Hà Nội, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12.
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, từ 8h30 sáng 7-9, gió ngày càng mạnh lên kèm theo mưa lớn. Nhiều đợt sóng biển đánh mạnh vào bờ, có những con sóng đánh gần vượt đê chắn sóng. Một số người hiếu kỳ vẫn chạy xe máy ra gần biển xem sóng.
Chiều 5-9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 3, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành và 27 tỉnh, thành phố.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 14h hôm nay, bão số 3 (bão Yagi) có sức gió mạnh nhất đến cấp 16, gió giật trên cấp 17.