
Ca sĩ Sỹ Ben trình diễn ở Ngôi sao miệt vườn - Ảnh: FBNV
Sỹ Ben ở nhà thuê 1 triệu đồng, hát hội chợ sống qua ngày
Ca sĩ Sỹ Ben từng được mệnh danh là "ông hoàng nhạc Hoa", được thế hệ 7X, 8X biết đến thông qua ca khúc Bến Thượng Hải, Người đến từ Triều Châu, Lời cuối cho tình yêu, Đời phù du, 999 đóa hồng…
Đặc biệt tên tuổi của anh còn gắn liền với album Mưa bụi.
Mới đây trong chương trình Tôi kể người nghe cùng với YouTuber Khương Dừa phát trên YouTube của YouTuber này, Sỹ Ben có những chia sẻ về chuyện đời chuyện nghề.
Sau biến cố gia đình, tình hình sức khỏe của anh ngày càng yếu. Ca sĩ bị tràn dịch màng phổi đã điều trị được hơn 2 năm trước nhưng có nguy cơ bị tái lại. Hiện tại anh sống một mình ở phòng trọ nhỏ hẹp tại huyện Bình Chánh, TP.HCM với giá thuê hơn 1 triệu đồng/tháng.
Sỹ Ben chia sẻ thu nhập chính phụ thuộc vào việc được mời đi hát ở các hội chợ nhưng công việc này không đều, có khi hai, ba tháng mới có show một lần.
Cuộc sống nhiều lúc khó khăn, khi túng thiếu phải vay mượn bạn bè. Có lúc ca sĩ cũng nghĩ quẩn.
Gần đây, ca sĩ Sỹ Ben biểu diễn ở sân khấu Ngôi sao miệt vườn do YouTuber Khương Dừa tổ chức, nhận được sự ủng hộ của bà con.
Tlinh hát nhạc Trịnh, nghe được không?
Theo fanpage Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, tlinh sẽ góp mặt vào đêm nhạc Trịnh Em còn nhớ hay em đã quên, diễn ra vào hai tối 29 và 30-3 tới tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Ngoài tlinh còn có các ca sĩ Minh Thu, Đức Tuấn, Lô Thủy, Tuấn Hiệp, Bùi Lan Hương, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Thể Thiên - cháu nhạc sĩ …
Fanpage cho biết tlinh là một rapper trẻ và tài năng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đến trào lưu âm nhạc hiện đại. Tlinh sở hữu cá tính và phong cách độc đáo không lẫn vào đâu được.

tlinh có lượng fan đông đảo - Ảnh: FBNV
tlinh đúng là một nghệ sĩ trẻ có lượng người hâm mộ lớn. Khả năng trình diễn và vũ đạo trên sân khấu ấn tượng, tuy nhiên tlinh vẫn là cái tên gây ra nhiều tranh luận khi có chất giọng yếu, không rõ lời.
Nhạc Trịnh có lượng fan đông đảo và trung thành. Những năm qua, việc các nghệ sĩ trẻ "phá cách" với nhạc Trịnh trở thành chủ đề thảo luận và tranh cãi chưa có hồi kết. Đến Bùi Lan Hương - một nghệ sĩ có giọng - cũng từng gây tranh cãi khi hát nhạc Trịnh.
Khi thông tin tlinh góp mặt trong đêm nhạc Trịnh sắp tới, đã có người hỏi "tlinh hát nhạc Trịnh, nghe được không?".
Xuân Hinh nói "giờ tôi bớt đẹp rồi" mà dân mạng cười thả ga
Hậu MV Bắc Bling, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn chưa hết hot khi "thở" ra câu nào là viral câu đó. Hễ ông chia sẻ gì, dân mạng cũng "nhặt ra" cho bằng hết và "khoe" với cộng đồng mạng.
Trong chương trình Chuyện chưa từng kể, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những tâm sự về chuyện tình với bà xã Nguyễn Phương Lan và bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Xuân Hinh bảo "ngày xưa, tôi cũng đẹp lắm, Việt kiều của Bắc Ninh mà, ai cũng bảo tôi đẹp, chỉ hơi thấp một chút thôi. Chắc là vì sắc đẹp của tôi nên tán được vợ, một hoa hậu phố cổ".

Vợ chồng Xuân Hinh thời trẻ
Ông nói thêm "giờ thì tôi bớt đẹp rồi. Ngày xưa tôi 10, thì bây giờ chỉ còn độ 4 thôi... Cho nên tôi mới bảo các cháu rằng nếu đứa nào muốn mời bác thì tranh thủ lúc bác còn khỏe mà mời nhanh".
Nhiều khán giả bình luận "quá đẹp trai luôn", "công nhận khét lắm chứ chẳng đùa", "không phải vua hài đất Bắc đâu mà vua hài đất Việt, chưa thấy ai làm lại bác"… Đi cùng với đó là loạt icon (biểu tượng) cười ha ha.
Phim Flow "góp phần gia tăng tỉ lệ nhận nuôi mèo đen"
Ngày 15-3, trên X, Célio Studart - nhà hoạt động vì quyền động vật - cho biết bộ phim hoạt hình Flow đã góp phần gia tăng tỉ lệ nhận nuôi mèo đen - loài mèo thường bị phân biệt đối xử hoặc bỏ rơi vì mê tín dị đoan.
Anh viết: "Mong chúng tiếp tục tìm được mái nhà mà chúng xứng đáng có được".

Hình ảnh trên X của Célio Studart - Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên có một điểm cần nói rõ thêm, đạo diễn Gints Zilbalodis từng lên tiếng "thanh minh" cho chú mèo trong Flow là mèo lông xám, không phải màu đen.
Phim kể về hành trình của một chú mèo trong một thế giới hậu tận thế, nơi mực nước dâng cao đã tàn phá môi trường và nhanh chóng "nhập hội" với những loài động vật khác, bước vào một cuộc phiêu lưu mới.
Trailer phim Flow
Flow phá kỷ lục phòng vé tại Latvia, trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trong lịch sử nước này (bao gồm cả phim nước ngoài). Một bức tượng chú mèo trong phim đã được dựng tại Riga để kỷ niệm tác động mà phim mang lại.
Phim đoạt Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất và Quả cầu vàng cho Phim hoạt hình hay nhất. Đây cũng là phim Latvia đầu tiên đạt được những thành tựu này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận