Xe
29/08/2024 18:30 GMT+7

Suýt mất chân chỉ vì chạy xe máy đi dép tông

Kỳ nghỉ trong mơ đã trở thành cơn ác mộng sau khi một người phụ nữ bị thương ở chân trong vụ tai nạn xe máy.

Suýt mất chân chỉ vì chạy xe máy đi dép tông - Ảnh 1.

Du khách người Anh Angel Willows vô cùng sửng sốt khi các bác sĩ cho biết cô rất may mắn khi không bị mất bàn chân trái sau một vụ tai nạn ở Bali - Ảnh: Angel Willows/Metro

Một kỳ nghỉ ở "thiên đường du lịch" Bali (Indonesia) đã biến thành nỗi ám ảnh với nữ du khách người Anh (28 tuổi) khi cô gặp tai nạn xe máy nghiêm trọng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vết thương nghiêm trọng của cô gái trẻ là do đi xe máy nhưng lại sử dụng dép tông.

Trong chuyến du lịch cùng người em họ đến Bali, cô Angel Willows (28 tuổi, ở Guildford, Surrey, Anh) đã không thể ngờ rằng mình có thể gặp tai nạn nghiêm trọng đến vậy.

Trong lúc chạy xe máy, do đường xấu, nhiều ổ gà, cả hai đã bị ngã xe. Toàn bộ trọng lượng của chiếc xe máy đè lên người Willows, thanh kim loại đâm xuyên qua chân cô.

"Lúc đó tôi đang đi dép tông, nên chân tôi không được bảo vệ gì cả. Xương chân trái của tôi lòi ra", Willows nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Ngay sau đó, cô được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Tuy nhiên, điều khiến Willows sốc nhất chính là thái độ tắc trách của các nhân viên y tế tại đây. "Họ định băng bó vết thương cho tôi luôn mà không sát trùng trước", cô bức xúc.

Suýt mất chân chỉ vì đi xe máy mà dùng... dép tông - Ảnh 2.
Suýt mất chân chỉ vì đi xe máy mà dùng... dép tông - Ảnh 3.
Suýt mất chân chỉ vì đi xe máy mà dùng... dép tông - Ảnh 4.
Suýt mất chân chỉ vì đi xe máy mà dùng... dép tông - Ảnh 5.

"Tôi rất sợ khi họ nói rằng tôi có thể mất chân vì tình trạng nhiễm trùng quá nghiêm trọng. Họ nói rằng chân tôi bị nhiễm trùng rất nặng. Tôi sốc. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ cần bó bột thôi", Willows nói - Ảnh: Angel Willows/Metro

Mặc dù sau đó các bác sĩ cũng đã khử trùng và khâu vết thương cho Willows, nhưng cô cho rằng họ đã không thực hiện đúng cách. Bằng chứng là vết thương của cô gái trẻ vẫn tiếp tục chảy máu.

Khi trở về Anh điều trị, các bác sĩ cho biết vết thương của cô đã bị nhiễm trùng nặng, phần da bị tổn thương chuyển sang màu đen và vàng. Thậm chí cô có nguy cơ bị cắt bỏ chân nếu không được điều trị kịp thời. Rất may là sau một tháng điều trị tích cực, Willows đã bình phục.

Sau tai nạn kinh hoàng, Willows vẫn tiếp tục đi xe máy nhưng cô không bao giờ đi dép tông nữa, mà luôn mang giày thể thao. Cô cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm của việc đi xe máy khi mang dép tông.

"Giờ đây mỗi khi đi xe máy, tôi đều rất cẩn thận và chắc chắn rằng mình luôn mang giày thể thao. Nếu lúc đó tôi mang một đôi giày, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy", cô gái chia sẻ với tờ Metro của Anh.

Suýt mất chân chỉ vì đi xe máy mà dùng... dép tông - Ảnh 6.Người dân chật vật với những tuyến đường xuống cấp, chi chít 'ổ gà' tại TP.HCM

Người dân TP.HCM liên tục phản ánh tuyến đường Phạm Văn Sáng (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) và đường Muồng Tím (TP Thủ Đức) xuống cấp, chi chít "ổ gà" khiến việc đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp