06/09/2011 04:40 GMT+7

Sư tử sẽ thắng rồng

GIÁNG UYÊN (London)
GIÁNG UYÊN (London)

TT - Trận cuối cùng tôi xem đội Anh trên sân Wembley cách đây gần một năm, khi tam sư hòa 0-0 trước Montenegro cũng trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012. Xem trên sân “tức rực” vì thà thua mà chứng tỏ sự lăn xả hết mình còn chấp nhận được, đằng này cả đội tuyển lờ đờ, không tạo ra được cơ hội gì, còn bên Montenegro đá rất phi thể thao.

TT - Trận cuối cùng tôi xem đội Anh trên sân Wembley cách đây gần một năm, khi tam sư hòa 0-0 trước Montenegro cũng trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012. Xem trên sân “tức rực” vì thà thua mà chứng tỏ sự lăn xả hết mình còn chấp nhận được, đằng này cả đội tuyển lờ đờ, không tạo ra được cơ hội gì, còn bên Montenegro đá rất phi thể thao.

Chúng tôi và hơn 80.000 khán giả trên sân lục tục ra về, cằn nhằn uổng tiền, uổng công lặn lội đi xem.

Từ đó đến nay Anh vẫn chưa thắng trận sân nhà nào, thua Pháp và hòa Ghana giao hữu, hòa Thụy Sĩ vòng loại Euro. Khán giả ở Wembley đang rất sốt ruột nên tam sư buộc phải thắng trận trước rồng Xứ Wales đêm nay.

Cuối tuần qua, nhiều người ngạc nhiên khi thấy tiền vệ Frank Lampard ngồi ghế dự bị và chỉ được vào thay Barry ở phút 80 trong trận Anh thắng Bulgaria 3-0 ở Sofia. Đây là lần đầu tiên trong vòng chín năm, đội Anh không có cả Lampard lẫn Steven Gerrard (hiện chấn thương) trong đội hình ra quân, trừ những trận giao hữu. Sau trận đấu, HLV tuyển Anh Fabio Capello cho biết từ nay ông sẽ lựa chọn đội hình căn cứ trên phong độ chứ không dựa trên những cái tên lớn nữa.

Lựa chọn đó của ông xem ra hiệu quả vì những cầu thủ mới như Gary Cahill và Smalling đá rất tốt. Ông cũng cho Theo Walcott đá vị trí sở trường là tiền đạo, trong khi ở Arsenal, Walcott chơi tiền vệ cánh không sở trường.

Đồng nghiệp Arsenal của Walcott là Ramsey, đội trưởng mới 20 tuổi của Xứ Wales, trận vừa rồi cũng chơi xuất sắc khi ghi bàn thứ hai giúp đội nhà thắng Montenegro 2-1. Đó là trận đầu tiên Xứ Wales giành được điểm dù tiếp tục đứng chót bảng G. Tuy nhiên sẽ không có chuyện “đi đêm”: chúng ta là anh em một nhà vương quốc Anh, nhường cho “anh” thắng vì tình hữu nghị vì dù sao “em” cũng hết hi vọng vào được Euro 2012. Bale, tiền vệ cánh Xứ Wales quen thuộc của giải ngoại hạng và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Montenegro, phát biểu cả đội tuyển sẽ cống hiến 110% và “hi vọng chúng tôi sẽ chôm được một kết quả tốt ở đó” (Bale dùng từ “nick”, tương đương như “chôm” trong tiếng Việt).

Mặc dù câu nói của Bale làm các phóng viên tại buổi họp báo cười, nhưng cầu thủ trẻ của Tottenham có lý do để hi vọng một kết quả tốt. Trong tám lần gặp gỡ trên sân khách London, rồng Xứ Wales chỉ thua hai trận. Ngoài ra, hầu hết cầu thủ trong đội hình Xứ Wales đều chơi ở Giải ngoại hạng Anh nên rất rành phong cách đá của Anh.

Tuy nhiên, tôi dự đoán Xứ Wales sẽ rất khó “chôm” được điểm và sư tử sẽ thắng rồng hôm nay, để trận cuối cùng Anh gặp Montenegro trên sân khách nhẹ nhàng hơn và giành quyền vào vòng chung kết Euro 2012.

GIÁNG UYÊN (London)

GIÁNG UYÊN (London)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp