
Yamal (trái) khiến Real Madrid phải run rẩy - Ảnh: REUTERS
Real vẫn có thể đảo chiều số phận
Nhưng giờ đây, đại kình địch của họ - Barca - đang hướng đến cú ăn bốn ở mùa giải năm nay. Ở La Liga, Barca chễm chệ ngôi đầu với khoảng cách tương đối an toàn. Ở Champions League, Barca vào đến bán kết. Ở Cúp Nhà vua, họ cũng lọt vào chung kết. Và trước đó, Barca đã vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha mùa này khi đánh bại chính Real Madrid.
Nhưng đi xa nhất chưa đồng nghĩa với chiến thắng cuối cùng. Real Madrid vẫn có thể đảo chiều số phận nếu thắng Barca ở cuộc đua La Liga, cũng như đánh bại đối thủ trong trận chung kết Cúp Nhà vua. Cuối tuần sau sẽ diễn ra trận chung kết Cúp Nhà vua. Còn ở La Liga, hai đội sẽ chạm trán ở vòng 35 diễn ra ngày 11-5. Đó thực sự là hai tuần lễ mang tính quyết định của Barca ở mùa giải này.
Sức ép với Barca sẽ lớn hơn khi họ còn đấu trường Champions League, cùng gánh chịu những ràng buộc về tài chính. Barca cần vô địch để... có tiền. Nhưng mặt khác, sự tự tin của thầy trò HLV Hansi Flick cũng rất lớn bởi họ có thành tích đối đầu rất tốt trước đại kình địch Real Madrid.
Cụ thể, ở mùa giải này, Barca đã thắng đậm Real Madrid cả hai lần đối đầu (thắng 4-0 ở lượt đi La Liga và 5-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha). Đó là những trận thắng gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của thế hệ Messi. Từ năm 2008 đến 2010, Barca từng thắng Real Madrid 5 lần liên tiếp và ghi đến 16 bàn thắng trong chuỗi trận đó (chỉ thủng lưới 2 bàn).

Real Madrid đang tìm người thay thế HLV Ancelotti - Ảnh: Reuters
Hoàng kim sẽ trở lại với Barca?
Với Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsi..., Barca giờ đây đang hướng đến những năm tháng hoàng kim của giai đoạn 2008 - 2015. Mùa giải vẫn còn rất dang dở với họ, trong trường hợp xấu nhất, Barca có thể sẽ bại trận trước Real Madrid trong cả hai cuộc đua quốc nội và dừng bước tại Champions League. Nhưng kể cả như vậy, Barca vẫn có thể hài lòng về bước tiến thần tốc của mình.
Mới mùa giải trước, Barca còn đang rơi vào thế hạ phong toàn diện trước Real Madrid. Thua đối thủ ở toàn bộ các mặt trận, Barca còn phải loay hoay trong tình cảnh nợ nần và những lời chế giễu từ mọi phía.
Nhưng sự kiên nhẫn với La Masia đã giúp họ xoay chuyển tình thế. Barca bước vào mùa giải này với tổng cộng 13 cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo La Masia. Ngoài ra còn có một số cầu thủ gia nhập đội từ khi còn rất trẻ như Pedri.
Không phải ai cũng rực sáng như Yamal. Nhưng hầu hết đều đang theo chân của Gavi, Balde, Fermin Lopez. Đó là Gerard Martin, hậu vệ trái đã ra sân 32 lần mùa này, là Hector Fort (24 lần)... HLV Hansi Flick như thể có bàn tay "chạm đá hóa vàng" khi ông gọi bất kỳ cầu thủ nào từ đội trẻ lên cũng đều lập tức hòa nhập nhanh và cho thấy bản lãnh thi đấu đáng nể. Tất nhiên, đó là thành quả mang tính hệ thống.
Làng bóng đá từng chế nhạo Barca với tình trạng nợ ngập đầu, với những bản hợp đồng trả góp, hay cái cách mà họ vắt kiệt những cầu thủ trẻ. Nhưng lò đào tạo La Masia vẫn sừng sững, để thách thức mô hình hoàn hảo của Real Madrid.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận