13/10/2013 04:50 GMT+7

Quét nhà bằng chân

TRẦN KIM ANH
TRẦN KIM ANH

TT - Chị Nguyễn Thị Bích Thuận (40 tuổi) ở thôn Thanh Huy 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước; Bình Định bị sốt bại liệt từ năm 8 tuổi, hai tay quẹo ra phía sau tựa như hai cánh gà.

tkEt1d2d.jpgPhóng to
Chị Thuận quét nhà bằng chân - Ảnh: T.K.A.

Hằng ngày ông Sỹ, cha chị, dùng khúc cây nhỏ tách hai ngón chân cái và trỏ ở mỗi bàn chân của chị để tập cho chị Thuận “cầm” chổi quét nhà. Sau một thời gian rèn luyện, đôi chân ấy như đôi tay biết làm lụng công việc nhà, từ nấu cơm, sàng lúa gạo, cho gà ăn, giặt quần áo, nhặt rau, chặt cá thịt...Từ đó, chị Thuận cũng bắt đầu tự lo được việc ăn uống cho mình bằng chính đôi chân. Thậm chí ngôn ngữ mà chị giao tiếp cũng bằng chân. Bởi sau cơn bạo bệnh chị chỉ còn nghe mà không thể nói được như mọi người.

Ông Sỹ khoe con gái ông còn biết rửa mặt bằng chân. Minh chứng lời của cha, chị Thuận dùng đôi chân cầm ca múc nước tự rửa đôi chân mình, rồi rửa mặt sạch sẽ không chê vào đâu được. Chị dùng muỗng xúc cơm đưa thức ăn vào miệng một cách... ngon lành!

TRẦN KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp