![]() |
Zaier trong giờ luyện tập |
Zaier khẳng định: “Việc luyện tập thể hình ở phái nữ không chỉ hướng tới mục tiêu tăng cường sức khoẻ mà còn để san bằng sự bất bình đẳng nam nữ. Tôi không thích hình ảnh người phụ nữ xinh xắn như búp bê, chỉ biết chăm sóc con và làm đẹp cho chồng ngắm. Người phụ nữ phải là hình ảnh hòa hợp giữa sắc đẹp và sức mạnh”.
Theo Zaier, môn thể hình giúp phụ nữ thoát khỏi stress đồng thời tăng cường sức mạnh thể chất cũng như tinh thần. “Phụ nữ tập luyện thể hình không hề đánh mất nữ tính và chúng tôi luyện tập không phải chỉ để bước lên bục trình diễn cơ bắp và lãnh huy chương” - Zaier nhấn mạnh.
Được cha khuyến khích, Zaier bắt đầu tập luyện phát triển cơ bắp từ 7 năm về trước và trở thành một trong 7 nữ vận động thể hình của Tunisia. Tuy nhiên, mẹ và hôn phu của cô lại quan niệm thể hình là môn hoàn toàn dành riêng cho nam giới.
“Cha tôi khuyến khích tôi tập môn này trong khi mẹ tôi không thích vậy. Mỗi khi tôi diện áo váy, mẹ bảo tôi xõa tóc ra để dấu đôi vai to bè. Còn vị hôn phu của tôi cũng không thích vợ mình vai u thịt bắp. Anh cho phép tôi tập luyện với điều kiện không dung nạp lượng protein quá nhiều như các vận động viên thể hình khác” - Zaier thổ lộ.
Zaier thức đậy từ 6 giờ sáng, đi bộ 1 giờ, điểm tâm bằng ngũ cốc cùng nhiều trái cây và sữa. Cô dành trọn 8 giờ mỗi ngày để dạy thể dục nhịp điệu và thể hình. Năm ngoái Zaier đã đã dự một cuộc thi thể hình phái nữ nhưng chỉ có một đối thủ duy nhất. Cuộc thi không được thông báo rộng rãi vì người dân Tunisia chưa quen ngắm các người đẹp mặc áo tắm phô diễn cơ bắp trên sân khấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận