
Bà Den San, 33 tuổi, một công nhân Campuchia nhập cư tại Thái Lan, mòn mỏi chờ tin tức từ người anh trai Soeurn Saan, 38 tuổi và chị dâu - những người làm việc trong tòa nhà bị sập ở Bangkok hôm 28-3 - Ảnh: REUTERS
Theo The Nation (Thái Lan), Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan xác nhận đã tìm thấy dấu hiệu sự sống của 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở khu vực Chatuchak, Bangkok, do ảnh hưởng từ trận động đất ngày 28-3 ở Myanmar.
Cận cảnh giải cứu 12 người mắc kẹt dưới tòa nhà đổ sập ở Thái Lan do ảnh hưởng động đất - Nguồn: KHAOSOD - FIRE & RESCUE THAILAND
Tòa nhà này ban đầu dự kiến là văn phòng mới của Văn phòng Kiểm toán nhà nước Thái Lan.
Tổng giám đốc Suriyachai Rawiwan của Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai xác nhận số người thiệt mạng hiện là 7, với 9 người sống sót được đưa khỏi hiện trường. Số người mất tích hiện tại là 47.
Lực lượng cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những người sống sót này, nhận thức rõ rằng 72 giờ đầu tiên là khoảng thời gian quan trọng nhất để duy trì sự sống cho họ.

Hiện trường tòa nhà bị sập ở Bangkok - Ảnh: REUTERS
Trong ngày 29-3, ngày thứ hai của chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ, các lực lượng chức năng Thái Lan đang đối mặt với thách thức lớn do kích thước và trọng lượng của tòa nhà bị sập.
Lực lượng cứu hộ buộc phải điều chỉnh kế hoạch, triển khai máy móc hạng nặng để di dời các mảng bê tông và thép lớn. Ban đầu, các máy xúc nhỏ được sử dụng để mở đường cho các thiết bị lớn hơn.
Bên cạnh khu vực bị sập, nhiều lo ngại được đặt ra về sự an toàn của các tòa nhà lân cận.
Theo Đài CNN, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết đã có hơn 2.000 báo cáo về các tòa nhà cao tầng có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các kỹ sư sẽ kiểm tra các vết nứt trong hôm nay.
Theo Khaosod English, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan sẽ chăm sóc tất cả những người bị thương và thiệt mạng ở Thái Lan do trận động đất ngày 28-3.
Hoàng gia Thái Lan cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những nạn nhân xấu số.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận