19/04/2025 17:27 GMT+7

Ông Lê Minh Hoan: Câu chuyện sếu giúp chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên

Đó là chia sẻ của Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khi chứng kiến 6 sếu đầu đỏ đầu tiên đã được đưa về Vườn quốc gia Tràm Chim sáng 19-4.

Ông Lê Minh Hoan: Câu chuyện sếu giúp chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng câu chuyện sếu giúp chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Lê Minh Hoan - phó chủ tịch Quốc hội (nguyên bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp) - bày tỏ niềm vui trong ngày đưa đàn sếu về Tràm Chim và khẳng định câu chuyện sếu giúp chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên.

Đưa 6 con sếu đầu đỏ vào khu bảo tồn chuyên biệt thuộc Vườn quốc gia Tràm Chim

Ông chia sẻ thông điệp cá nhân với tư cách là người dân Đồng Tháp, hành trình đưa đàn sếu trở về mất đến 10 năm kiến tạo môi trường, và hôm nay niềm vui thể hiện trên đường từ thị trấn Tràm Chim về đến vườn quốc gia, nhiều người dân và các cháu học sinh háo hức đón chào.

Điều này minh chứng rằng khi chúng ta thay đổi thì thế giới tự nhiên sẽ thay đổi theo. Sếu là chỉ dấu về môi trường, biểu thị sự phục hồi của hệ sinh thái và cũng là biểu trưng mang tính chất tâm linh.

"Từ sếu khởi tạo một không gian, một điểm đến, điểm giáo dục về môi trường thiên nhiên, khơi gợi lại trong mỗi người dân Tràm Chim, Đồng Tháp rằng chúng ta hãy phục hồi hệ sinh thái, cùng nhau tham gia làm nông nghiệp hữu cơ, không chỉ là con sếu mà các hệ thực vật, động vật sẽ dần phục hồi; tạo ra môi trường giống cách đây vài chục năm", ông Hoan nói.

sếu - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo huyện Tam Nông và các nhà khoa học vui mừng đón sếu đầu đỏ tại khu bảo tồn Vườn quốc gia Tràm Chim sáng 19-4 - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ông Lê Minh Hoan, Đồng Tháp đã dày công kiên trì nhiều năm phục hồi hệ sinh thái Đồng Tháp Mười hoang sơ, khi chúng ta nhìn thấy con sếu tại Vườn quốc gia Tràm Chim cũng mang lại nguồn sinh lực mới, cảm xúc mới, biến thành hành động của nhiều người (các nhà giáo dục, nhà môi trưởng, nhà nông nghiệp) đóng góp vào hệ sinh thái Tam Nông.

Ông Lê Minh Hoan: Câu chuyện sếu giúp chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên - Ảnh 3.

Những con sếu đầu đỏ được đưa về Vườn quốc gia Tràm Chim sáng 19-4 - Ảnh: TRẦN TRIẾT

Mục tiêu khôi phục đàn sếu sống quanh năm ở Tràm Chim

Tiến sĩ Trần Triết - giám đốc chương trình bảo tồn sếu Đông Nam Á, Hội Sếu quốc tế - cho biết ban đầu việc đưa đàn sếu về sống ở Tràm Chim, Đồng Tháp do hội sếu có ý tưởng và trình bày với ông Lê Minh Hoan, khi đó là bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Theo ông Triết, vì nhiều nguyên nhân nên phải mất đến 10 năm mới có thể đưa những con sếu đầu tiên từ Thái Lan về. Mục tiêu 10 năm nữa sẽ hình thành đàn sếu có thể sống quanh năm ở Việt Nam.

"Mấu chốt của sự thành công này nằm ở việc tạo ra sinh cảnh mùa khô (mùa không sinh sản) bên trong vùng lõi vườn quốc gia, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước; sinh cảnh trong mùa mưa (mùa sinh sản) có thể là những ruộng lúa quanh Tràm Chim và thậm chí toàn tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

Từ chương trình bảo tồn sếu của Thái Lan cho thấy phần lớn sếu ở Thái Lan làm tổ trong ruộng lúa. Do vậy chúng ta phải xây dựng được nền nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường và song song đó là hỗ trợ sinh kế cho người dân", ông Triết nói.

Ông Lê Minh Hoan: Câu chuyện sếu giúp chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên - Ảnh 4.6 con sếu đầu đỏ đã về đến Tràm Chim

Đến khoảng 11h ngày 19-4, 6 con sếu đầu đỏ đã được đưa vào khu bảo tồn chuyên biệt thuộc Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) để tiếp tục nuôi dưỡng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp