24/02/2025 15:15 GMT+7

Nửa thế kỷ cả xóm đi trên bờ hồ, vì 2 hộ không nhường đất mở đường

Không phải nơi đất chật người đông, vậy mà gần nửa thế kỷ người dân ở xóm Gò Tây, TP Quảng Ngãi phải đi lại trên con đường vốn là bờ hồ. Nguyên nhân bởi hai hộ dân không nhường đất mở đường.

Sống ở TP Quảng Ngãi mà gần nửa thế kỷ trăm người phải đi lại trên bờ hồ - Ảnh 1.

Đường vào xóm Gò Tây thực tế là bờ hồ, chỉ đủ cho một xe máy chạy - Ảnh: TRẦN MAI

Gần nửa thế kỷ qua, người dân xóm Gò Tây (thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) phải đi trên bờ hồ, mỗi lần đau ốm nặng phải khiêng võng ra đường chính để lên xe cấp cứu. Nguyên nhân do hai hộ dân không nhường đất mở đường.

"Học sinh té miết, người đau nặng phải khiêng võng"

Theo người dân, con đường độc đạo dẫn từ xóm Gò Tây ra đường chính mà họ sử dụng mấy chục năm qua thực tế là bờ hồ nuôi tôm.

Con đường trở nên lạc lõng so với sự phát triển xung quanh. Khổ nhất là mùa mưa, đường đã hẹp lại thường xuyên sạt lở. 

"Mùa mưa chúng tôi phải lót tấm ván dọc đường cho trẻ con đi học không bị trượt ngã. Nhiều hôm mấy đứa nhỏ khóc vì rớt xuống hồ ướt hết sách vở. Khổ nỗi, đây là đường độc đạo của xóm, chẳng còn đường khác để đi, biết khó mà phải ráng đi" - bà Nguyễn Thị Quyên (xóm Gò Tây) nói.

Không chỉ trẻ em, phụ nữ và người già trong xóm cũng là nạn nhân của con đường vốn là bờ hồ này.

Dù chỉ cách quốc lộ 24B khoảng 500m nhưng xóm Gò Tây bị cô lập bởi sông Diên Điền và các hồ nuôi thủy sản. 30 hộ dân với 105 người đang sinh sống bí đường đi.

Mùa mưa đến, bà con góp tiền đổ cấp phối, lót ván cho bờ hồ khỏi trơn trượt. Còn mùa nắng mà đúng điểm xuống vụ nuôi tôm, chủ hồ nạo vét hồ đổ bùn lên đường, cả xóm phải "ra tay" dọn dẹp mới đi được.

"Xóm tôi cũng không có điện, nước sạch. Bà con phải tự bỏ tiền kéo điện, khoan giếng tìm nước", ông Tuấn sống ở xóm Gò Tây nói.

Khổ nhất là mỗi lần trong xóm có người đau nặng phải dùng võng khiêng ra đường chính để lên xe cấp cứu; nhà có người mất phải thuê đội khiêng quan tài chuyên nghiệp với chi phí cao mới ra khỏi "ốc đảo Gò Tây".

Chị Nhi (trú thôn Gò Tây) kể tháng 7-2024, người dượng của chị bị đột quỵ giữa đêm. Nghe tiếng xe cấp cứu hú hú là trai tráng trong xóm xúm lại để khiêng ra đường lớn.

Nửa thế kỷ cả xóm đi trên bờ hồ, vì 2 hộ không nhường đất mở đường - Ảnh 3.

Mỗi lần bờ hồ sạt, người dân phải hợp sức tu bổ vì bờ hồ là con đường độc đạo của xóm

Nửa thế kỷ cả xóm đi trên bờ hồ, vì 2 hộ không nhường đất mở đường - Ảnh 4.

Xóm Gò Tây gần nửa thế kỷ phải đi trên bờ hồ

Khổ vì hai hộ dân không nhường đất mở đường

Mấy chục năm đi trên bờ hồ, người dân liên tục kiến nghị mở đường. Có 6 người đã hiến đất, còn 2 hộ dân không đồng ý. Chính quyền đã xuống đo đường, phóng tuyến nhưng đường vẫn chưa mở.

Bà Lê Thị Thu (xóm Gò Tây) bảo rằng nhiều lần bà con năn nỉ 2 hộ dân nhường cho mấy mét đất làm đường, cả xóm đóng góp tiền hỗ trợ nhưng 2 hộ này vẫn không chịu. "Họ nói ai đi được thì đi, không đi được thì thôi", bà Thu ngao ngán.

Ông Nguyễn Duy Hiệp - phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi - cho biết địa phương đã đưa tuyến đường này vào đăng ký kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nhưng hiện nay phát sinh mới là khu vực vướng vào quy hoạch của dự án Cơ sở đóng tàu và dịch vụ hậu cần nghề cá Gò Tây nên không thể đầu tư.

"Trước tình hình mới, địa phương tiếp tục vận động các hộ dân nhường đất làm đường cho dân xóm Gò Tây đi. 6 hộ đã đồng ý nhưng 2 hộ còn lại vẫn kiên quyết không nhường. Xã đã báo lên trên, đề xuất phương án tái định cư, hoặc tiếp tục vận động 2 hộ dân nhường đất", ông Hiệp nói.

Nữa thế kỷ cả xóm đi trên bờ hồ, vì hai người không nhường đất mở đường - Ảnh 6.Đường đã có tên từ lâu nhưng dân mãi chưa có đường đi

Con đường Trương Phùng Xuân, thuộc khóm 5, phường 8, TP Cà Mau mặc dù đã được đặt tên từ lâu nhưng đến nay vẫn còn một đoạn hơn 1.400m chưa được đầu tư xây dựng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp