17/09/2024 20:45 GMT+7

Nhiều gia đình rủ nhau cùng đóng góp cho đồng bào bão lũ thông qua cầu nối Tuổi Trẻ

AN VI
và 1 tác giả khác

Ngày 17-9, nhiều bạn đọc cá nhân và tổ chức đến báo Tuổi Trẻ đóng góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Trong đó có cả các bé đang học trường mầm non.

Góp tiền chia sẻ với em vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 1.

Các em nhỏ cùng cô giáo Trường mầm non Cánh Diều Vàng đến báo Tuổi Trẻ gửi yêu thương cho đồng bào miền Bắc - Ảnh: AN VI

Tấm lòng của giáo viên và phụ huynh

Các em nhỏ và giáo viên Trường mầm non Cánh Diều Vàng (quận Tân Bình, TP.HCM) đóng góp 4 triệu đồng. Đây là tấm lòng của giáo viên và phụ huynh các bé.

Cô Lê Thị Bích Phượng, quản lý nhà trường, cho biết không chỉ ủng hộ đồng bào miền Bắc, nhân dịp Trung thu nên nhà trường muốn đưa các em đến tận tòa soạn báo Tuổi Trẻ để gửi chút tấm lòng cho các bạn bè đồng trang lứa đang không có mùa Trung thu trọn vẹn.

Các bé trường mầm non góp tiền chia sẻ với bạn bè vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 2.

Anh Hùng vét 1 triệu đồng, từ quán cà phê cầm tờ báo chạy thẳng sang tòa soạn Tuổi Trẻ đóng góp - Ảnh: AN VI

Ghé quán cà phê, ngồi chưa ấm chỗ, đọc báo Tuổi Trẻ thấy trường hợp hai anh em Thào A De, Thào Thị Nhè ở Lào Cai trong bài "Đi bộ hơn 40km về chịu tang cha mẹ", anh Hùng không kìm lòng được.

Vét 1 triệu trong bóp, chạy thẳng một mạch đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ để gửi cho hai anh em.

"Tôi hy vọng số tiền ít ỏi này có thể giúp các em kịp lúc, vững vàng đối mặt với đau thương trước mắt", anh chia sẻ.

Góp lương hưu, góp giùm con cái ở xa

Góp tiền chia sẻ với em vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Châm (71 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) ủng hộ 2 triệu đồng từ tiền lương hưu - Ảnh: AN VI

Là bạn đọc lâu năm của báo và tin tưởng Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Hoàng Châm (71 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cũng đóng góp 2 triệu đồng từ tiền lương hưu.

Góp tiền chia sẻ với em vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 6.

Bà Ngô Thị Minh Hà (70 tuổi) đến góp của mình 1 triệu đồng, góp giùm chị gái ở Mỹ 2,5 triệu đồng và con trai ở Úc 2 triệu đồng - Ảnh: AN VI

Cũng là bạn đọc quen thuộc, thường đóng góp ủng hộ các chương trình xã hội của báo Tuổi Trẻ như giúp đỡ tân sinh viên khó khăn, ủng hộ mua vắc xin trong đại dịch COVID-19, bà Ngô Thị Minh Hà (70 tuổi) cũng đến tận tòa soạn để gửi tiền. 

Cẩn thận lấy ra số tiền được cột thun, cùng tờ giấy ghi tên của chị gái và con trai, bà nói bà góp 1 triệu đồng tiền của mình, góp cho chị gái ở Mỹ 2,5 triệu đồng và con trai ở Úc 2 triệu đồng.

Một người đàn ông không nêu tên, đóng góp giùm cho người thân ở Mỹ 5 triệu đồng.

Góp tiền chia sẻ với em vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Thị Hương đến góp giùm mẹ 85 tuổi 1 triệu đồng - Ảnh: YẾN TRINH

Chị Nguyễn Thị Hương đến góp giùm mẹ 85 tuổi 1 triệu đồng tiền mặt. Trước đó, chị Hương đã chuyển khoản ủng hộ.

Góp tiền chia sẻ với em vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 3.

Tập đoàn truyền thông Golden góp 92 triệu đồng - Ảnh: AN VI

Chung tay giúp đồng bào bão lũ giảm bớt khó khăn, Tập đoàn truyền thông Golden cũng đến tận tòa soạn đóng góp 92 triệu đồng.

Đại diện Hội Tương trợ và Hợp tác Đức - Việt (đa phần các thành viên hiện sống ở Đức) ủng hộ 2.000 euro (khoảng 54,7 triệu đồng), bà Nguyễn Thị Minh Phượng cho biết đây là số tiền thuộc quỹ của hội, nhờ báo Tuổi Trẻ phân phối đến những đồng bào đang bị thiệt hại trong nước.

"Nhìn thấy các hình ảnh tàn phá của cơn bão quá khốc liệt, ai cũng rất đau lòng và cảm thấy bất lực. Mọi người chỉ muốn góp chút phần nhỏ bé của mình để xoa dịu bớt nỗi mất mát mà người dân phải gánh chịu", bà Phượng nói.

Góp tiền chia sẻ với em vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Long Thọ, giám đốc Công ty TH Foods, góp chút tấm lòng cho bà con vùng lũ - Ảnh: YẾN TRINH

Là công ty khởi nghiệp lĩnh vực thực phẩm, anh Nguyễn Long Thọ, giám đốc Công ty TH Foods, đến góp 3 triệu đồng của bản thân, 1 triệu đồng do nhân viên công ty đóng góp và cả số tiền 500.000 đồng cho người mẹ năm nay đã 85 tuổi.

Anh nói dù mọi việc còn bộn bề nhưng thấy đồng bào bị bão lũ nên muốn góp chút gì đó. Mẹ anh cũng theo dõi tin tức, đọc báo hàng ngày và lúc nào cũng xót ruột vì "thương bà con quá".

Góp tiền chia sẻ với em vùng bão lũ không có mùa Trung thu trọn vẹn - Ảnh 2.

Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC (DIC-INTRACO) gửi đồng bào miền Bắc 32 triệu đồng - Ảnh: AN VI

Thay mặt Công ty cổ phần đầu tư và thương mại DIC (DIC INTRANCO) đóng góp 32 triệu đồng từ tiền quỹ công ty và cán bộ công nhân viên, anh Hồ Hoàng Hưng cho biết thấy cảnh bà con miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ trong công ty ai cũng thương.

Trong đó đối tác của công ty ở Quảng Ninh cũng chịu ảnh hưởng của bão.

Đội mưa đến góp chút tấm lòng

Trời mưa, hai người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần ghé vào ủng hộ bà con vùng lũ. Quần áo đã ướt vì không kịp chạy mưa, họ cười xòa không muốn nêu tên vì "bao nhiêu đây tiền không có đáng nhiêu".

Hai người cho biết là hàng xóm, chạy xe từ Bến Lức, Long An lên tòa soạn Tuổi Trẻ hơn nửa tiếng. Mỗi người góp 1 triệu đồng. Tối hôm trước, họ mua mười mấy thùng mì gói và sữa cỡ 1 triệu đồng rồi sáng nay ràng sau yên xe, chở theo để ghé đường Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) gửi cho một người bạn gửi xe ra ngoài Bắc.

"Ở dưới quê tôi không rành địa điểm tiếp nhận đóng góp. Tôi đọc báo Tuổi Trẻ thấy có tiếp nhận đóng góp nên chạy lên đây", một người kể.

Theo anh, con cái trong nhà cũng có chuyển khoản đóng góp của ít lòng nhiều nhưng anh muốn đi tận nơi để gửi.

Cùng Tuổi Trẻ sẻ chia với đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ

Để sẻ chia cùng người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, báo Tuổi Trẻ sẵn sàng làm cầu nối đóng góp của bạn đọc gần xa để chia sẻ với đồng bào đang gặp khó khăn.

Bạn đọc gửi quà Trung thu cho trẻ em vùng bão lũ - Ảnh 9.

Bạn đọc vui lòng kiểm tra đúng với thông tin trên của báo Tuổi Trẻ trước khi chuyển khoản qua mã QR

- Bạn đọc có thể đến đóng góp tại trụ sở báo Tuổi Trẻ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận; 12 Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Ngoài ra, bạn đọc có thể đóng góp tại các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội (72A Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội); Đà Nẵng (9 Trần Phú, TP Đà Nẵng); Khánh Hòa (64 Lê Đại Hành, TP Nha Trang, Khánh Hòa); Cần Thơ (95 Ngô Quyền, TP Cần Thơ).

Thời gian tiếp nhận suốt các ngày trong tuần, kể cả buổi tối.

- Bạn đọc chuyển khoản, xin vui lòng gửi qua tài khoản báo Tuổi Trẻ tại: Ngân hàng Công thương chi nhánh 3, TP.HCM (VietinBank). Số tài khoản: 113000006100 (Việt Nam đồng). Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

- Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản báo Tuổi Trẻ: Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM hoặc tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. * Swift code: BFTVVNVX007. Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Báo Tuổi Trẻ sẽ phối hợp cùng một số ban ngành của các địa phương bị ảnh hưởng mưa bão, để trao trực tiếp tận tay đến bà con bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Các bé mầm non đóng góp, nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái - Ảnh 8.Kiều bào chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ

Ngày 16-9, phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ gặp lại một số "người quen" là các cá nhân, doanh nghiệp đến chung tay sẻ chia với đồng bào miền Bắc bị bão lũ, trong đó có nhiều kiều bào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp