20/02/2025 15:31 GMT+7

Nhà 4 người thu nhập 1 tháng 30 triệu không đủ chi tiêu

Nhà tôi 4 người, 1 tháng thu nhập 30 triệu không đủ chi tiêu, tiền học con cái chiếm 2/3, dù không dám ăn mặc sang trọng.

Nhà 4 người thu nhập 1 tháng 30 triệu không đủ chi tiêu - Ảnh 1.

Nhiều khoản phải chi, nhiều gia đình thu nhập 30 triệu đồng/tháng vẫn không đủ sinh hoạt - Ảnh: NHẬT XUÂN

Đó là một trong nhiều ý kiến mà bạn đọc đã để lại trong bài viết “Gia đình bốn người tại TP.HCM, cần mức thu nhập bao nhiêu để đảm bảo chi tiêu?”.

Thu nhập 45 triệu đồng vẫn không dám ăn sáng ở ngoài

Cụ thể, bạn đọc Lam liệt kê: "Nhà tôi 4 người, 1 tháng 30 triệu đồng không đủ, tiền học con cái chiếm 2/3, dù không dám ăn mặc sang trọng. Tiền học Anh văn hai cháu một tháng hơn 10 triệu đồng, rồi học thêm toán, văn... chưa kể sữa, tiền ăn sáng".

Bạn đọc Long Khang cho rằng với thu nhập 20 triệu đồng, phải thật sự gói ghém và học ở trường công lập chứ bán trú khó có thể đủ.

Theo bạn đọc Pham, chi tiêu của hai vợ chồng chỉ bằng học phí của đứa con.

Tương tự, bạn đọc Lê Thoại cho biết nhà hai con dưới 18 tuổi, và 2 người đi làm với tổng thu nhập 30 triệu đồng rất chật vật trong các khoản chi tiêu, áp lực rất nặng.

"Với gia đình có con nhỏ cùng học mẫu giáo thì một tháng tiền học ngốn hết 8 triệu đồng rồi. Còn chưa kể thuốc men, đường sữa. Có tháng con nhỏ hai đến ba lần đi viện, nhỏ thì tốn tiền nhỏ, lớn thì tốn tiền lớn”, bạn đọc Nguyễn Thị Thủy bày tỏ.

Theo tài khoản ledu****@gmail.com, còn nhiều chi phí phát sinh mà không chi thì không được như đám cưới, sinh nhật, đám giỗ, đám ma, tân gia... Cứ bước ra khỏi cửa là phải có tiền.

Thậm chí cả hai vợ chồng thu nhập 45 triệu đồng/tháng, bạn đọc Văn Mẫn vẫn phải dè sẻn: “Một cháu lớp 9, một cháu đại học. Vợ không dám ăn sáng ngoài, không ho he gì tới lễ, Tết, ngày nghỉ đi chơi thì mới vừa đủ.

Đấy là chưa kể phát sinh đám tiệc, ốm đau… Tết mới biếu bố mẹ hai bên nội ngoại mỗi gia đình 5 triệu đồng thôi”.

Bạn đọc voth****@gmail.com lo lắng: “Cứ tính bình quân hai vợ chồng kiếm 25 triệu đồng/tháng, có hai con nhỏ đi học đã khó khăn rồi. Nếu một hay hai người không có việc làm thì không biết tính thế nào”.

Chi tiêu tùy mình, biết bao nhiêu là đủ!

Theo bạn đọc Thúy Hiền: “Thực tế khoản chi tiêu của mỗi gia đình mỗi khác, tùy thuộc con còn bé hay đã lớn, có nhà hay không có nhà, người trong gia đình khỏe mạnh hay ốm đau, có khả năng lao động không, thu nhập cao hay thấp, công việc có ổn định không, mỗi năm gia đình nhiều hay ít các lễ giỗ, sinh nhật, cưới hỏi, ma chay trong họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp...”.

Bạn đọc Bom cho rằng: "Biết tiết kiệm 20 triệu đồng là quá ổn. Chi tiêu tùy mình bao nhiêu cũng đủ mà bao nhiêu cũng không đủ. 

Mỗi ngày 300.000 đồng là đủ ăn cả nhà. Mỗi tháng học phí 4 triệu đồng, tiền điện 2 triệu đồng, Internet 300.000 đồng, ăn sáng 3 triệu đồng cả nhà. Vẫn còn dư 2 triệu đồng". 

Tranh luận lại, bạn đọc Huy liệt kê chi tiết: "20 triệu đồng cho gia đình 4 người (166.000 đồng/người/ ngày) thì con số này chỉ là mức để tồn tại. 

Thuê trọ, hóa đơn điện - nước hằng tháng, đi lại, ăn uống (đó chưa tính dịp lễ, Tết, sinh nhật, đám cưới, ma chay, giỗ, ốm đau).

Theo tài khoản thie****@gmail.com: "Với thời giá hiện tại, gia đình 4 người ở TP.HCM, trong đó có hai con còn đi học, nếu đã có nhà riêng thì cần 25 triệu đồng để chi tiêu. Nếu phải thuê nhà thì phải 30 triệu đồng. Dĩ nhiên, đó là mức sống tạm ổn".

Phần đông bạn đọc đều chỉ ra khoản chi cho việc học của con cái và thuê nhà chiếm phần lớn thu nhập của họ.

Vì thế, bạn đọc Cương Phạm đề xuất: Luật thuế thu nhập cá nhân cần tính toán khấu trừ những khoản chi tiêu như chi phí học hành, tiền thuê nhà...

Bạn đọc Chủ quán cafe nghĩ rằng thu nhập cũng giống như quả đu đủ, mỗi người sẽ cảm nhận "vị đủ" khác nhau. 

“Giống như cách ăn đu đủ đa dạng, có người gọt vỏ bỏ hạt mới ăn, có người chỉ cần bổ đôi, bỏ hạt rồi dùng muỗng múc ăn mà không cần gọt vỏ, có người phải cắt nhỏ đu đủ. 

Tóm lại ăn đu đủ cảm thấy ngon miệng là đủ”, bạn đọc này bày tỏ.

Chưa bao giờ hết tiền nhưng chưa đạt tới mức nhiều tiền, có thể làm được mọi thứ và có thể nghỉ việc hẳn, bạn đọc Ngọc Thảo chia sẻ: “Tôi thật sự không cảm thấy hạnh phúc, cảm giác như bị mắc kẹt giữa thành phố phồn hoa này.

Sáng ra khỏi nhà tối lại về nhà mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua, "trống rỗng" là từ sát với cuộc sống của tôi hiện tại”.

Trong khi đó, bạn đọc Công Thành cho rằng thu nhập càng cao thì áp lực càng lớn. 

“Vợ tôi làm cho công ty nước ngoài, công việc nhiều nên không về đúng giờ được. Nghe lương cao thì ham chứ ngày nào về tới nhà cũng kiệt sức. Nhưng không còn cách nào khác phải cố gắng vì con cái, cha mẹ già trên vai”, bạn đọc Công Thành viết.

Nhà 4 người thu nhập 1 tháng 30 triệu không đủ chi tiêu - Ảnh 3.Có nên luật hóa ưu tiên tuyển dụng lao động trung niên?

Trước làn sóng nhiều doanh nghiệp sa thải lao động đứng tuổi, có nên luật hóa việc tuyển dụng lao động trung niên trong thời gian tới, thay vì để các doanh nghiệp 'tùy hỷ' thực hiện?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp