01/10/2019 07:09 GMT+7

Người thân trong gia đình tích tắc đâm chém nhau, quá hãi hùng

CHUNG THANH HUY
CHUNG THANH HUY

TTO - Chỉ trong một tháng qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng làm xôn xao dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ những lý do tưởng chừng nhỏ nhặt.

Câu hỏi đặt ra liệu có phải vì đạo đức xuống cấp mà án mạng gia tăng, hay còn do những nguyên nhân nào khác?

Chông chênh nền tảng gia đình!

Ngày 1-9, tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đông vác dao sang nhà người em trai ruột truy sát cả gia đình người em Vụ án mạng khiến bốn người chết, bao gồm vợ chồng, con gái và cháu nội người em, vì tranh chấp 0,5m đất giáp ranh hai nhà.

Một ngày sau đó, A Sét (trú xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đổ xăng đốt vợ là chị Y Chơ Rung Tăng đang mang thai gần 7 tháng vì nghi vợ ngoại tình. Hậu quả là chồng tử vong, còn người vợ bị thương nặng.

Cùng ngày xảy ra vụ án tại Kon Tum thì tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai đã xảy ra một vụ chồng giết vợ rồi tự sát cũng do ghen tuông. Người vợ tử vong, còn người chồng đã được cứu qua cơn nguy kịch.

Cũng trong ngày 2-9, tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa, Quách Văn Thạo đến nhà mẹ đẻ đuổi chém người em trai nhưng người em nhanh chân chạy thoát. Người mẹ 62 tuổi, bị liệt, ngồi xe lăn, lên tiếng can ngăn Thạo. Bực tức, Thạo dùng dao kề vào cổ khống chế và kéo bà ngã ra sau. Người mẹ bị dao cứa vào cổ, và tử vong tại chỗ.

Thậm chí, tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang, Hoàng Văn Lưu đã cầm dao chém đứt lìa tay đứa cháu trai mới 10 tuổi vào ngày 7-9. Và chuyện chẳng có gì nhưng ngày 13-9, tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình, chỉ vì cãi nhau về việc có mang điếu cày lên chùa cho mọi người dự lễ hút hay không mà hai anh em ruột đi đến đánh nhau. Để rồi Nguyễn Xuân Thắng đã xách dao truy đuổi, đâm nhiều nhát khiến người anh chết trên đường đi cấp cứu...

Ngày 26-9, một vụ án mạng xảy ra tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có thể do mâu thuẫn mà một thanh niên ra tay giết vợ sắp cưới rồi tự vẫn. Cả hai đều 25 tuổi.

Đọc lại những vụ án trên làm ta rùng mình và kinh hãi. Người ruột thịt, sống trong một nhà, mới ngày nào còn thương yêu nhau nhưng sau lại quay ra xung đột, dẫn đến những vụ án mạng thương tâm. Chỉ với 0,5m đất tranh chấp, thậm chí chỉ cần cãi vã nhau mà anh đã sát hại người thân trong gia đình em, em thì truy sát anh.

Phải chăng nền tảng gia đình đã bị vỡ vụn, tình thương yêu ruột thịt không còn, để những người gây án (dù là khá cá biệt) đánh mất đi tính người? Tôi đi tìm câu trả lời và thật sự chưa tìm được những kiến giải đích xác cho vấn đề đặt ra này.

Sự vô cảm ngày càng lớn?

Tôi đã đọc được những thông tin trên báo chí mà cảm thấy đáng lo, thật buồn. Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người. Trong đó, án mạng do văn hóa ứng xử chiếm 40%. Lứa tuổi phạm tội dưới 30 tuổi chiếm khoảng 75% các vụ án. Nam giới gây án, là nạn nhân chiếm hơn 90%.

Thống kê cũng cho thấy có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội, trong đó có 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau.

Qua những con số, chúng ta có thể thấy phần nào của nguyên nhân những vụ án mạng xảy ra. Đạo đức xuống cấp sẽ kéo theo sự vô cảm lớn dần trong mỗi cá nhân. Nhiều người trẻ không tiền án, tiền sự nhưng ra tay tàn ác, điều này cho thấy dường như tâm lý bất ổn, thiếu cân bằng, chới với trong cuộc sống vì những mục tiêu chưa đạt được.

Thay vì phải định hướng lại, kiên trì để giải quyết vấn đề, không ít người lại tìm cách sống vội vàng, dẫn đến hành vi nhẫn tâm với đồng loại. Ngoài ra, những người gây án cũng thường bị hạn chế về mặt nhận thức, tâm lý coi thường pháp luật.

Trong thời gian qua, cuộc sống của không ít người trẻ bị ảnh hưởng, tác động bởi nhiều vấn đề, hình ảnh, thông tin... tiêu cực trong đời sống thường nhật. Trong khi đó, không ít thanh niên lại là những đối tượng rất dễ bị tổn thương, nhiễm nhanh những giá trị lệch chuẩn của xã hội.

Chưa kể những khó khăn trong đời sống kinh tế đã khiến cho người ta bế tắc. Từ đó có thể dẫn đến tâm lý nổi loạn, bộc phát, không làm chủ được bản thân, không làm chủ được cơn nóng giận..., dẫn đến làm việc xấu, tiêu cực.

Khi xã hội biến chuyển quá nhanh và không ít giá trị cuộc sống bị đảo lộn, thay đổi dường như đã khiến nhiều người đôi khi không kiểm soát được bản thân dẫn đến phạm tội. Những tác động xã hội cũng có thể biến không ít người rơi vào tình trạng trầm cảm nhưng không có phương cách giải tỏa, giải quyết vấn đề, dẫn đến hành động tiêu cực.

Tôi nghĩ các nhà xã hội học, nhà giáo dục, nhà tâm lý, quản lý... cần có những nghiên cứu bao quát về các hiện trạng xã hội đang đặt ra để tìm chính xác nguyên nhân nhằm vạch ra được những giải pháp có thể giải quyết một phần vấn đề: dường như cuộc sống hiện nay, đạo đức đang xuống cấp, để cái ác trỗi dậy, án mạng liên tiếp xảy ra.

Anh trai truy sát cả nhà em gái, 1 người chết, 2 cấp cứu Anh trai truy sát cả nhà em gái, 1 người chết, 2 cấp cứu

TTO - Trong lúc đến nhà em gái để giải quyết mâu thuẫn về việc vay tiền, người anh đã rút dao đâm 3 người trong gia đình em gái khiến 1 người tử vong và 2 người đang được đưa đi cấp cứu.

CHUNG THANH HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp