08/09/2024 12:02 GMT+7

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão

Sáng 8-9, khi nghe tin lồng bè ngoài biển bị bão Yagi cuốn trôi, hàng chục chủ lồng bè tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) tập trung ở cảng Cái Rồng tìm cách ra ngoài khơi để vớt vát lại tài sản.

Sau bão số 3: người dân Quảng Ninh bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước  - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hậu bật khóc khi nhìn cả gia sản của gia đình đã bị bão số 3 đánh chìm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đứng giữa dòng người đang trông ngóng ra biển, chị Nguyễn Thị Hậu - chủ một lồng bè thủy sản - bật khóc bất lực khi nhìn thấy ngôi nhà và lồng bè của gia đình đã bị cơn bão đánh trôi:

"Cả gia đình tôi sinh sống dưới bè, bên cạnh là hai bè nuôi hàu và mấy nghìn con cá chưa kịp bán, khi bão chuẩn bị vào, cả gia đình phải vào bờ tránh trú. Giờ quay lại nhà cửa, tài sản đã bị bão cuốn trôi. Tôi còn bị ung thư, cả nhà trông chờ vào mấy bè cá để sinh sống và chữa bệnh, giờ mất hết tài sản rồi không còn gì nữa".

Người dân khóc nức nở khi cả gia sản bị bão số 3 đánh chìm

Theo bà Nguyễn Thị Phương - một chủ hộ nuôi trồng thủy sản tại Vân Đồn, phần lớn diện tích nuôi trồng thủy hải sản của người dân đã bị mất trắng, nhà mất ít thì một hai trăm triệu, nhà mất nhiều thì năm sáu tỉ đồng.

Gia đình nào may mắn thì còn neo được một vài lồng nhưng chỉ là thiểu số. "Gia đình tôi thiệt hại hơn 1 tỉ đồng, phần lớn là diện tích nuôi hàu. Cá biệt có nhà ông Long Văn Quảng, ngoài thiệt hại lớn về tài sản thì ông Quảng hiện vẫn đang mất tích ngoài biển".

Cơn bão số 3 quét qua huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) với cường độ rất mạnh, đã gây ra thiệt hại rất lớn về tài sản của người dân. Đặc biệt là các lồng bè nuôi thủy hải sản ngoài biển.

Đến 9 giờ sáng 8-9, huyện Vân Đồn vẫn chưa thể thống kê chi tiết được thiệt hại của người dân, vì toàn bộ hệ thống điện và viễn thông đã bị tê liệt, các cán bộ của huyện đang tích cực di chuyển đến từng khu vực để gặp trực tiếp người dân để thống kê thiệt hại.

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 2.

Khuôn mặt khắc khoải của nhiều người dân khi biết tin lồng bè ngoài khơi của gia đình đã bị mất trắng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 3.

Thời điểm tháng 9 cũng là thời gian chuẩn bị thu hoạch hàu và cá thịt của người dân, tuy nhiên cơn bão đến đã quét sạch thành quả lao động của người dân, nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 4.

Từ sáng sớm 8-9, nhiều hộ dân đã đi thuyền ra khơi để kiểm tra tài sản thiệt hại sau bão

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 5.

Bão đến, người phải di chuyển lên bờ, một chiếc bè nuôi thủy hải sản chỉ còn một chú chó để canh tài sản. Sau bão, bè bị bão đánh tan tác, rất may chú chó vẫn còn sống sót

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 6.

Đối với nhiều người dân tại Vân Đồn, Yagi là cơn bão gây thiệt hại nặng nề nhất về tài sản cho người dân từ trước đến nay

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 7.

Một khu vực nuôi hàu may mắn thoát nạn sau bão

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 8.

Gia đình anh Tuyên, chị Hoàn đang cố gắng nhặt nhạnh bè tàu còn sót lại sau cơn bão

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 9.

Một số căn nhà trên biển bị bão đánh hư hỏng nặng

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 10.

Một chiếc thuyền bị bão số 3 đánh chìm

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 11.

Một mái nhà bị bão số 3 hất tung lên mặt đường tại huyện Vân Đồn

Người dân bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước sau bão - Ảnh 12.

Cột điện và cây cối đổ rạp sau bão, ảnh chụp tại thành phố Cẩm Phả

Sau bão số 3: người dân Quảng Ninh bật khóc nhìn tài sản mất trắng trôi theo dòng nước - Ảnh 14.Sau ngày đêm bão số 3 càn quét khủng khiếp: Các tỉnh miền Bắc ngổn ngang chưa từng thấy

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng sớm nay 8-9, sau khi bão số 3 quét qua vào tối, đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Đông, Hoài Đức (Hà Nội) rất nhiều cây xanh gãy, bật gốc, cột đèn, biển quảng cáo đổ ngổn ngang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp