
Anh Lê Văn Út bán bánh mì trên đường Đào Duy Từ (phường 8, quận 10) - Ảnh: NGỌC KHẢI
Ngày 15-4, anh Lê Văn Út - người nhặt được bao lì xì, vẫn bán bánh mì trên đường Đào Duy Từ (phường 8, quận 10), gần Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) như thường lệ. Khách hàng của anh đa phần là sinh viên.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Út nhớ như in lúc nhặt được bao lì xì chứa số tiền 22,5 triệu đồng. Cụ thể, ngày 22-3, anh nhặt được một bao lì xì màu đỏ gần xe bánh mì anh đang bán. Anh mở ra xem thì thấy bên trong có một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng còn mới. Trong ngày, anh xem có ai đánh rơi đi kiếm để trả lại nhưng không thấy.
Sau khi về nhà, anh Út đếm trong bao lì xì có 45 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, trên bao lì xì có ghi dòng chữ với nội dung người thân trong gia đình tặng cho con cháu đi học, anh không rõ bao lì xì trên đã kịp tặng hay chưa.
Đến hôm sau (tức 23-3), anh nghĩ cách để trả lại cho người đánh rơi bao lì xì trên, nhờ một số người, trong đó có sinh viên đăng trên mạng xã hội để tìm chủ nhân thực sự của bao lì xì, nhưng vẫn không có ai đến nhận.
Nhặt bao lì xì 22,5 triệu, người bán bánh mì ở quận 10 mong tìm người đánh rơi - Video: NGỌC KHẢI
Đến hôm 25-3, anh Út mang bao lì xì chứa 22,5 triệu đồng đến Công an phường 8 (quận 10) để giao nộp và nhờ cơ quan công an tìm người bị mất bao lì xì trên để trả lại.
Anh Út chia sẻ anh quê ở tỉnh Hậu Giang, thuê nhà ở quận Tân Phú, hơn ba năm nay bán bánh mì trên đường Đào Duy Từ, gần Đại học Kinh tế TP.HCM. Với số tiền 22,5 triệu đồng, anh phải mất vài tháng bán bánh mì mới có thể dành dụm được. Do đó, anh đặt trường hợp nếu anh lỡ làm rơi mất số tiền trên sẽ rất xót.
"Số tiền lớn quá, phải coi người nào đánh rơi để trả lại cho người ta, tôi đi đường rớt 10.000 đồng tôi còn xót, trong khi người ta mất số tiền hai mươi mấy triệu. Ai đánh rơi nhận lại được tôi sẽ rất mừng cho người ta" - anh Út nói và cho biết anh cảm thấy an tâm hơn khi giao số tiền nhặt được cho cơ quan công an.

Anh Lê Văn Út chỉ nơi anh nhặt được bao lì xì bên trong có 45 tờ tiền - mệnh giá mỗi tờ là 500.000 đồng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Chị Trương Hồng Hạnh (bán nước giải khát gần xe bánh mì của anh Út) cho biết sau khi nhặt được bao lì xì có nhiều tiền bên trong, anh Út có nhờ chị đăng thông tin lên mạng xã hội để trả cho người đánh rơi nhưng nhiều ngày chưa có ai đến nhận.
"Hành động của anh Út rất đẹp, số tiền trong bao lì xì có thể là tiền để đóng tiền học, tiền xoay xở trong năm học của bạn sinh viên nào đánh rơi" - chị Hạnh nói.
Trước đó Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 25-3, anh Út đã giao nộp cho Công an phường 8 (quận 10) bao lì xì mà anh nhặt được, bên trong có 45 tờ tiền - mệnh giá mỗi tờ là 500.000 đồng và nhờ cơ quan công an tìm người bị mất tài sản nói trên để trả lại cho họ.
Trực ban Công an phường 8 (quận 10) đã làm biên bản làm việc và tiếp nhận số tiền mà anh Út giao nộp và ghi nhận những nội dung anh Út trình bày.
Hiện Công an phường 8 đang tìm chủ sở hữu của bao lì xì bị đánh rơi, bên trong có 22,5 triệu đồng.

Anh Lê Văn Út bán bánh mì trên đường Đào Duy Từ (phường 8, quận 10). Về việc giao nộp bao lì xì nhặt được (chứa 22,5 triệu đồng) cho cơ quan công an, anh Út chia sẻ: "Ai đánh rơi mình xót lắm, phải kiếm cách trả lại cho người ta. Tôi mang đến cơ quan nhờ trả cho người đánh rơi thực sự" - Ảnh: NGỌC KHẢI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận