Nghẹt thở cứu người ở Myanmar

Những cuộc giải cứu thành công nạn nhân sống sót dưới những tòa nhà đổ nát do động đất ở Myanmar đã tiếp thêm hy vọng cho lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế khi họ đang chạy đua với thời gian.

Myanmar - Ảnh 1.

Người phụ nữ mang thai trên cáng là 1 trong số 4 người được lực lượng Trung Quốc giải cứu tại Mandalay trong buổi sáng 31-3 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Gần 3 ngày sau động đất, lực lượng cứu hộ từ Trung Quốc cho biết đã cứu được 4 người chỉ trong 7 giờ vào rạng sáng 31-3 ở thành phố 1,7 triệu dân Mandalay (miền trung Myanmar) - khu vực bị tàn phá nặng nề nhất do trận động đất mạnh 7,7 độ.

Mang hy vọng cho người Myanmar

Tân Hoa xã dẫn lời đội trưởng Yue Xin của nhóm cứu hộ Trung Quốc cho biết họ đã tham gia cứu hộ người phụ nữ mang thai tại khu dân cư Sky Villa bị sụp đổ. Ngoài người phụ nữ trên, lực lượng này cũng cứu thêm 2 người nữa ở khu Sky Villa.

Trước đó, trong buổi sáng 31-3, đội tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc cũng giải cứu thành công một phụ nữ bị mắc kẹt gần 60 giờ dưới đống đổ nát của khách sạn Great Wall ở thành phố Mandalay. 

Hình ảnh ghi lại cho thấy những người chứng kiến vỗ tay khi người phụ nữ được đưa ra trên cáng. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar sau đó cho biết tình trạng của cô đã ổn định.

Trên khắp miền trung Myanmar, các đội cứu hộ đang chạy đua để giải cứu những người dân từ bên dưới vô số tòa nhà bị sập. Hầu như mọi nhà cửa, địa điểm tôn giáo, trường học, trường đại học, khách sạn và bệnh viện đều bị hư hại hoặc phá hủy.

Nhiều quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nga, Việt Nam... đã gửi đội cứu hộ hoặc cứu trợ sang Myanmar.

"Không quan trọng chúng tôi làm việc bao lâu. Điều quan trọng nhất là chúng tôi có thể mang lại hy vọng cho người dân địa phương", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Yue Xin nói.

Cuộc chiến với tử thần

Tuy nhiên, chiến dịch giải cứu của họ như một cuộc giành giật với tử thần. 

Hôm 30-3, đội cứu hộ tưởng chừng đã cứu được một phụ nữ mang thai bị kẹt hơn 55 giờ ở Mandalay. Họ đã phải cắt cụt chân để giải thoát cho cô, nhưng sau khi được kéo ra, cô được tuyên bố là đã chết do mất nhiều máu. 

Hy vọng sống sót của nhiều người khác cũng bị kẹt dưới tòa nhà 12 tầng đó gần như không còn.

Bên cạnh đó là những điều kiện vô cùng khó khăn. Theo Hãng tin AFP, các nỗ lực cứu hộ diễn ra nặng nhọc hơn tại Mandalay vào sáng 31-3 do nhiệt độ cao lên đến 40oC khiến nhân viên cứu hộ kiệt sức và đẩy nhanh quá trình phân hủy thi thể. 

Trên khắp miền trung Myanmar, các đội cứu hộ cũng đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị, một số nhân viên cứu hộ phải dùng tay không để tìm kiếm người mất tích. 

Mất điện và mất liên lạc, đường sá và cầu bị hư hỏng cũng làm phức tạp thêm việc cứu người. Những người bị thương nằm ngoài sân của những bệnh viện bị hư hại, chỉ được che chắn bởi lớp bạt mỏng. "Chúng tôi đang cố gắng làm những gì có thể, chúng tôi đang cố hết sức", một bác sĩ giấu tên nói.

Theo cập nhật của Hãng tin AFP vào tối 31-3, chính quyền quân sự Myanmar cho biết số người chết do động đất đã lên đến 2.056 người, nhưng vẫn chưa thể biết chính xác quy mô thiệt hại và số nạn nhân có thể còn tăng mạnh.

"Tình hình quá tồi tệ đến nỗi khó có thể diễn tả được những gì đang xảy ra", ông Aung Myint Hussein, quản lý trưởng của nhà thờ Hồi giáo Sajja North ở Mandalay, cho biết.

Còn cô Win Thiri Aung, người mất nhiều họ hàng do động đất, nói với Hãng tin AFP rằng thường vào ngày lễ Eid al-Fitr cuối tháng Ramadan của người Hồi giáo (cuối tháng 3) thì không khí rất vui nhưng năm nay không như vậy. 

"Tâm trí chúng tôi hướng về những đứa trẻ đã chết. Tôi nhìn thấy khuôn mặt của chúng trong mắt mình", cô ngậm ngùi.

Hy vọng cho Thái Lan

Những cuộc giải cứu ở Myanmar cũng tiếp thêm niềm tin cho chiến dịch cứu hộ ở Thái Lan. Phó thống đốc Bangkok, bà Tavida Kamolvej, nói rằng máy quét và chó nghiệp vụ đã phát hiện dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát của tòa nhà chọc trời đang xây dựng bị sụp đổ trong trận động đất.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực nơi tòa nhà đổ sập, vì đã 3 ngày trôi qua kể từ trận động đất. Theo tiêu chuẩn y tế, cơ hội sống sót thực tế sẽ giảm sau 72 giờ.

"Chúng ta phải tăng tốc. Chúng ta sẽ không dừng lại ngay cả sau 72 giờ", bà Tavida nói. Đến nay đã có 19 người được xác định đã thiệt mạng ở Thái Lan, nhưng con số có thể tăng bởi khoảng 76 người vẫn còn mất tích tại địa điểm tòa nhà bị sập.

Nghẹt thở cứu người ở Myanmar - Ảnh 2.Công an Việt Nam cắt bê tông, đưa thi thể bé trai Myanmar ra khỏi đống đổ nát

Đoàn tìm kiếm cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam vừa tìm thấy thi thể một bé trai 10 tuổi bị vùi dưới đống đổ nát trong ngôi nhà sập ở Myanmar, tối 31-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp