20/03/2025 11:42 GMT+7

Ngày thứ 49 của Nguyễn Ngọc Phương

Ngày thứ 49 có ý nghĩa gì với họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương mà anh say mê bày tới ba cuộc triển lãm về chủ đề này với tranh khổ lớn, chất liệu lạ?

Nguyễn Ngọc Phương tại xưởng vẽ - Ảnh: T.ĐIỂU

Tháng 4-2018, Nguyễn Ngọc Phương gây bất ngờ khi triển lãm Ngày thứ 49 lần đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), với những bức trừu tượng khổ lớn và một thủ pháp thực hành hội họa mới lạ.

Cũng là mài như sơn mài nhưng không mài cho bề mặt bóng lên như sơn mài. Và chất liệu mà anh sử dụng bao gồm từ đất, đá, gỗ... tới vàng, bạc.

Lần này Nguyễn Ngọc Phương giới thiệu những bức tranh rộng cả vài chục mét vuông - Ảnh: T.ĐIỂU

Nếu không hoang mang, tôi không vẽ

Chất liệu tổng hợp này trong một cách thực hành nghệ thuật khác lạ, Nguyễn Ngọc Phương đặt tên là P lacquer, trong đó chữ P mang nhiều nghĩa, là chữ cái đầu trong tên Phương, là chữ cái đầu tiên trong từ tiếng Anh "pain" - nỗi đau...

Nguyễn Ngọc Phương bảo anh vẽ những nỗi đau đời từng trải và vẽ nỗi hoang mang của mình. Anh thường hoang mang không biết mình ở đâu, là gì? Khi hoang mang anh vẽ. "Nếu không hoang mang tôi không vẽ, tôi đi làm việc khác tốt hơn", Nguyễn Ngọc Phương nói.

Và vẫn là nỗi hoang mang ấy, bốn tháng sau Nguyễn Ngọc Phương trình tiếp triển lãm Ngày thứ 49 lần thứ hai vào tháng 8-2018 cũng tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Họa sĩ Yến Năng nhận xét triển lãm lần này cũng bề thế như lần đầu nhưng cực đoan hơn.

"Những màu nâu, sắc vàng và đường nét không còn nữa, bề mặt tranh chỉ còn hai màu đen trắng với ánh kim của bạc, đen sâu của sơn ta và hiệu ứng nhịp điệu gồ ghề, gọi ra trong tiềm thức người xem một thiên nhiên cổ xưa...", Yến Năng bình luận về tranh của Nguyễn Ngọc Phương.

Vẫn chất liệu riêng, vẫn thủ pháp vẽ như người nông dân trang ruộng, phóng khoáng mà nhuần nhuyễn, ngẫu hứng mà chủ động. Tranh rộng mấy chục mét vuông với những vệt lớn khoáng đạt nhưng quán xuyến đến từng centimet. Đặc biệt, bề mặt tranh tuy phẳng mà đầy không gian, có những vùng như thật sâu, lại có khu lồi ra như vách đá...
Họa sĩ Yến Năng

Bạn bè, người yêu mỹ thuật không quản đường xa tới xem tranh của Nguyễn Ngọc Phương - Ảnh: T.ĐIỂU

Sao lại là Ngày thứ 49?

Cũng bởi sự cực đoan trong triển lãm này, có người đã lắc đầu cho rằng Nguyễn Ngọc Phương không thể vẽ tiếp.

Ấy vậy mà tháng 3 này Nguyễn Ngọc Phương lại bày tiếp một cuộc solo những bức tranh còn lớn hơn trước, vẫn tinh thần cực đoan ít màu, không nét và khổ tranh còn lớn hơn nữa, có những bức dài tới 10m, rộng 3m.

Lần này anh chọn hình thức "mở xưởng" (ở Sóc Sơn, Hà Nội) mời bạn bè, người yêu mỹ thuật ghé chơi xem tranh thay vì đóng khung vào không gian bảo tàng. Và vẫn là chủ đề Ngày thứ 49.

Tại sao Nguyễn Ngọc Phương lại mê mẩn "ngày thứ 49" như vậy? Anh giải thích ngày thứ 49 với anh là thời điểm của sự chuyển hóa từ dạng năng lượng này sang dạng khác.

Nguyễn Ngọc Phương thường xuyên gặp trạng thái bế tắc trong nghệ thuật. Nhưng tận cùng của bế tắc ấy sẽ có gì đó vỡ ra và trạng thái được chuyển đổi sang một dạng mới mẻ. Những tác phẩm, những sáng tạo ra đời.

Họa sĩ Lý Trực Sơn đặc biệt ấn tượng cái tinh thần tự do trong tranh của Nguyễn Ngọc Phương.

Theo ông, nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Phương không bị trói vào các quy tắc, các truyền thống cũ. Anh giữ mình không bị bao vây giữa rất nhiều thứ quy tắc, tư tưởng, kể cả bao vây bởi sự hiểu biết của mình.

Chuỗi triển lãm hơn 700 tác phẩm của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông

Chuỗi triển lãm hơn 700 tác phẩm của cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông vừa có buổi khai mạc đầu tiên ngày 15-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, thu hút đông đảo công chúng và giới yêu mỹ thuật đến thưởng lãm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp