17/03/2025 07:28 GMT+7

Mẹ Rhyder khóc nhớ chặng đường nuôi con lớn từ xe rác, Cuộc hẹn cuối tuần xúc động mạnh

Xuất hiện bất ngờ tại Cuộc hẹn cuối tuần, mẹ Rhyder gây xúc động mạnh với khán giả lẫn chính con trai mình.

Hai mẹ con Rhyder khóc khi nhớ về chặng đường đã qua - Ảnh 1.

Rhyder bất ngờ, cười rõ to khi thấy mẹ bước ra sân khấu hát Đào liễu - Ảnh chụp màn hình

Qua sự dẫn dắt duyên dáng, tình cảm và sâu sắc của MC Long Vũ, thay vì "anh trai say hi" cực hot thì tâm điểm Cuộc hẹn cuối tuần phát tối 16-3 dường như lại thuộc về bà Lê Thị Nghĩa, mẹ của anh.

Năm Rhyder 5 tuổi, bố mẹ ly hôn, bố đi bước nữa. Bà Nghĩa một mình gồng gánh nuôi con. Bà là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nghệ sĩ. Trên sân khấu Cuộc hẹn cuối tuần, trong trang phục truyền thống, bà biểu diễn tiết mục chèo Đào liễu cực ngọt.

Ước mơ của con là ước mơ của mẹ

Tốt nghiệp khoa diễn viên chèo tại hệ trung cấp điện ảnh ở Mai Dịch, bà Nghĩa về công tác tại một đoàn chèo ở Thanh Hóa trong khoảng một năm.

Dù rất yêu và thích hát chèo nhưng vì hoàn cảnh lúc đó, bà buộc bỏ nghề, chuyển sang làm công nhân một hợp tác xã về vệ sinh môi trường trong vòng 20 năm để có tiền nuôi hai anh em ăn học. 

Ban đêm bà đi quét đường, chiều thì đi lấy rác ở các gia đình. "Có nhiều lúc vừa đi làm vừa hát", bà nhớ lại. Lúc đó cuộc sống rất vất vả. Nhiều hôm trời mưa, nhà dột, nước mưa tràn vào. 

Ba mẹ con ngồi trên giường, có rắn bò vào nhà, ba mẹ con không dám xuống, cứ ngồi mãi trên giường không biết làm gì vì sợ hãi. 

Có lần hai anh em về nhắc mẹ đóng tiền học phí cho con, bà bất lực vì trong người không có đồng nào. Cũng không dám vay mượn ai vì vay mãi, người ta giúp cũng nhiều rồi.

Trong Ước mơ của mẹ của Hứa Kim Tuyền có đoạn: "Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì/ Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no/ Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn/ Còn thế giới của mẹ chính là con". 

Câu hát này rất hợp với hoàn cảnh của bà Nghĩa vì ước mơ của con nên đã gác ước mơ của chính mình.

Năm 10 tuổi, Rhyder rất muốn tham gia Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ nhưng lúc đó bị một cơn sốt, mẹ cõng anh nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não. Hai mẹ con "chiến đấu" suốt mấy tháng ròng.

Hai mẹ con Rhyder khóc khi nhớ về chặng đường đã qua - Ảnh 3.

Bà Nghĩa xúc động khóc khi nhớ về chặng đường hai mẹ con đã đi qua - Ảnh chụp màn hình

"Nói chung nhiều mệt nhọc nhưng mỗi lần đi làm về, Quang Anh (tên thật của Rhyder) chạy ra đón, lấy nước cho mẹ, nói con yêu mẹ nhất trên đời, tôi rất xúc động và thương con nên dù mệt như thế nào cũng tự động viên mình cố gắng vượt qua để nuôi con", bà Nghĩa tâm sự.

Bà kể thêm, ngày xưa bà đi lấy rác, hôm nào Quang Anh rảnh cũng đòi đi theo để đẩy cùng xe rác với mẹ cho đỡ mệt. Với anh, mẹ đã nuôi hai anh em khôn lớn từ chính xe rác này.

Rhyder hãnh diện được làm con của mẹ

Năm 2013, hiểu ước mơ thích ca hát của con trai nên bà đã giúp anh điền nguyện vọng đăng ký thi Giọng hát Việt Nhí. Cũng từ đây, cuộc sống của ba mẹ con chuyển sang một ngã rẽ mới, không đoán định được trước.

Sau khi con giành quán quân tại game show này, bà quyết định rời quê ra Hà Nội để con có thể học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Hai mẹ con thuê một phòng trọ 2 triệu ở Hào Nam, gần học viện để Quang Anh tiện việc học hành. Bà đi nấu ăn thuê, dọn dẹp vệ sinh cho các gia đình để có tiền trang trải cuộc sống ở thành phố lớn.

Kể về căn phòng chật chội mà nếu bỏ hai chiếc xe máy thì người không thể nhúc nhích đó, Quang Anh nói gác xép ọp ẹp sắp rụng nhưng vì không có tiền nên không sửa được. Con nằm trên gác, mẹ nằm dưới sàn, rất nguy hiểm.

Hai mẹ con Rhyder khóc khi nhớ về chặng đường đã qua - Ảnh 4.

Phòng trọ của hai mẹ con Rhyder lúc anh ra Hà Nội học âm nhạc - Ảnh chụp màn hình

Xem lại phóng sự mà Giọng hát Việt nhí cũng như những bức hình mà Cuộc hẹn cuối tuần sưu tầm được, ghi lại cuộc sống của hai mẹ con thời điểm đó, Rhyder rơm rớm nước mắt vì xúc động.

Ryher nói mẹ là người phụ nữ rất kiên cường: Nhiều lúc anh tự hỏi mẹ đã vượt qua mọi chuyện như thế nào. Dù khó khăn nhưng lúc nào cũng cố gắng, lo chu toàn cho con. Lúc đó, anh rất thương mẹ, tự nhủ phải cố gắng để mẹ bớt khổ.

"Tôi rất yêu mẹ và luôn hãnh diện vì là con của mẹ. Lúc nào tôi cũng khoe với bạn bè mẹ tôi là công nhân vệ sinh môi trường", anh chia sẻ.

Rhyder kể hai mẹ con rất tình cảm, có thể thoải mái chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Anh bị ảnh hưởng bởi tính cách, nụ cười và "lửa" âm nhạc từ bà. Dẫu không theo nghề nhưng bất cứ khi nào có cơ hội hát, bà cũng thể hiện tốt nhất có thể vì được biểu diễn, lên sân khấu là vui.

Hai mẹ con Rhyder khóc khi nhớ về chặng đường đã qua - Ảnh 5.

Rhyder cũng khóc theo khi xem lại ảnh và video cũ - Ảnh chụp màn hình

Bà không biết tiếng Anh nên gặp khó khi phát âm nghệ danh Rhyder của con trai. Anh kể bà thường đọc là "Ri - Đe" hoặc "Ri - Đờ". Mãi mới đọc đúng.

Quang Anh tiết lộ về dòng nhạc anh đang theo đuổi, lúc đầu mẹ bảo "con hát như thế à, mẹ thấy không được. Con nên hát truyền thống hoặc dân ca". Tới khi thấy con trai được yêu thích, khán giả đón nhận, mẹ mới bắt đầu tìm hiểu nghe, hiểu hơn và giờ thì còn thuộc cả bài của con.

Tại Cuộc hẹn cuối tuần, bà không chỉ trình bày chèo Đào liễu, còn hát "chay" mấy câu hát trong Hào quang - một trong những hit lớn của chương trình Anh trai say hi vào năm ngoái.

Hai mẹ con Rhyder khóc khi nhớ về chặng đường đã qua - Ảnh 6.Nhạc Valentine có Đức Phúc, Rhyder, Trúc Nhân, cả Thùy Tiên và Lê Tuấn Khang

Không hẹn mà gặp, nhiều MV cùng phát hành dịp Valentine. Các show, concert có chủ đề tình yêu lãng mạn cũng 'cháy vé' từ sớm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp