
Cụ V.T.S. (106 tuổi, Tuyên Quang) hồi phục sau phẫu thuật thay khớp háng 2 bên, trò chuyện cùng bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh - Ảnh: BVCC
Cụ S. có 7 người con, trong đó một người con trai là liệt sĩ, hy sinh năm 1975 - trước thềm thống nhất đất nước. Chồng cụ mất từ năm 1969, cụ ở vậy tần tảo nuôi con, chăm sóc gia đình.
Cách đây một năm, cụ V.T.S. nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, đau nhiều, không đi lại được do bị tai nạn sinh hoạt, ngã tiếp xúc hông xuống mặt cứng.
Cụ được bác sĩ Nguyễn Mạnh Khánh - phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình 1 trực tiếp thăm khám và chỉ định phẫu thuật thay khớp háng.
Sau lần ngã đầu tiên khiến cụ gãy xương đùi bên phải, chưa được bao lâu, cụ lại tiếp tục bị ngã chấn thương xương đùi bên trái.
Hai chấn thương liên tiếp khiến cụ buộc phải thực hiện hai ca phẫu thuật thay khớp háng - một hành trình không dễ dàng với người đã bước qua tuổi 100.
Bác sĩ Khánh cho hay đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp, vì rất ít người trên 100 tuổi có thể chịu được hai cuộc đại phẫu trong thời gian ngắn như vậy.
Nhờ phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp phẫu thuật cùng gây mê - hồi sức, dinh dưỡng và phục hồi chức năng, hiện tình trạng sức khỏe cụ hồi phục tốt, đi lại nhẹ nhàng cùng khung trợ đỡ, sinh hoạt cá nhân không cần trợ giúp.
Trong khuôn khổ chuyến công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật tại tỉnh Tuyên Quang, bác sĩ Khánh đã thăm và trực tiếp khám lại cho cụ bà, hình ảnh X-quang cho thấy khớp háng hai bên vững, không biến chứng.

Cụ V.T.S. khỏe mạnh bên con cháu
Ở tuổi 106, cụ đã có 20 người cháu, 4 chắt, cụ vẫn minh mẫn, vui tươi. Mỗi lần thấy cháu chắt tới chơi, cụ lại mở túi dúi cho mấy đồng mua bánh kẹo. không khí gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.
Hình ảnh một người mẹ liệt sĩ sống thọ, khỏe mạnh, vui vầy bên con cháu trong dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như một lời tri ân lặng thầm, đẹp đẽ gửi đến thế hệ đã hy sinh vì nền hòa bình dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận