
Sáng nay máy bay trực thăng, tiêm kích bay vào TP.HCM. Biên đội trực thăng thực hiện màn thả cờ Đảng và cờ Tổ quốc - Ảnh: DUYÊN PHAN
Biên đội trực thăng xuất phát từ sân bay Biên Hòa và thực hiện màn thả cờ vào TP.HCM. Đội hình tiêm kích cũng bay vào TP.HCM sau đội hình trực thăng ít phút.
Lần đầu thực hiện thả cờ
Lúc 8h tại sân bay Biên Hòa, phi đội bay bắt đầu ra trực thăng làm nhiệm vụ. 8h15, cơ trưởng khởi động động cơ, sẵn sàng cho chuyến bay kéo cờ về trung tâm TP.HCM.
Đây là lần thứ 3 các phi đội trực thăng diễn tập bay lên TP.HCM, nhưng là lần đầu tiên thực hiện thả cờ. Trước đó, cán bộ, nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra cẩn thận từng chi tiết, đảm bảo cho chuyến bay an toàn nhất có thể.

Trực thăng kéo theo cờ Đảng bay vào TP.HCM sáng 18-4 - Ảnh: A LỘC
Còn tại bến Bạch Đằng, TP.HCM, không khí cũng đông vui từ sớm, nhiều người mặc áo dài, tay cầm cờ đỏ sao vàng chụp ảnh lưu niệm bên trận địa pháo lễ.
8h sáng, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 96 cũng bắt đầu tập luyện kỹ thuật bắn, thay đạn pháo. Nhiều du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm lại.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 96 thực hiện thay lắp đạn pháo 105mm - Ảnh: THANH HIỆP
"Cảm xúc trào dâng khi thấy cờ Tổ quốc trên bầu trời thành phố"
9h sáng 18-4, biên đội trực thăng kéo cờ Đảng và Tổ quốc bay đến TP.HCM, những lá cờ bay phấp phới trên bầu trời hòa bình khiến người dân chứng kiến cảm thấy tự hào, cảm xúc trào dâng.
"Tự hào quá! Lần đầu tôi được chứng kiến hình ảnh này. Nhìn thấy lá cờ bay trên không trong những ngày lịch sử này mà cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi sinh trong thời bình nhưng qua phim ảnh, sách vở thấy hình ảnh ông cha chiến đấu anh dũng để có được ngày hôm nay, tôi thấy biết ơn vô cùng", chị Thu Trang xúc động nói.
Từ trực thăng nhìn xuống, lá cờ được kéo bay trên bầu trời ngang Hội trường Thống Nhất đẹp và hào hùng. Sau khi bay vòng vào khu vực trung tâm, đội hình bay chuyển hướng ra bến Bạch Đằng, người dân hai bên bờ sông Sài Gòn hô vang và vẫy tay chào.
Sau đội hình trực thăng, các tiêm kích Su-30MK2 và Yak130 cũng bay tiếp nối. Tiếng động cơ gầm vang trời thu hút mọi ánh nhìn.
Trong khi đó tại khu vực bến Bạch Đằng, hàng trăm người dân đến xem Lữ đoàn 96 tiếp tục tập luyện thuần thục bắn đạn pháo 105mm. Sau các lượt tập luyện bắn, thay đạn pháo lễ, các chiến sĩ Lữ đoàn 96 tiến hành bảo trì bảo dưỡng các khẩu pháo để chuẩn bị cho lần diễn tập vào buổi chiều.
Có mặt cùng con trai nhỏ, anh Văn Minh (quận Bình Tân) chia sẻ: "Cháu rất mê xe tăng, pháo binh, nên hôm nay tôi cố gắng sắp xếp công việc để đưa cháu đi xem. Đứng tận mắt chứng kiến từng loạt pháo nổ rền vang thật sự rất xúc động. Tôi muốn con mình hiểu thêm về sức mạnh quân đội và tự hào về đất nước".
Vào tối hôm nay sẽ diễn ra hợp luyện tại đường Lê Duẩn, quận 1. Các lực lượng sau các đợt tổng hợp luyện tại sân bay Biên Hòa sẽ được hợp luyện tại trung tâm TP.HCM - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 30-4.

Cơn mưa đêm 17 rạng sáng 18-4 khiến bầu trời TP.HCM không trong và không thuận lợi cho người dân chiêm ngưỡng - Ảnh: HỮU HẠNH

Trực thăng bay trên bầu trời TP.HCM sáng 18-4 - Ảnh: TỰ TRUNG

Đội hình Su-30MK2 bay trên bầu trời TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiếng gầm thét của tiêm kích trên bầu trời khiến người dân bên dưới rất phấn khích - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Các kíp pháo của Lữ đoàn pháo binh 96 tiếp tục luyện tập bắn pháo lễ chuẩn bị đại lễ 30-4 - Ảnh: THANH HIỆP

Các chiến sĩ Lữ đoàn 96 thực hiện luyện tập thay đạn pháo - Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều người dân đến để theo dõi, chụp hình lưu niệm cùng dàn pháo 105mm - Ảnh: THANH HIỆP

Đại úy Hoàng Công Khuê sau buổi tập luyện đã dành thời gian chụp hình lưu niệm với các bạn nhỏ - Ảnh: THANH HIỆP

Đội hình Yak130 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đội hình "hổ mang chúa" Su-30MK2 bay ngang tòa nhà Vietcombank - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trực thăng bay ngang tòa Landmark 81 - Ảnh: A LỘC

Ba chiếc Su-30MK2 bật tốc lực để lại vệt khói phía sau - Ảnh: NAM TRẦN

Đội hình Su-30MK2 bay vút lên bầu trời - Ảnh: NAM TRẦN

Đội hình Su-30MK2 bay theo hình mũi tên - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay có 3 máy bay tiêm kích Yak130 tham gia tập luyện - Ảnh: NAM TRẦN

Đội hình 4 chiếc Su-30MK2 bay cuối của đợt tập luyện - Ảnh: NAM TRẦN



Hình ảnh tiêm kích, trực thăng sáng 18-4 - Ảnh: NAM TRẦN

Cận cảnh một chiếc Su-30MK2 bay trên bầu trời - Ảnh: NAM TRẦN

Hai chiếc Su-30MK2 tham gia tập luyện - Ảnh: THANH HIỆP



Đoàn trực thăng bay trên bầu trời TP.HCM sáng 18-4 - Ảnh: T.T.D.
Hàng ngàn người cùng máy bay trực thăng, tiêm kích tham gia diễu binh, diễu hành 30-4
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30-4-2025, cùng thời điểm với lễ kỷ niệm.
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành bao gồm các khối của lực lượng vũ trang, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện. Phần diễu hành kế tiếp do TP.HCM đảm nhiệm.
Ngoài ra còn có hoạt động bắn đại bác trên nền Quốc thiều tại bến Bạch Đằng. Máy bay trực thăng kéo cờ, tiêm kích Su-30MK2, Yak130 trình diễn.

Ê kíp máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh tại sân bay Biên Hòa sáng 18-4 - Ảnh: A LỘC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận