TTO - Việc tay vợt huyền thoại Andre Agassi thừa nhận bản thân từng sử dụng một loại ma túy mang tên crystal meth vào năm 1997 và sau đó nói dối mọi người để bao che lỗi lầm của mình, được xem như một "cú sốc nặng" gây chấn động làng quần vợt thế giới.
Phản ứng về sự kiện trên, suốt một tuần qua rất nhiều tay vợt có tiếng như Rafael Nadal, Roger Federer, Boris Becker, Martina Navratilova... đều đồng loạt đăng đàn chỉ trích cựu siêu sao người Mỹ. Trong khi đó những người hâm mộ Agassi cũng cảm thấy bị lừa dối và bắt đầu có những lời lẽ rất nặng nề nhắm vào anh - người mà họ từng tôn thờ.
Điều đó đã khiến cuộc sống của Agassi bị đảo lộn hoàn toàn và anh đang trải qua những ngày "đen tối" trong cuộc đời. Có thể nói đây là cái giá xứng đáng mà tay vợt người Mỹ này phải nhận lấy cho những sai lầm đã phạm phải. Bởi đó là quy luật rất công bằng của cuộc sống: "Mọi người đều phải trả giá cho những sai lầm của bản thân".
Nhưng xét ở góc độ khác, Agassi lại đáng được ca ngợi cho hành động "thú tội trước bình minh". Nếu Agassi không lên tiếng nhận tội thì có lẽ vụ việc trên sẽ nằm yên trong quá khứ, như một bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi. Điều đó cũng đồng nghĩa cái tên Andre Agassi sẽ chẳng có vết xước nào và mãi mãi là thần tượng chói sáng trong lòng mọi người khi từng tám lần đăng quang tại các giải Grand Slam, và hình ảnh của tay vợt này càng đẹp hơn với những hoạt động từ thiện không biết mệt mỏi trong nhiều năm qua.
Phân tích như thế để thấy hành động của Agassi rất dũng cảm và đáng được khen ngợi! Bởi bất cứ ai trên cõi đời đều ít nhất một lần phạm lỗi, nhưng liệu có bao nhiêu người đủ can đảm "tự thú" như Agassi đã làm? Và càng đáng khen hơn nếu biết Agassi là người của công chúng với thanh danh đôi khi còn quý hơn cả sinh mạng.
QUỐC THẮNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận