
Cầu thủ Man United ăn mừng sau bàn thắng vàng của Harry Maguire (trái) - Ảnh: REUTERS
Ở lượt đi hai đội đã hòa nhau 2-2 và Man United quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà Old Trafford khi đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận.
Đoàn quân của HLV Amorim đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Lucas Perri (Lyon).
Ngay phút thứ 10, Man United đã có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Ugarte với pha đệm bóng ở tư thế rất trống trải, sau đường chuyền dọn cỗ của Garnacho.
Sau đó Lyon vùng lên tạo được vài cơ hội ngon ăn nhưng thủ môn Onana (Man United) đã chơi xuất sắc để giữ sạch mành lưới cho Quỷ đỏ.
Đến phút 45+1, Diogo Dalot tung cú sút khéo léo trong vòng cấm nâng tỉ số lên 2-0 cho Man United. Lợi thế là khá lớn cho đội bóng nước Anh.
Thế nhưng bước sang hiệp hai, Lyon vùng lên và ghi được 2 bàn thắng do công của Tolisso phút 71 và Tagliafico phút 78 để gỡ hòa 2-2.
Khi thời gian chính thức chỉ còn 1 phút nữa kết thúc, Lyon chỉ còn 10 người sau khi tiền vệ Tolisso nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Tỉ số 2-2 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút chính thức và hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ.
Lợi thế hơn người giúp Man United kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng Lyon lại bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn 3-2 do công của Cherki phút 105. Chưa hết, đến phút 110, Lacazette đã nâng tỉ số lên 4-2 cho Lyon từ chấm phạt đền.
Lúc này mọi thứ dường như đã kết thúc cho Quỷ đỏ và trên khán đài rất nhiều cổ động viên Man United đã bật khóc.
Nhưng Bruno Fernandes đã mang lại hy vọng cho Man United với cú sút phạt đền thành công rút ngắn tỉ số xuống 3-4 ở phút 114.
Rồi ở phút 120, Kobbie Mainoo đã tung cú sút kỹ thuật trong vòng cấm ghi bàn gỡ hòa 4-4 đưa Quỷ đỏ trở về từ... địa ngục.
Vừa sống lại từ cõi chết, Man United có thêm bàn thắng ngay sau đó với pha đánh đầu đẹp mắt của Harry Maguire phút 120+1.
Bàn thắng này cũng chính thức đưa Man United vào bán kết, khi họ thắng chung cuộc 7-6 sau hai loạt trận. Đối thủ của Man United ở bán kết sắp tới là Athletic Bilbao.
Trong khi đó, Tottenham cũng vất vả đánh bại Frankfurt 1-0 ở lượt về để giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 2-1. Ở trận bán kết còn lại, Tottenham sẽ gặp Bodø/Glimt của Na Uy, đội đã vượt qua Lazio của Ý dù thua trận lượt về trên sân khách với tỉ số 3-1.
Chelsea vào bán kết Conference League
Chelsea đã thất bại 1-2 trước Legia Warsaw trên sân nhà Stamford Bridge vào rạng sáng 18-4 ở lượt về tứ kết Conference League. Dù thua nhưng Chelsea vẫn giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai loạt trận.
Ở trận bán kết, Chelsea sẽ gặp Djurgardens, còn Real Betis gặp Fiorentina.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận