
Man United càng đá càng tệ ở Premier League - Ảnh: REUTERS
Tối 20-4 (giờ Việt Nam), Man United bị Wolverhampton đánh bại 0-1 ở vòng 33 Premier League. Đây là trận thua thứ 3 trong 4 vòng đấu gần nhất của "quỷ đỏ".
Kết quả này không quá bất ngờ bởi Man United đã cạn kiệt động cơ thi đấu. Dù chơi rất tệ, "quỷ đỏ" vẫn có đủ số điểm cần thiết để không bị rớt hạng.
Mặt khác, Man United vẫn còn có đấu trường Europa League để đặt kỳ vọng. Dễ hiểu khi HLV Ruben Amorim tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, đồng thời cất Bruno Fernandes, Dalot, Maguire, Yoro trên ghế dự bị.
Kết cục là "quỷ đỏ" chơi vô cùng nhạt nhòa. Họ tạo ra một số cơ hội ăn bàn nhưng Hojlund đều bỏ lỡ. Đến phút 77, Sarabia ghi bàn duy nhất của trận đấu cho Wolverhampton.
Dù không còn đặt nặng Premier League, thầy trò ông Ruben Amorim vẫn khiến CĐV nhà phải lắc đầu ngao ngán khi thiết lập kỷ lục mới về số trận thua của đội trong một mùa giải tại Premier League.
Sau 33 vòng đấu ở mùa này, Man United đã thua đến 15 trận. Con số này đã vượt qua kỷ lục 14 trận thua của mùa giải năm ngoái. Trong lịch sử hơn 30 năm tham dự Premier League (từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992), Man United chưa bao giờ thua nhiều đến như vậy.
Dưới thời Sir Alex, số trận thua của Man United trong một mùa giải Premier League chỉ dừng lại ở con số 9. Nhưng từ khi ông giải nghệ, đã có đến 6 mùa giải Man United thua từ 10 trận trở lên ở giải quốc nội.

Niềm vui chiến thắng của Chelsea - Ảnh: REUTERS
Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea đã ngược dòng thắng Fulham 2-1 đầy kịch tính. Họ thủng lưới ở phút 20 và bế tắc gần như cả trận đấu.
Nhưng 10 phút cuối bùng nổ, với 2 bàn thắng của George (phút 83) và Neto (phút 90+3) đã giúp Chelsea ngược dòng ấn tượng. Chiến thắng này giúp họ có 57 điểm, tạm thời vượt Nottingham Forest (chưa đá vòng 33) để leo lên vị trí thứ 5.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận