21/04/2025 07:31 GMT+7

Lý Hải kể chuyện người má 100 tuổi, đi đâu cũng nhớ canh chua cá kho tộ và quê Tiền Giang

Lý Hải hát 2 bản hit 'Khi người đàn ông khóc' và 'Liều thuốc cho trái tim' sau nhiều năm; kể chuyện về má ruột cũng như hành trình từ con số 0 tới Lý Hải của ngày hôm nay trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Lý Hải - Ảnh 1.

Gia đình Lý Hải ngày xưa - Ảnh: NVCC

Cuộc hẹn cuối tuần số 9 với khách mời nghệ sĩ Lý Hải, phát trên sóng VTV3 tối 20-4.

Qua sự gợi mở của MC Long Vũ, Lý Hải kể về biệt danh Hải TV, những ngày khởi nghiệp năm 8 tuổi, trải qua nhiều nghề, thành ngôi sao ca nhạc những năm 1990, 2000; đến năm 47 tuổi lại khởi nghiệp lần nữa và nổi tiếng với series phim Lật mặt.

Trong đó những chia sẻ về quê hương Tiền Giang, về má khiến người xem xúc động.

Đi đâu cũng vẫn nhớ canh chua cá kho tộ của má

Lý Hải - Ảnh 2.

Hai má con Lý Hải - Ảnh chụp màn hình

Tiền Giang nổi tiếng với nhiều món ăn ngon như hủ tiếu, bánh xèo, ốc gạo Tân Phong… nhưng với Lý Hải, dù đi bất cứ đâu vẫn nhớ canh chua cá kho tộ của má, của chị nấu.

Hồi nhỏ, nhà Lý Hải sát mé sông, tuổi thơ lớn lên gắn chặt với sông ngòi. 5 - 6 tuổi không ai dạy cũng biết bơi. Lớn thêm thì biết chèo xuồng, lái vỏ lãi.

Xung quanh nhà rất nhiều rau. Ngoài rau trong vườn như rau muống, ngổ, bạc hà… thì bứt đại rau dại ven đường, ngoài ruộng… cũng có thể nấu một nồi canh ngon.

Điều đầu tiên khi thức dậy là tiếng chim hót, xung quanh nhà cây cối rất nhiều và đẹp.

Trong ký ức của người đàn ông 56 tuổi này còn nguyên y cảnh gia đình cùng bà con chòm xóm xách những thùng nước đổ trong mấy cái lu to, có cục phèn để lọc lấy nước sạch mà nấu ăn.

Tiền Giang của Lý Hải là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ. Anh vẫn nhớ "hồi 6-7 tuổi, thỉnh thoảng có các đoàn cải lương về diễn, nghe người ta mở nhạc quảng cáo là trong người nôn nao hết rồi".

Nhà Lý Hải cách nơi người ta dựng rạp biểu diễn chừng 1km và phải băng qua một nghĩa địa mới tới được. Vì trẻ con nên nhát, sợ không dám đi qua, cứ canh me ai đi ngang đốt đuốc thì bám theo.

"Nhưng không phải lúc nào cũng có người. Có bữa vừa đi vừa khóc, rồi té xuống ruộng, xuống ao. Dù rất sợ nhưng mỗi lần đoàn cải lương về diễn cũng không bao giờ bỏ vì mê", Lý Hải kể.

Má là người có ảnh hưởng nhất

Lý Hải chia sẻ trong cuộc đời này, má là người có ảnh hưởng nhất tới anh.

Lý Hải - Ảnh 3.

Từ trái qua: MC Long Vũ, Lý Hải và Minh Hà (vợ Lý Hải) - Ảnh: VTV

Năm nay bà tròn 100 tuổi, năm ngoái bà còn lên TP.HCM dự ra mắt phim Lật mặt 7: Một điều ước của con trai.

Vì có 9 người con (trong đó chị cả mất sớm, Lý Hải là con út) nên bà có nhiều cháu, đếm không hết. Tết mà xếp hàng, lì xì tính ra cả trăm đứa.

Lý Hải kể hồi trước, bà làm đủ nghề vất vả để nuôi con. Có nhiều kỷ niệm đến giờ anh vẫn không thể nào quên được.

Một lần, trong lúc má gánh gạo, gánh bún đi bán để đổi mắm nêm, mắm cá cơm, mắm lóc, mắm cá sặc để ăn thì gặp mưa, sập cầu, bị té xuống sông. Khổ lắm, mắm cứ theo dòng nước trôi, phải kiếm cái rổ vớt lại để về chế biến lại.

Một lần khác, anh, anh trai và má qua Bến Tre lấy hàng. Má đi xe kéo, còn hai anh em đi xe đạp, hẹn nhau ở bến phà rồi về lại Mỹ Tho nhưng tối đến, hai anh em đợi mãi không thấy bà.

Hóa ra má bị tai nạn, người ta thương tình đưa vào viện. Anh trai vội vào viện với má, còn Lý Hải (lúc đó 8-9 tuổi) ôm đống đồ đứng ngoài bến phà rất sợ, cứ đứng đó mà khóc.

Lý Hải nói, sự hy sinh và vất vả của bà là động lực khiến anh bằng mọi giá phải thoát nghèo.

Lý Hải - Ảnh 4.

Má Lý Hải ngồi xe lăn đến chúc mừng Lý Hải lần ra mắt Lật mặt 7 - Ảnh: FBNV

Lý Hải nói, bà có từng đó đứa con nhưng có làm sai điều gì, chưa bao giờ má mắng con cái ngoài đường. Trong lòng anh, má là người hiền lành, nhà không giàu có gì thì vẫn sẵn sàng san sẻ, không bao giờ toan tính với người khác. Nhiều khi chịu thiệt thòi, má cũng chỉ cười, không nói ra.

Ngày Lý Hải xách va li lên TP.HCM học sân khấu, bà dặn: "Không biết con lên trển sống như thế nào nhưng nhớ là đừng bao giờ nhìn túi tiền của người khác. Con cứ làm 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng nhưng đó là tiền của con. Có thế con mới có thể ngủ yên". 

Anh nhớ lời dặn đó tới hôm nay.

Hình ảnh má Hai trong phim Lật mặt 7 cũng là hiện thân của chính má ruột Lý Hải. Ý tưởng phim bắt nguồn từ hình ảnh một người má đông con như má Hai của anh và từ trăn trở khi tất cả các con đều bận rộn, nếu ở quê có chuyện gì xảy ra với má thì ai sẽ là người quay về?

Chương trình dành tặng nghệ sĩ một món quà là bài hát Vẽ lại bức tranh, do Lâm Phúc - á quân Vietnam Idol 2023 thể hiện. Lý Hải bật khóc nức nở nhớ về má khi nghe bài hát này.

Lý Hải hát lại Liều thuốc cho trái tim, đi đâu vẫn nhớ canh chua cá kho tộ của má - Ảnh 5.Tham vọng của Lý Hải khi quảng bá Lật mặt 8 bằng 'concert' 8.000 người

Với sự kiện ngoài trời không khác gì concert, Lý Hải đang là nhà làm phim Việt Nam duy nhất có thể giới thiệu phim theo cách này, với 'Lật mặt 8'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp