
Tân binh nằm trên cát nóng tập luyện nơi thao trường giữa cái nắng tháng tư - Ảnh: VĂN HẢI
Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân những ngày đầu tháng tư đang là giai đoạn đỉnh cao huấn luyện tân binh lính biển nơi đây. Năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi thi đua lập thành tích chào mừng nửa thế kỷ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Giữa thao trường, cả ngàn tân binh của các tiểu đoàn phơi mình trên cát nóng thực hiện động tác nằm bắn, áo ai cũng đầm đìa mồ hôi. Đại tá Trần Mạnh Chiến - chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân - cho biết sau gần ba tháng huấn luyện hơn 1.000 tân binh đã khá trưởng thành.
Ông nói các chiến sĩ yêu mến đơn vị, thuần thục với công việc thường ngày, thực hiện các chế độ trong ngày, trong tuần, nội vụ vệ sinh luôn gọn sạch và đến giờ huấn luyện, học tập luôn có mặt đông đủ, hăng hái trong giờ tăng gia.
"Hơn 1.000 tân binh đều xác định tốt tư tưởng, có tinh thần cống hiến, huấn luyện, học tập tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và không có tân binh nào thoái thoác nhiệm vụ. Đó chính là thành công trong quản lý, giáo dục, huấn luyện chiến sĩ mới của trung tâm", đại tá Chiến nhận xét.
"Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" đã là phương châm được mỗi chiến sĩ thuộc nằm lòng ngay khi bước vào đợt huấn luyện. Thế nên dẫu cái nắng tháng tư đã bắt đầu khắc nghiệt hơn song các chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện nhiều tư thế, động tác theo yêu cầu huấn luyện hàng giờ liền.
Binh nhì Trần Vũ Việt cười khoe đã quen với nắng gió thao trường chứ hồi mới vô còn chưa biết khẩu súng là gì.
"Mình có thể nằm hai tiếng trên cát nóng, luyện tập điều lệnh đội ngũ trên sân băng cả tiếng không thấy mệt mà càng luyện tập càng hăng say, càng muốn phấn đấu hơn", Việt bày tỏ.
Trường hợp khác, binh nhì Nguyễn Công Bằng tự nhận mình vốn là "công tử trong nhà" vì kinh tế gia đình tương đối khá giả, đến chăn màn còn chưa từng biết gấp khi ở nhà. Vậy mà sau một tháng huấn luyện trong môi trường quân đội, Bằng nói giờ mình không còn gì là chưa biết làm từ lăn, lê, bò, trườn trên thao trường đến gấp chăn màn, cả tưới rau xanh cũng rất ngon lành!
Những người lính biển đang vượt cạn giữa nắng gió thao trường như chất thép được tôi luyện để càng rắn chắc hơn.
Hình ảnh ấy đẹp và xúc động biết bao của người lính giữa thời bình. Bởi để có thể trở thành người lính tinh nhuệ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong mọi tình huống, họ cần trải qua khổ luyện, rèn quân ngay từ những bước chập chững đầu tiên vào môi trường quân đội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận