Ngày 10-2, từ sáng sớm, hàng ngàn du khách thập phương đổ về hội Lim du xuân ngày chính hội, thưởng thức những làn điệu quan họ.
Lễ hội vùng Lim năm 2025 tổ chức trong hai ngày 9 và 10-2 (tức ngày 12 và 13 tháng giêng) tại ba xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão. Trong đó, trung tâm lễ hội là núi Hồng Vân (núi Lim), thị trấn Lim.
Trong các lán của các câu lạc bộ tổ chức hát giao lưu, hát đối đáp quan họ phục vụ du khách, năm nay lán sinh hoạt của câu lạc bộ quan họ măng non xã Hoàn Sơn (huyện Tiên Du) đặc biệt thu hút với những tiết mục trình diễn của các liền anh, liền chị nhí.
Tiết mục "Mười nhớ" của bảy liền chị nhí, trong đó liền chị nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Bảo Trâm (3 tuổi), kế tiếp là liền chị Nguyễn Linh Chi (4 tuổi) khiến nhiều du khách thích thú hát theo từng giai điệu dân ca quan họ ngọt ngào.
Vì còn nhỏ tuổi, ngoài những lúc trình diễn trên sân khấu, Bảo Trâm được các liền anh, liền chị trong đoàn luân phiên chăm sóc, bế đi tham quan hội Lim rất dễ thương.
Bà Nguyễn Thị Nguyên, giáo viên của các liền anh, liền chị nhí thuộc câu lạc bộ quan họ măng non xã Hoàn Sơn, cho biết trong câu lạc bộ, thành viên nhỏ tuổi nhất là 2 tuổi rưỡi và liền chị nhí Bảo Trâm là thành viên nhỏ tuổi thứ hai. Hiện câu lạc bộ có khoảng 36 thành viên nhí.
"Các bạn 3-4 tuổi khi nào thích học thì học rất nhanh, khi không thích thì dỗ dành đến mấy cũng không được. Vì các con đang tuổi tập ăn, tập nói, chưa biết chữ nên học thuộc được một bài quan họ, hát đúng giai điệu, tự tin biểu diễn trên sân khấu đã là rất tốt", bà Nguyên nói.
Các liền chị nhí thuộc câu lạc bộ quan họ măng non xã Hoàn Sơn biểu diễn ca khúc Mười nhớ - Video: NGUYÊN BẢO
Theo bà Nguyên, từ nhiều năm nay bà đã mở lớp học hát quan họ miễn phí, để các em nhỏ quanh xã được tham gia học hát, biết cách yêu các làn điệu dân ca quan họ và lan tỏa những giá trị đi khắp mọi nơi. Đến nay, em lớn nhất cũng đã trưởng thành và là sinh viên theo học nghệ thuật.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Dung (71 tuổi, quê Thái Nguyên) cho biết bà và 6 người bạn khác đã từ quê tới hội Lim lúc 7h sáng. Bà Dung cho biết đây là lần đầu tiên tham dự hội Lim.
"Nhìn nhiều, nghe quan họ nhiều nhưng chưa được tận mắt chứng kiến nên chúng tôi quyết tâm tới cái nôi của quan họ để thưởng thức", bà Dung nói.
Tương tự, chị Luân Thị Bích Thủy (31 tuổi, quê Lạng Sơn) cho biết hôm nay cũng là lần đầu tiên đi hội Lim. Chị Thủy đi cùng ông bà nội và ông bà ngoại, với mong muốn trực tiếp nghe hát quan họ cảm giác sẽ ra sao, bởi bình thường chị chỉ nghe trên tivi, trực tuyến.
Một số hình ảnh hội Lim năm 2025 ngày chính hội:
Nhiều du khách đã sử dụng dịch vụ thuê quần áo tứ thân để "biến hóa" thành các liền anh, liền chị - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Liền anh, liền chị thuộc các câu lạc bộ quan họ hát tặng khách thập phương tại các lán trại quan họ - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận