02/02/2025 12:21 GMT+7

Lại một cái Tết xa nhà

Hôm nay tôi mới lần đầu biết được không khí đón Tết trên đất cờ hoa khi đến ASIA Times Square, dù thời gian ở trên đất nước này cũng gần 10 năm.

Lại một cái tết xa nhà - Ảnh 1.

Lân biểu diễn đón Tết về ở Asia Times Square (Texas) - Ảnh tác giả cung cấp

Tuần trước có người con của chị bạn mới về lại Việt Nam ăn Tết Tây sang nhắn nhủ cháu mới bay sang hôm nay, vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để ăn lại đồ Mỹ dù ở trong ký túc xá có nhiều thức ăn đa dạng.

Nên chú có nấu món gì tối nay thì mang cho cháu một phần luôn nhé ạ! Thật thương cháu gái năm 1 mới sang được một học kỳ vẫn chưa hoàn toàn hội nhập với những điều mới mẻ nơi này.

Hôm nay tôi mới lần đầu biết được không khí đón Tết trên đất cờ hoa khi đến ASIA Times Square, dù thời gian ở trên đất nước này cũng gần 10 năm.

Bởi những lần trước chỉ sinh sống ở những thành phố ít có cộng đồng người Việt, chỉ ké được hôm nào tổ chức Tết âm lịch cho sinh viên quốc tế trong trường đại học.

Dù đã quen cảm giác đến Tết Tây, nhà nhà dọn dẹp chăng đèn, trang trí cây thông Noel, còn mình chỉ cặm cụi chạy thật nhanh về nhà trọ vì không phải ai cũng có điều kiện về Việt Nam hằng năm, còn đến Tết âm thì phải tạm tắt Facebook để phải nhớ cái Tết quê nhà, đón giao thừa vào ban trưa hay nếu có đi chợ châu Á thì cũng cân nhắc kỹ khi mỗi chiếc bánh tét, bánh chưng có giá bằng tiền 2,3 tiếng chạy bàn.

Mùa Tết xa quê hương lại về…

Những bạn sinh viên mới sang thì sẽ bắt đầu ngấm được nỗi nhớ xa nhà, biết được ý nghĩa sâu sắc của hai từ "đoàn viên" hơn.

Những bạn chuẩn bị ra trường cũng đã trưởng thành hơn khi đã trải qua vài cái Tết xa nhà và cũng đang vùi đầu trong những áp lực ở lại bằng mọi cách hay sẽ trở về, xin việc như thế nào trước khi hết hạn visa…

Để rồi khi có được tấm vé xổ số may mắn ở lại cũng là thời gian cày sắp mặt để tích lũy kinh nghiệm và tài chính bắt đầu.

Đêm giao thừa đầm ấm cùng gia đình tiếp tục là một điều gì đó xa xăm.

Ấy vậy nên bạn nào cũng nhẩm hát trong lòng khi tiễn những đứa khác được về nhà, nhờ ăn Tết hộ cho người ở lại và mong ước năm sau cũng sẽ đến lượt mình…

Lại một cái tết xa nhà - Ảnh 2.
Lại một cái tết xa nhà - Ảnh 3.
Lại một cái tết xa nhà - Ảnh 4.

Đón Tết về ở Asia Times Square (Texas)

Tôi và Tết Huế

Từ khi Huế có đốt pháo hoa vào đêm xa nhà cũng là lúc tôi không còn đón giao thừa ở nhà ngoại, trừ những đêm mưa rét.

Ông bố thuộc nhóm người cởi mở nên cứ đưa cả nhà ra xem bắn pháo hoa đón năm mới. Ngày mùng 1 nhiều lúc ông chọn đồi Thiên An là nơi đặt chân đến đầu tiên, vì ông cho rằng "Trời yên biển lặng" là khởi đầu của một năm may mắn cho gia đình.

Khi ra ràng thì tôi hẹn đám bạn cấp 3 đón giao thừa ở Phu Văn Lâu. Cho đến khi có người yêu thì vẫn giữ thói quen như vậy, chỉ có điều khác biệt là có hôn lên môi nàng giống như đêm countdown ở Mỹ.

Mà đặc biệt nhất là năm nào tôi cũng thường buộc hết tiền trong túi của mình vào chiếc bóng bay thả lên không trung như là một lời cầu nguyện. Do vậy nếu có ai tự nhiên sáng mùng 1 có chiếc bong bóng mang tiền va vào đầu là của tôi đấy!

Người ta thường nói Tết vui nhất là những ngày chuẩn bị. Suốt những năm làm xa nhà, tôi thường trực vào ngày cuối năm rồi mới lên chuyến bay cuối cùng từ Sài Gòn về Huế.

Chỉ kịp ăn vội chén cơm tất niên cuối năm cùng cha mẹ, rồi nhanh chân chạy sang sà vào tay người yêu, quấn quýt chuẩn bị đón giao thừa.

Đến khi lập gia đình, có con nhỏ rồi chỉ thêm ba lần đón năm mới cùng ba mẹ, nội ngoại trước khi Mỹ du với những tận 8 cái Tết xa Huế. Tết Huế vẫn là điều gì đó khá mơ màng với mình!

Để rồi khi trở lại, gia đình lại tiếp tục đón Tết xa nhà, khi thì du hành từ mùng 2, lúc thì đi chơi từ 26 Tết. Bởi cả năm làm lụng không có nhiều ngày nghỉ, Tết là thời gian để con cái quây quần du Xuân biết cảnh đẹp nước non.

Chọn nghề du lịch và rồi đón Tết hay chào tuổi mới cũng ở trên những cung đường lạ. Bốn bể là nhà nên nơi nào cũng có Tết. Nhưng dù gì vẫn thích đón cái Tết ở Huế hơn, bởi nơi đó có cha mẹ và mùi nhang khói cúng tổ tiên. Nên đành khất hẹn lần nữa thôi mà!

Ất Tỵ đến và lại thêm một cái Tết xa nhà…

Thương sao cái tết vương màu bụi - Ảnh 1.

Diễn đàn TẾT DƯỚI MÁI NHÀ diễn ra từ ngày 20-1 đến 20-2-2025, do báo Tuổi Trẻ và Công ty INSEE Việt Nam đồng hành.

Tất cả người Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp đều có thể gửi bài tham dự diễn đàn TẾT DƯỚI MÁI NHÀ. Bài viết gửi đến địa chỉ email [email protected].

Bài viết tối đa 1.000 chữ, khuyến khích kèm theo ảnh, video minh họa.

Bài viết được thể hiện bằng tiếng Việt.

Tác giả ghi địa chỉ, điện thoại, email, số CCCD cùng số tài khoản để ban tổ chức liên lạc.

Bài viết phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi viết được tổ chức trước đây, hiện không tham gia trong bất kỳ cuộc thi viết đang được tổ chức. Bài viết chưa từng được đăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội.

Bạn đọc chịu trách nhiệm về bản quyền, khiếu nại xảy ra (nếu có).

Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng diễn đàn TẾT DƯỚI MÁI NHÀ

Các bài bạn đọc gửi đến diễn đàn sẽ được chấm điểm theo tiêu chí cùng với điểm do bạn đọc bình chọn.

Trong đó điểm chuyên môn do ban tổ chức chấm chiếm 50%, bạn đọc bình chọn chiếm 50% tổng số điểm của bài dự thi.

Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.

- 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng.

- 3 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Các bài được chọn đăng sẽ được chấm trả nhuận bút theo quy định.

Lại một cái tết xa nhà - Ảnh 6.Ký ức một thuở Tết nghèo

Dạo ấy thiếu thốn đủ bề, ngậm ngùi muôn kiểu mà lại ngọt ngào dư vị hạnh phúc đến lạ lùng! Cả năm có dăm ba ngày Tết nên nhà nhà xôn xao đón Tết. Phố xá đông đúc, hàng hóa dồi dào, người người tấp nập bán buôn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp