26/11/2020 05:56 GMT+7

Không có nổi một cú sút trúng đích, Liverpool thua trắng Atalanta

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Rạng sáng 26-11, Liverpool bất ngờ để thua Atalanta (Ý) 0-2 ở lượt trận thứ 4 bảng D Champions League. Trận này, Liverpool không có nổi một cú sút trúng đích.

Không có nổi một cú sút trúng đích, Liverpool thua trắng Atalanta - Ảnh 1.

Sự thất vọng của HLV Klopp (trái) trong trận Liverpool thua Atalanta - Ảnh: REUTERS

"Cơn bão" chấn thương quét qua Anfield khiến Liverpool bước vào trận đấu với đội hình chắp vá. Bộ tứ hậu vệ của họ bao gồm: Neco Williams, Rhys Williams, Joel Matip, Konstantinos Tsimikas. Trong số này, chỉ có Joel Matip là thường xuyên đá chính.

Ở hàng tiền vệ, HLV Jurgen Klopp sử dụng Curtis Jones và James Milner - những người cũng chỉ đóng vai trò dự bị. Trên hàng công, Divock Origi đá thay Roberto Firmino, sát cánh cùng Mohamed Salah - người vừa khỏi COVID-19.

Có thể nói, với Liverpool, đây là đội hình "dự bị của dự bị". Và những con người không phải tốt nhất này khiến đội bóng thành phố cảng có trận đấu tệ hại trước Atalanta - đội bóng mà Liverpool đã thắng 5-0 ở lượt đi trên đất Ý.

Không có nổi một cú sút trúng đích, Liverpool thua trắng Atalanta - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Atalanta sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool - Ảnh: REUTERS

Cả trận, Liverpool kiểm soát bóng 54%, tung bốn cú sút nhưng không một lần trúng đích. Hàng công thi đấu bế tắc, hàng thủ Liverpool cũng không tạo ra sự chắc chắn. Atalanta đã tận dụng tốt những sơ hở ở tuyến dưới của Liverpool để tìm bàn thắng.

Phút 60, Alejandro Gomez thực hiện pha tạt bóng loại bỏ hết hàng thủ Liverpool để Josip Ilicic thoát xuống, dứt điểm hạ gục Alisson Becker, mở tỉ số trận đấu. Sau khi bị thủng lưới, Liverpool thực hiện bốn sự thay đổi người với sự xuất hiện của Fabinho, Andrew Robertson, Diogo Jota và Roberto Firmino.

Tuy nhiên, những cầu thủ này không đủ giúp Liverpool thi đấu khởi sắc hơn. Thậm chí họ ngay lập tức nhận bàn thua thứ 2. Phút 64, cũng từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Hans Hateboer bật cao đánh đầu chuyền bóng cho Robin Gosens. 

Trong tư thế không bị ai theo kèm, Robin Gosens dễ dàng dứt điểm ghi bàn nhân đôi cách biệt. Bị thủng lưới 2 bàn nhưng phản ứng sau đó của Liverpool quá yếu ớt. Những phút còn lại, họ không gây được bất kỳ nguy hiểm nào về phía khung thành Atalanta, qua đó chấp nhận thất bại 0-2.

Thua trận này, Liverpool vẫn dẫn đầu bảng D với 9 điểm nhưng họ chỉ còn hơn 2 đội xếp sau là Ajax và Atalanta 2 điểm.

Real Madrid thắng 10 người Inter

2020-11-25t212152z_818571586_up1egbp1ncgsb_rtrmadp_3_soccer-champions-int-mad-report

Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng bàn thắng vào lưới Inter - Ảnh: REUTERS

Tại bảng B, Real Madrid có chiến thắng 2-0 trước Inter trên sân khách. Trận này, Real Madrid nhập cuộc tốt và sớm có bàn thắng vượt lên nhờ công của Eden Hazard trên chấm 11m. Đến phút 33, Real còn được chơi hơn người khi Arturo Vidal (Inter) nhận 2 thẻ vàng liên tiếp vì lỗi phản ứng.

Được chơi hơn người, Real Madrid áp đảo toàn diện Inter. Đến phút 59, hậu vệ Achraf Hakimi (Inter) đá phản lưới nhà giúp Real Madrid khép lại trận đấu với tỉ số 2-0. Với chiến thắng này, Real Madrid có trong tay 7 điểm sau 4 trận, xếp thứ 2 và kém đội đầu bảng Monchengladbach 1 điểm. Ở lượt trận này, Monchengladbach (Đức) đã vượt qua Shakhtar Donetsk (Ukraine) 4-0.

Johnny Evans đốt lưới nhà, Liverpool thắng dễ Leicester City Johnny Evans đốt lưới nhà, Liverpool thắng dễ Leicester City

TTO - Rạng sáng 23-11, tại vòng 9 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool trên sân nhà đã có thắng lợi 3-0 trước Leicester City.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp