
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (giữa) và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Bùi Duy Hưng (thứ 2 từ phải qua) trao thưởng cho các tập thể - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh
Ngày 28-3, thay mặt lãnh đạo Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã động viên, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin trên mái nhà tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ.
Ông Vương Quốc Tuấn ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Bắc Ninh và sự mưu trí, dũng cảm, kiên trì của các lực lượng chức năng, từ đó giải cứu thành công cháu bé trên.
Thời gian tới, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Công an tỉnh phát huy những thành tích đạt được, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó mỗi cán bộ, chiến sĩ cần vững tâm, vững trí, thực thi tốt nhiệm vụ.
Người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và trao thưởng cho 11 tập thể với tổng số tiền 140 triệu đồng.
Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ cũng trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin trên mái nhà trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 4h sáng 27-3, Công an phường Phượng Mao nhận được tin báo về việc Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng) cầm hai con dao xông vào nhà anh T.T.H. (39 tuổi, ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ) rồi khống chế cháu bé tên T. (9 tuổi, con gái anh H.) đưa lên mái nhà. Tuấn còn đưa ra yêu sách đòi một xe máy và tiền nhằm mục đích bỏ trốn.
Sau hơn 4 tiếng đàm phán, giằng co, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bằng cách chấp nhận cung cấp xe máy, tiền cho Tuấn. Mục đích là nhằm "dịch chuyển" Tuấn từ tầng hai đi xuống vị trí an toàn hơn cho cháu bé.
Trong khoảnh khắc Tuấn tiến lại gần lấy xe máy, con dao có dịch chuyển ra khỏi cổ cháu bé. Lợi dụng sơ hở này, lực lượng công an khống chế Tuấn, giải cứu cháu bé, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận