
Các chiến sĩ giành được sự ngưỡng mộ của người dân xem hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh cắt từ video
Đẹp trai, đẹp gái, yêu nước nồng nàn
Trên mạng xã hội những ngày qua, cư dân mạng rần rần chia sẻ các đoạn clip quay cảnh các chàng trai, cô gái chiến sĩ có nhan sắc cực phẩm tham gia diễu binh, diễu hành. Dân mạng nói vui rằng đây là cơ hội lớn cho chị em xem 'trai đẹp hơn diễn viên', bởi chiến sĩ nào cũng có ngoại hình bắt mắt, cao ráo, rắn rỏi, yêu nước nồng nàn.
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP.HCM tổ chức, diễn ra từ 6h30 ngày 30-4 tại TP.HCM.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước sẽ diễn ra trọng thể vào 8h sáng ngày 30-4 với hơn 13.000 người tham gia.
Lễ diễu binh, diễu hành là hoạt động được mọi người chờ đón nhất trong dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước năm nay. Theo nhiều dân mạng, đây còn là cơ hội để người dân chứng kiến tinh thần kỷ luật và vẻ đẹp của các lực lượng vũ trang.
Hai ngày 18-4 và 22-4 là chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Lúc 20h ngày 25-4 có buổi sơ duyệt. Sáng 27-4 là chương trình tổng duyệt. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào sáng 30-4 tại đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM).
Buổi hợp luyện sẽ có sự tham gia của hơn 10.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các khối đại diện cho các tầng lớp nhân dân. Các khối sẽ diễu hành từ hội trường Thống Nhất qua khu vực khán đài tại giao lộ Lê Duẩn - Pasteur.

Các cô gái tranh thủ quét mã QR để làm quen với chiến sĩ - Ảnh cắt từ video
Xem trên mạng chưa đã mắt, phải đi gặp chiến sĩ ngoài đời
Lê Thị Trinh (24 tuổi, sống ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết cô cùng bạn tự chạy xe máy lên TP.HCM để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành vào tối 22-4. Lý do là trên mạng xã hội trước đó có rất nhiều đoạn clip về các anh chiến sĩ đẹp trai.
"Anh nào cũng rất dễ thương, thân thiện. Khi chị em xin "in4" (in4 = info = thông tin) hay ngỏ ý muốn chụp ảnh cùng, các anh đều đồng ý ngay. Nhiều chị em còn mang nước uống, khăn để các anh chấm mồ hôi", Trinh kể.
Trên mạng xã hội, nhiều video đăng tải dung nhan các anh chiến sĩ "tuyệt đối điện ảnh" khiến chị em thích mê. Nhiều người chia sẻ họ nhất định sẽ đến TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành năm nay vì được ngắm các "visual" (nhan sắc) cực phẩm.
Còn trên fanpage Màu xanh áo lính đăng tải đoạn clip một chú bộ đội điển trai được một cô gái xin số điện thoại. Khi cho số xong, chú còn nhiệt tình vẫy tay tạm biệt mọi người.
Phía dưới bình luận, rất nhiều người chia sẻ cô gái thật có phước khi xin được thông tin của chàng: "Tài sản quốc gia đấy tranh thủ đi em", "Anh này nhìn hiền, sáng, duyên. Chưa biết anh như nào nhưng ấn tượng đầu tiên rất thiện cảm", "Chắc tôi cũng bắt xe lên TP.HCM tìm chồng chuyến này", "Tôi nghĩ bạn tôi nên đi vào những dịp này. Cơ hội lớn dành cho bạn", "Sau này có cái để kể con nghe ba gặp mẹ như nào"…
Nhiều cô gái còn tranh thủ lưu lại khoảnh khắc các chiến sĩ chụp ảnh selfie với người dân. Họ gọi các anh là chồng, là người yêu…

Dân mạng còn tranh thủ xin cả info của chiến sĩ bộ đội Lào - Ảnh cắt từ video
Một tài khoản còn khiến dân mạng cười ngất với câu nói: "Chồng ơi, anh rớt vào tim em rồi. Anh nhìn em một cái đi nè". Trong clip, anh chiến sĩ thẹn thùng quay mặt vào trong vì quá bối rối trước pha tỏ tình đầy bất ngờ.
Còn người khác khi thấy đoàn diễu binh đi ngang: "Nhà nước phát cho mỗi bạn một anh. Anh yêu nước là em yêu anh" làm mọi người thả tim rần rần vì quá dễ thương.
Trao đổi thông tin cá nhân
Tài khoản mang tên _pwh224 lên mạng xã hội để tìm lại "định mệnh cuộc đời". Cô chia sẻ tối 22-4, khi đi xem tập luyện diễu binh, cô tình cờ gặp được một chàng trai gieo thương nhớ. Sau đó, chàng chiến sĩ đưa bảng tên cho cô giữ. Khi về nhà, cô gái xem lại clip thì thấy ánh mắt chàng nhìn cô rất tình. "Ảnh có cho tôi số điện thoại rồi mà tìm không ra. Tôi không thấy Facebook, Zalo… Cả nhà ơi giúp tôi với", cô gái viết.
Khi xem các đoạn clip, cư dân mạng vội đúc kết ra một số từ vựng mới của Gen Z như sau: chú bộ đội sẽ được gọi là "chồng ơi", đi coi duyệt binh sẽ gọi là "đi concert quốc gia", trai đẹp đi qua gọi là "buffet lẩu băng chuyền", anh cho em xin Facebook, Zalo là "QR em nè quét đi anh"…

Thế nhưng không ít cô gái bị từ chối vì "nam thần" đã có hậu phương vững chắc phía sau - Ảnh: MEMEPHIM
Mọi người cho rằng lý do khiến các chàng trai có nhan sắc cực phẩm chính là nhờ tập luyện nghiêm khắc và vất vả. Họ cũng chia sẻ rằng những "cực phẩm" đều được Nhà nước giữ hết rồi và cho rằng các nam thần này đẹp không thua kém gì diễn viên điện ảnh.

Một cô gái được chiến sĩ trao tặng nụ hôn trước khi xe xuất phát - Ảnh cắt từ clip

Một chiến sĩ tặng hoa cho bạn gái trong buổi tập hợp luyện - Ảnh cắt từ video
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận