19/02/2025 19:48 GMT+7

Hoàng Lê Giang 'khởi động' với Vườn quốc gia Bạch Mã, học lái thuyền buồm tới Bắc Cực

Travel blogger Hoàng Lê Giang đã chọn trekking Vườn quốc gia Bạch Mã như một trong những điểm mở màn cho những chuyến du hành đầy ắp những điều bất ngờ và thú vị trong năm Ất Tỵ 2025.

Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 1.

Hoàng Lê Giang trong hành trình khám phá Vườn quốc gia Bạch Mã

Từng đặt chân đến 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, 12 lần chinh phục các đỉnh núi cao thuộc dãy Himalaya (Tây Tạng, Nepal, Ladakh với các cung khác nhau, đi bằng mô tô và chủ yếu là đi trekking), đã đặt chân đến Bắc Cực…, vậy điều gì khiến Hoàng Lê Giang chọn một cung đường "êm ả" như Vườn quốc gia Bạch Mã để trekking vào những ngày giữa tháng 2 này?

Hoàng Lê Giang và chuyến "về nguồn"

"Chàng trai khoái phiêu lưu" Hoàng Lê Giang tiết lộ đây là lần đầu tiên anh trekking Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế). "Dù đã có kế hoạch đến Bạch Mã từ lâu, nhưng vì chưa thu xếp được thời gian, tôi đã lỡ hẹn vài lần.

Thú thật là tôi ít trekking trong rừng Việt Nam vì sợ... nóng. Tuy nhiên, dịp này thời tiết vẫn rất mát mẻ và ngay lúc tôi đang không quá bận nên mang giày và xách ba lô lên đi thôi.

Một lý do nữa khiến tôi háo hức trekking Vườn quốc gia Bạch Mã là vì rừng nguyên sinh và sự hoang sơ, không nhiều rừng châu Á còn giữ được. Nơi đây thuộc Huế, là quê cha của tôi nên tôi luôn muốn có cơ hội đến và khám phá, ghi lại những khoảnh khắc hay cảm xúc đẹp" - Giang chia sẻ.

Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 2.
Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 3.
Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 4.

Vẻ hoang sơ của khu ngũ hồ trên núi Bạch Mã được Hoàng Lê Giang chụp lại - Ảnh: HOÀNG LÊ GIANG

Hòa vào thiên nhiên cũng là cách mà Hoàng Lê Giang "về nguồn" khi mà người ta được lắng lại để ngắm nhìn tường tận những nơi bắt đầu của sự sống.

Từng trèo đèo lội suối ở những nơi hiểm trở nhất hành tinh, cung đường chinh phục đỉnh Bạch Mã hay ngũ hồ trên núi không thể làm khó Hoàng Lê Giang.

"Dù có những đoạn mình phải bám vào vách núi và phía dưới là vực, nhưng những đoạn này không quá dài nên tôi thấy không quá thử thách. Chuyến đi cũng không cần phải tính cự ly hay thi về tốc độ, nên tôi thật sự cảm thấy thư giãn" - Giang chia sẻ.

Tiếc là khi đến đây mưa bay lất phất, sương mù dày đặc giăng kín đỉnh thác Đỗ Quyên nên Giang cùng những người bạn lỡ mất cơ hội chinh phục gần 1.400 bậc thang (xuống và lên), cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn thác này.

Dẫu vậy, được hít thở không khí trong lành, được nghe "tiếng thiên nhiên", được "quay vào bên trong" và biết thêm các thông tin về hệ sinh thái đa dạng trong rừng cũng đủ để Hoàng Lê Giang thấy thỏa mãn cho một chuyến đi ngắn ngày, rô đa cho những hành trình dài và gian nan hơn phía trước.

Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 5.
Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 6.
Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 7.
Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 8.

Cắm trại, tắm suối, khám phá vẻ đẹp của những biệt thự cổ, hải vọng đài hay các đường mòn thiên nhiên kỳ ảo qua ngũ hồ, rừng chò đen, thác Đỗ Quyên… đầy hiểm trở nhưng không kém phần thơ mộng là những trải nghiệm đặc biệt khi đến với Vườn quốc gia Bạch Mã, Huế - Ảnh: DUY TÍN

Hoàng Lê Giang 'khởi động' với Vườn quốc gia Bạch Mã, học lái thuyền buồm tới Bắc Cực - Ảnh 10.

Các bảng chỉ dẫn hay các bảng thông tin về muôn loài ở Vườn quốc gia Bạch Mã tạo thích thú cho người leo núi. Những ai đã đến Vườn quốc gia Bạch Mã cũng sẽ không thể quên "slogan" đáng nhớ: Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp! Không giết gì ngoài thời gian! Không để lại gì ngoài những dấu chân! - Ảnh: Q.N.

Kế hoạch chinh phục Bắc Cực lần 2 với thuyền buồm

Không hổ danh là anh chàng thích dịch chuyển, ngay khi trekking Vườn quốc gia Bạch Mã về, Hoàng Lê Giang lập tức nhập đoàn ultra trail Măng Đen. "Anh chàng mê trải nghiệm" háo hức với chuyến trail lần này vì đây cũng là lần đầu tiên anh đi cự ly 75km.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoàng Lê Giang chú thích cho tấm ảnh về đích: "Và lần đầu tiên mình hoàn thành mà cười toe toét đến vậy không phải vì bản thân mình, mà vì được đi chung với một em chó".

Tấm ảnh Hoàng Lê Giang bế chú chó mực to bự cùng về đích cũng là một trong những tấm ảnh viral nhất chuyến ultra trail Măng Đen vừa qua, là cảm hứng cũng như động lực mạnh mẽ cho những ai muốn thử sức cùng trail.

Trekking và ultra trail trong những ngày giữa tháng 2 của Hoàng Lê Giang mới là những bước khởi động, tập thể lực cho hành trình trail 100km ở Đà Lạt vào cuối tháng 2 này, hay chuyến trở lại Mông Cổ, Tây Tạng vào thời gian tới.

"Tôi cũng có kế hoạch đi Iran vào năm nay. Và một chuyến đi nữa mà tôi cũng rất mong đợi trong năm là trở lại Bắc Cực. Lần này sẽ là bảy ngày rong ruổi trên thuyền buồm, bắt đầu từ một hòn đảo ở Na Uy. Tôi sẽ học kỹ năng lái thuyền buồm như từng học điều khiển xe chó kéo ở chuyến đi lần trước" - Hoàng Lê Giang tiết lộ trước những "đỉnh" chinh phục mới trong hành trình khám phá thế giới của mình.

Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 12.'Phượt thủ' Hoàng Lê Giang đóng quán trà sữa vì không muốn xả rác Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 13.Chinh phục Bắc Cực miễn phí cùng Hoàng Lê Giang Trekking vườn quốc gia Bạch cùng Hoàng Lê Giang - Ảnh 14.Hoàng Lê Giang phất cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi cao nhất châu Âu
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp