
Bruno Fernandes trong trận Man United hòa Man City rạng sáng 7-4 - Ảnh: REUTERS
Các CĐV theo dõi trận đấu giữa Man United và Man City không khỏi cảm thấy thất vọng vì màn trình diễn nhạt nhòa của hai đội. Chất lượng lối chơi của cả Man City và Man United chỉ ở mức trung bình khiến trận derby tương đối nhàm chán.
Như thường lệ, Man City là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng sự thiếu vắng Erling Haaland đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng tấn công của họ. Cả trận số cơ hội thực sự của Man City chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Về phía Man United, "quỷ đỏ" chịu lép vế về mặt thế trận và cố gắng đáp trả bằng những đợt phản công nhanh.
Tuy nhiên, khả năng chuyển đổi của Man United không mấy ấn tượng nên cơ hội mà họ có cũng không nhiều. Cả trận, Man United tung đến 9 cú dứt điểm, trong đó chỉ có 2 cú sút trúng đích.

Man United và Man City có trận cầu nhạt nhòa ở vòng 31 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: REUTERS
Trận derby kết thúc với tỉ số hòa 0-0. Đây là kết quả hợp lý khi hai đội đều chơi không hay, phản án đúng phong độ và trình độ hiện tại của họ. Nhưng người cảm thấy thất vọng hơn với trận hòa này là Man City bởi họ đang bị nhóm bám đuổi phía sau rút ngắn khoảng cách.
Sau vòng 31, Man City có trong tay 52 điểm, tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Man City chỉ còn hơn đội đứng thứ 6 là Aston Villa và đội đứng thứ 7 Newcastle lần lượt 1 và 2 điểm. Thậm chí nếu Newcastle thắng Leicester ở trận đấu muộn vòng 31, họ sẽ đá Man City khỏi top 5.
Về phía Man United, trận hòa trước Man City khiến họ an phận ở vị trí thứ 13 với 38 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận