
Sự thất vọng của Salah trong trận thua của Liverpool - Ảnh: REUTERS
Nếu đánh bại Fulham ở vòng này, Liverpool sẽ hơn Arsenal 14 điểm trên bảng xếp hạng, một khoảng cách quá lớn để khiến cuộc đua vô địch sớm ngã ngũ. Tuy nhiên, đội chủ nhà Fulham đã không để điều đó xảy ra.
Đội bóng thành London đang đứng nửa trên bảng xếp hạng và rất cần điểm để cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.
Dù vậy, quyết tâm của các cầu thủ Fulham đã sớm bị giội gáo nước lạnh khi Mac Allister sút xa đẹp mắt ghi bàn mở tỉ số cho Liverpool ở phút 14.
Những tưởng bàn thắng sớm của Allister sẽ giúp Liverpool có trận đấu dễ dàng thì chuyện ngược lại đã xảy ra. Hàng thủ vốn là điểm mạnh của Liverpool ở mùa bóng năm nay đã có trận đấu tệ hại khiến đội nhà thua cuộc.
Phút 23, từ quả tạt bên cánh phải của cầu thủ Fulham, Andy Robertson thiếu chủ động trong việc phá bóng. Anh để bóng đập vào người rồi bật ra tạo cơ hội cho Ryan Sessegnon băng vào dứt điểm ghi bàn.

Niềm vui của các cầu thủ Fulham sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool - Ảnh: REUTERS
Đến phút 32, Andy Robertson có pha chuyền bóng tai hại đi thẳng vào chân của Alex Iwobi trước vòng cấm Liverpool. Iwobi dứt điểm nhưng bị cản lại và Andy Robertson tiếp tục có pha phá bóng thiếu chính xác đưa bóng trở lại chân Iwobi. Và lần này Iwobi không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.
Trong ngày hàng thủ thi đấu thảm họa, đội trưởng Virgil Van Dijk cũng không tránh khỏi sai lầm. Phút 37, Rodrigo Muniz có pha tâng bóng dễ dàng loại bỏ Van Dijk rồi tung cú sút đánh bại thủ môn của Liverpool, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Fulham.
Thời gian còn lại của trận đấu, Liverpool thay đổi người để làm mới hàng công. Tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn gỡ 2-3 của Luis Diaz ở phút 72.
Với thất bại này, Liverpool vẫn rất an toàn ở vị trí đầu bảng. Sau 31 vòng đấu, Liverpool tạm hơn Arsenal đến 11 điểm, khoảng cách quá lớn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận