![Hai bé sơ sinh cực non cùng ba mẹ đón mùa xuân đầu tiên đầy nụ cười - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/5/hinh-hai-be-cuc-non-17387497298001979599189.jpg)
Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM tặng quà chúc mừng ngày hai bé sơ sinh được xuất viện về nhà - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Thông tin về hai bé sơ sinh cực non ngày 5-2, Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết sau sinh, lập tức hai bé được bác sĩ hồi sức tích cực tại chỗ và được chuyển ngay về khoa sơ sinh, thực hiện quy trình điều trị một giờ vàng.
Hai bé được nuôi trong lồng ấp hơn một tháng với điều trị kháng sinh phối hợp kéo dài, nuôi ăn tĩnh mạch và ăn bằng sữa mẹ giúp từ từ ổn định dần được đường hô hấp, tuần hoàn, và tiêu hóa.
Trước đó, ngày 18-10-2024, chị T.T.T.H. xuất hiện triệu chứng đau bụng, có dấu chuyển dạ sinh non được nhập viện và hạ sinh hai bé tại Bệnh viện Từ Dũ.
Ngày 19-11-2024, bé đầu được ra với ba mẹ thực hiện ấp kangaroo và chăm sóc bé theo hướng dẫn của điều dưỡng, nữ hộ sinh tại khoa.
Sau 81 ngày chăm sóc, điều trị tại bệnh viện, hai bé đã được xuất viện. Đến nay, cả hai bé vẫn khỏe mạnh, với cân nặng lần lượt 2,5kg và 2,3kg.
Dù đã được xuất viện nhưng ba mẹ bé vẫn quyết định thuê nhà ở gần Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiện việc chăm sóc và tái khám định kỳ cho con đến khi con khỏe hẳn mới chuyển về Khánh Hòa.
"Một ngày xuân đầu năm Ất Tỵ, cùng quây quần bên nhau chào đón năm mới - nhìn lại đoạn đường gia đình mình đã trải qua, ba mẹ cứ ngỡ chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu và đi cùng nhau đoạn đường đầy chông gai rất xa.
Theo ngày dự sinh 9 tháng 10 ngày thì con của ba mẹ có thể mới vừa được sinh ra nhưng các con đã chào đời được 100 ngày, hai chú chiến binh kiên cường tuyệt vời của ba mẹ.
Tiết trời xuân Sài Gòn se lạnh - thêm nữa đây là mùa xuân đầu tiên ba mẹ đón xuân xa quê hương, xa ông bà, nhưng gia đình nhỏ của chúng ta mùa xuân này đã thật sự rộn ràng và ấm áp với hai bé con đáng yêu chào đời mà không phải lựa chọn từ bỏ bé nào cả", chị H. gửi lời tâm sự đến tập thể khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ nhân dịp đầu năm mới.
Hiện hai "chú chiến binh" ấy đã xuất viện sau hơn 3 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ.
Hai bé sơ sinh lệch cân nặng trong bụng mẹ
Chị H. kể chị phát hiện mang thai lần đầu lúc 11 tuần và là song thai một nhau hai ối nên gia đình rất vui mừng.
Kết quả sàng lọc dị tật thai không có yếu tố bất thường. Cảm xúc hạnh phúc kéo dài đến khi thai được 21 tuần tuổi thì bác sĩ siêu âm tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thông báo hai bé chênh lệch nhau 50g.
Đây vẫn là cân nặng trong giới hạn cho phép và chờ theo dõi thêm 3 tuần.
Tuy nhiên sau 2 tuần, người mẹ bắt đầu thấy đau trằn bụng, khó chịu và mệt. Chị tái khám ngay thì được bác sĩ phát hiện có hội chứng truyền máu song thai. Cân nặng hai bé chênh nhau 100g kèm tình trạng đa ối nên hướng dẫn mẹ đến bệnh viện chuyên khoa sâu hơn để được tư vấn và điều trị.
Chị H. quyết định đến khám theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ để tìm cơ hội sống tốt nhất cho con mình.
Sau nhiều lần khám và làm các thủ tục cần thiết, chị H. được chẩn đoán song thai 25 tuần truyền máu song thai mức độ 2 kèm thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
Các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ tiến hành hội chẩn và quyết định can thiệp bào thai với phương pháp sử dụng laser đốt thông nối mạch máu và thực hiện giảm ối hút ra 3 lít nước ối.
Sau can thiệp một tuần, chị H. tái khám và phát hiện tình trạng đa ối tái xuất hiện trở lại rất nhanh nên tiếp tục hội chẩn và quyết định tiến hành giảm ối thêm 2 lít nữa.
Ngày 18-10-2024, chị H. xuất hiện triệu chứng đau bụng, có dấu chuyển dạ sinh non được nhập viện và hạ sinh hai bé cực non với trọng lượng mỗi bé là 850g và 700g.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận