19/09/2024 23:10 GMT+7

Giáo dục học sinh về lòng yêu thương khi hướng về vùng bão lũ

Đó là chia sẻ của ông Luke Turner, giám đốc điều hành Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long, TP.HCM, về việc tổ chức "Tuần lễ sẻ chia" hướng về vùng bão lũ cho học sinh.

Quyên góp thì dễ, giáo dục học sinh về lòng yêu thương mới khó - Ảnh 1.

Học sinh Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long khoe các bức thư của mình trước khi đem đi gởi cho các bạn ở vùng bão lũ - Ảnh: ĐẶNG ĐOÀN

Theo đó, Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long đã phát động "Tuần lễ sẻ chia" từ ngày 13 đến 20-9 với nhiều hoạt động khác nhau.

"Đối với học sinh Emasi Nam Long, nếu kêu gọi các em đóng góp về vật chất thì dễ rồi. Chúng tôi mong muốn thông qua việc làm từ thiện để giáo dục học sinh về tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự quan tâm đến cộng đồng. Làm từ thiện không chỉ là đóng góp tiền bạc mà còn là sự đồng cảm, sẻ chia" - ông Luke Turner cho biết.

Phải hiểu mới có thể sẻ chia

Quyên góp thì dễ, giáo dục học sinh về lòng yêu thương mới khó - Ảnh 2.

Học sinh Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long treo các bức thư lên "Cây yêu thương" trước khi đem đi gởi cho các bạn ở vùng bão lũ - Ảnh: ĐẶNG ĐOÀN

Ngay ngày đầu tiên khi phát động "Tuần lễ sẻ chia", Trường Emasi Nam Long đã có một buổi sinh hoạt với học sinh tất cả các lớp. Tại đây, các em học sinh được xem, nghe, đọc về cơn bão Yagi cùng với mức độ tàn phá khủng khiếp của nó. 

Những buổi học sau đó, giáo viên sẽ dành 10 phút đầu giờ cập nhật tin tức bằng hình ảnh, bằng clip về những vấn đề người dân miền Bắc đã và đang phải đối mặt khi bão tan, lũ rút.

Ngoài ra, nội dung về bão lũ còn được lồng ghép vào các tiết dạy chính khóa dành cho học sinh tiểu học như: tại sao bão Yagi lại xảy ra ở miền Bắc, làm sao để phòng và chống bão, việc bảo vệ môi trường của chúng ta ngày nay… Các em học sinh khối tiểu học còn có tiết viết thư cho các bạn học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Patrick, học sinh lớp 4S, đã viết lá thư của mình khá dài. Đến đoạn cuối thư, em nắn nót viết một hàng chữ thật to: "Miền Bắc ơi, cố lên nhé!". Em bày tỏ: "Xem các video về cơn bão Yagi xảy ra ở miền Bắc, em thấy sợ lắm. Các cơn gió mạnh khủng khiếp, thổi bay cả mái nhà và các cây lớn…

Xem rồi em thấy rất thương các bạn học sinh ở vùng bão, lũ. Các bạn ấy khổ quá, bão lũ đã không thể đến trường là buồn lắm rồi. Nhiều bạn còn mất người thân nữa. Em mong khi đọc thư của em các bạn sẽ bớt buồn".

Nhiều hoạt động gây quỹ

Giáo dục học sinh về lòng yêu thương khi hướng về vùng bão lũ - Ảnh 3.

Lá thư của em Quế Chi, học sinh lớp 5E, khiến nhiều người xúc động, nhất là câu cuối: "Con biết cơn bão đó rất lớn, có thể cuốn bay 1 ngôi nhà. Nhưng không thể cuốn bay được lòng yêu nước của chúng ta" - Ảnh: H.H

Ngoài việc đóng góp trực tiếp vào thùng quà từ thiện, một số học sinh Trường Emasi Nam Long tham gia đội quân tình nguyện bán kem trong giờ tan học để gây quỹ. Bên cạnh đó, nhiều học sinh khác đã vẽ tranh để nhà trường bán đấu giá gây quỹ từ thiện tặng người dân vùng bão lũ.

Hoa Vĩnh Lam Yên, học sinh lớp 6M, tâm sự: "Hội họa không phải là môn năng khiếu yêu thích của em. Nhưng em vẫn kỳ công làm một bức vẽ thật đẹp và mong muốn bức tranh của mình sẽ có người mua, đóng góp vào quỹ tặng cho các bạn học sinh vùng lũ. Cơn bão Yagi thật kinh khủng. 

Em ở TP.HCM mỗi lần thấy mưa to, ngập đường là đã mệt mỏi lắm rồi. Ngày nào mưa suốt từ sáng đến chiều sẽ thấy buồn lắm rồi. Đây các bạn ở vùng bão lũ phải trải qua những ngày đau thương kinh hoàng, còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Em thấy thương các bạn lắm".

Theo ban giám hiệu Trường Emasi Nam Long, tính đến chiều 19-9, đã có 19 bức tranh của học sinh được bán ra với số tiền 20 triệu đồng.

"Các bức tranh không chỉ được trưng bày ở khu vực công cộng của nhà trường mà còn được chụp lại, tải lên đường link và gửi cho tất cả phụ huynh của trường cùng với lời kêu gọi tham gia đấu giá. 

Chương trình này không chỉ kéo dài đến hết tuần lễ sẻ chia. Sau ngày 20-9, nhà trường sẽ in các bức tranh thành lịch năm 2025 và tiếp tục bán lịch để gây quỹ từ thiện" - một thành viên ban giám hiệu Trường Emasi Nam Long thông tin.

Quyên góp thì dễ, giáo dục học sinh về lòng yêu thương mới khó - Ảnh 4.Tuổi Trẻ tiếp nhận 18 tỉ đồng từ 6.000 lượt bạn đọc gửi đồng bào vùng bão lũ

Tính đến chiều 19-9, báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận hơn 18 tỉ đồng từ 6.000 lượt bạn đọc là tổ chức và cá nhân gửi bà con vùng bão lũ phía Bắc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    - xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom - xoilactv - bóng đá trực tuyến - bóng đá trực tiếp