
Chủ nhật đỏ lần thứ XVII năm 2025 dự kiến có khoảng hơn 100.000 người tham dự, tiếp nhận 45.000 - 50.000 đơn vị máu - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Vui khi thấy càng nhiều người cùng hiến máu
Thầy Tùng nói không thể nhớ lần đầu tiên đi hiến máu là lúc nào. Nhưng thầy nhớ cũng phải sau 5 lần đi hiến máu mới hết cảm giác lo sợ, hồi hộp.
Một chút tự hào với con số 34 lần hiến máu của mình, song thầy Tùng nói thấy vui hơn khi việc làm này đã lan tỏa đến nhiều người. Bằng chứng là nhiều người thân, sinh viên của thầy đã vượt qua lo lắng và bắt đầu quen với việc hiến máu.
"Có thể hơi khó chịu một hai ngày đầu chứ sau đó máu mới được tái tạo sẽ rất tốt và có ích cho cơ thể. Được làm việc giúp ích cho xã hội mà mình cũng nhận lại nhiều lợi ích nên còn đủ sức khỏe tôi sẽ còn tiếp tục hiến máu", thầy Tùng cười.
Chương trình Chủ nhật đỏ "Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi" năm 2025 được tổ chức tại Trường đại học Văn Hiến (cơ sở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Thầy Trương Thanh Tùng, giảng viên Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Sợ đau nhưng vẫn quyết tâm tăng cân để đủ điều kiện hiến máu
Đến từ sớm, đại úy Lê Văn Bằng (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM) cho biết đã duy trì thói quen hiến máu 2 lần/năm từ lâu nay, đơn giản vì "mình có sức khỏe, điều kiện nên có nơi mời gọi hiến máu là đi thôi".
Chị Nguyễn A Say (giám đốc trung tâm thông tin, điện tử Trường đại học Văn Hiến) cười rất tươi khi đang cho máu lần thứ 14. Hiến máu từ thời học đại học dù bị gia đình cản, nhưng chị vẫn quyết tâm hiến cho bằng được.
"Tôi chỉ nghĩ hành động này rất thiết thực, cần thiết với cộng đồng, trong khi máu mình vẫn có thể tái tạo được nên tham gia hoài thôi", chị cười.
Sinh viên Hoài Thương nhăn mặt không dám nhìn thẳng vào cây kim đang cắm vào tay. Dù sợ kim và sợ đau nhưng Thương nói điều đó chưa là gì so với hành trình cố thúc mình ăn cho tăng cân để đủ điều kiện đi hiến máu.
"Phải trên 50kg mới đủ điều kiện trong khi mình có 48kg nên đã phải ăn nhiều, ngủ nhiều, chăm tập thể dục nhiều lắm. May mà đến ngày đi hiến máu đã đủ điều kiện", Hoài Thương cười.

Hoài Thương lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt khi hiến máu - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Thu về khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu từ Chủ nhật đỏ
Chủ nhật đỏ do nhiều đơn vị cùng phối hợp tổ chức trên quy mô toàn quốc, qua đó phát triển phong trào hiến máu tình nguyện và góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện.
Được tổ chức từ tháng 11-2024 đến tháng 3 năm nay, chương trình thứ XVII năm 2025 dự kiến sẽ có thu hút khoảng trên 100.000 người tham gia hiến tặng với khoảng 45.000 - 50.000 đơn vị máu.
Được xem như "thuốc đặc trị" cứu sống biết bao sinh mạng con người trong những thời khắc nguy cấp song dù có phát triển đến đâu về khoa học, công nghệ nhưng vẫn chưa có nghiên cứu nào tạo ra thứ thuốc màu nhiệm này.
Thế nên chỉ có trái tim nhân ái cùng tấm lòng sẻ chia của con người mới có thể hiến dâng những giọt máu quý giá, giúp hồi sinh sự sống.

Đại úy Lê Văn Bằng (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM) hiến máu tại Chủ nhật đỏ 2025 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (giữa) trao bằng khen cho Trường đại học Văn Hiến và Công ty cổ phần Phát triển Hùng Hậu tham gia tích cực tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Sợ kim, sợ máu và sợ đau nhưng nữ sinh viên vẫn sẵn sàng đi hiến máu - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận